Bát Tràng của chúng tớ :x:x:x

Trần Thu Thảo
(p3xjnk)

New Member

Giờ mới có đủ thời gian và sức lực viết về chuyến đi Bát Tràng với các miss :") Xét một cách toàn diện là chúng tớ đã đi với nhau rất vui, rất thích và rất mệt :") Các miss đều rất hợp tác và nhiệt tình :x Dù trời nắng rất to nhưng mọi người vẫn hoàn thành tốt mọi việc lên trong kế hoạch, không bỏ qua một phần nào hết :x:x:x
Chúng mình đã có một cô giáo đi cùng rất xì tin + tuyệt vời, một reporter thân thiện, 1 khách du lịch kiêm ban giám khảo kiêm hướng dẫn viên nhiệt tình, một vệ sĩ rất ra dáng, một chân khuân vác chuyên nghiệp và một photographer rất vui tính + chụp rất đẹp :x:x:x (Bạn nào cũng rất yêu quý anh photographer =]] ) Chúng con/em/tớ cảm ơn cô/anh/bạn vì buổi họat động ngoại khóa rất thành công này :x:x:x
Vâng, mở đầu chuyến đi là việc các miss đến rất đúng giờ, rất đáng hoan nghênh *applause*
7h55 chúng tớ bắt đầu lên xe khởi hành chuyến đi đến Bát Tràng
Chả nhớ là mấy giờ đến nơi :")
Vào đến lò gốm, việc đầu tiên là cho các bạn làm quen và chơi 1 trò chơi rất là thú vị ;));))
Sau đó các miss ngồi vẽ cốc còn BTC đi ra nặn anh photographer =)) Tuy nhiên là ảnh của sản phẩm đã bị anh photographer giấu tiệt, không chịu send cho bọn tớ để share với mọi người :))
Vẽ nặn chán chê, chúng tớ chuyển sang trò bôi đất sét vào mặt nhau. Trừ cô Hồng ra thì hầu hết mọi người đều bị bôi choe choét và phải đi rửa mặt = nước giếng :))
Sau khi mặt mũi đã trở lại với trạng thái sạch sẽ ban đầu, chúng tớ bắt đầu tinh thần tự sướng, chán chụp ảnh tử tế chúng tớ chuyển sang là siêu nhân :))=)) Tên gian ác Long con đã bị các miss và BTC dùng súng tiêu diệt =))
Chụp được 2-3 kiểu ảnh gì đấy, chúng tớ kéo nhau ra chợ chơi :x Xâu vòng vèo, chụp ảnh chán chê rồi mới đi ăn trưa, lúc đấy là 1h chiều :") Ăn xong định đi hát karaoke mà các cô ở đấy bảo "Quanh đây chả có hàng nào tử tế đâu cháu ạ". Thế cho nên rằng thì là mà kế hoạch hát hò bất thành, chúng tớ lại vào chợ chơi cho đỡ nắng, xâu thêm vài cái vòng nữa.
Ngồi chán chả có việc gì làm, mọi người bắt đầu muốn về, nhưng miss CE đã kêu gọi mọi người đi chụp ảnh, và thế là chúng tớ chui vào 1 cái ngõ bé tí chụp lia lịa. Cái này lại phải khen anh photographer, chụp ban ngày mà nhìn lên như ban đêm. Ảo quá =))
Chụp ảnh xong mọi người mới lên xe đi về, trên đường về thấy ruộng lúa xanh tươi đẹp quá, lại dừng xe nhảy xuống chụp ảnh tiếp. Anh photographer chụp chán chê cảnh với sâu rồi mới quay sang chụp miss =)) (Ai cũng bảo anh íh chụp sâu đẹp hơn chụp miss =]] )
Sau đó chúng tớ lên xe về thẳng cổng trường, một vài miss ở lại uống trà sữa rồi mới về.
Thế là kết thúc một ngày hoạt động ngoại khóa của các miss. Cảm ơn tất cả mọi người đã rất cố gắng :x
Mong mọi việc của NHAT sẽ đều thành công tốt đẹp :x:x:x

P.S: Ảnh sẽ được update nhanh nhất có thể vì chúng tớ còn phải biên tập lại 1 chút :"> Mọi người thông cảm nhá :x
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
huhuhuhuh
biết thế tôi cũng đi :(:)(:)(:)(:)(( huhuhuhuhu
 
Giờ mới có đủ thời gian và sức lực viết về chuyến đi Bát Tràng với các miss :") Xét một cách toàn diện là chúng tớ đã đi với nhau rất vui, rất thích và rất mệt :") Các miss đều rất hợp tác và nhiệt tình :x Dù trời nắng rất to nhưng mọi người vẫn hoàn thành tốt mọi việc lên trong kế hoạch, không bỏ qua một phần nào hết :x:x:x
Chúng mình đã có một cô giáo đi cùng rất xì tin + tuyệt vời, một reporter thân thiện, 1 khách du lịch kiêm ban giám khảo kiêm hướng dẫn viên nhiệt tình, một vệ sĩ rất ra dáng, một chân khuân vác chuyên nghiệp và một photographer rất vui tính + chụp rất đẹp :x:x:x (Bạn nào cũng rất yêu quý anh photographer =]] ) Chúng con/em/tớ cảm ơn cô/anh/bạn vì buổi họat động ngoại khóa rất thành công này :x:x:x
Vâng, mở đầu chuyến đi là việc các miss đến rất đúng giờ, rất đáng hoan nghênh *applause*
7h55 chúng tớ bắt đầu lên xe khởi hành chuyến đi đến Bát Tràng
Chả nhớ là mấy giờ đến nơi :")
Vào đến lò gốm, việc đầu tiên là cho các bạn làm quen và chơi 1 trò chơi rất là thú vị ;));))
Sau đó các miss ngồi vẽ cốc còn BTC đi ra nặn anh photographer =)) Tuy nhiên là ảnh của sản phẩm đã bị anh photographer giấu tiệt, không chịu send cho bọn tớ để share với mọi người :))
Vẽ nặn chán chê, chúng tớ chuyển sang trò bôi đất sét vào mặt nhau. Trừ cô Hồng ra thì hầu hết mọi người đều bị bôi choe choét và phải đi rửa mặt = nước giếng :))
Sau khi mặt mũi đã trở lại với trạng thái sạch sẽ ban đầu, chúng tớ bắt đầu tinh thần tự sướng, chán chụp ảnh tử tế chúng tớ chuyển sang là siêu nhân :))=)) Tên gian ác Long con đã bị các miss và BTC dùng súng tiêu diệt =))
Chụp được 2-3 kiểu ảnh gì đấy, chúng tớ kéo nhau ra chợ chơi :x Xâu vòng vèo, chụp ảnh chán chê rồi mới đi ăn trưa, lúc đấy là 1h chiều :") Ăn xong định đi hát karaoke mà các cô ở đấy bảo "Quanh đây chả có hàng nào tử tế đâu cháu ạ". Thế cho nên rằng thì là mà kế hoạch hát hò bất thành, chúng tớ lại vào chợ chơi cho đỡ nắng, xâu thêm vài cái vòng nữa.
Ngồi chán chả có việc gì làm, mọi người bắt đầu muốn về, nhưng miss CE đã kêu gọi mọi người đi chụp ảnh, và thế là chúng tớ chui vào 1 cái ngõ bé tí chụp lia lịa. Cái này lại phải khen anh photographer, chụp ban ngày mà nhìn lên như ban đêm. Ảo quá =))
Chụp ảnh xong mọi người mới lên xe đi về, trên đường về thấy ruộng lúa xanh tươi đẹp quá, lại dừng xe nhảy xuống chụp ảnh tiếp. Anh photographer chụp chán chê cảnh với sâu rồi mới quay sang chụp miss =)) (Ai cũng bảo anh íh chụp sâu đẹp hơn chụp miss =]] )
Sau đó chúng tớ lên xe về thẳng cổng trường, một vài miss ở lại uống trà sữa rồi mới về.
Thế là kết thúc một ngày hoạt động ngoại khóa của các miss. Cảm ơn tất cả mọi người đã rất cố gắng :x
Mong mọi việc của NHAT sẽ đều thành công tốt đẹp :x:x:x

P.S: Ảnh sẽ được update nhanh nhất có thể vì chúng tớ còn phải biên tập lại 1 chút :"> Mọi người thông cảm nhá :x


Nghe như đi chơi ấy nhỉ
 
@PTú: Hehe, thấy tiếc chưa? Giờ có nuối tiếc cũng đã muộn rồi ;)) Hãy chờ xem ảnh mà thèm nhá ;))
@Tuấn Anh: Thì là đi chơi mà em. Nó là hoạt động ngoại khoá, đến BT em không chơi thì làm gì hả em? :D:D:D
 
Đây là quang cảnh buổi chiều trên cánh đồng mà cả đoàn dừng chân trên đường về Hà Nội, thật tiếc cho ai không ở đó để chiêm ngưỡng :x

2898101153_dd19bf9cf3_b.jpg


2895798292_89c732816e_b.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đi vui dã man ý ạh!!!!!!!!!!!!!!!!
Thảo ơi, hok fải lo đâu em, kái ảnh chụp BTC nặn anh Hà - photographer ý - chị có. Để chị gửi cho mọi ng`! Khổ thân anh ý - cứ tưởg thoát ai ngờ ;;)
Thik nhất là việc ngồi xâu vòg cho các MISS - 11 MISS đã có bộ đồg fục ấn tượg nhỉ, 11 chiếc vòg - 11 MISS AMS.
Các MISS Bát Tràg hơi bị thảo nhớ, đi đâu lòg vẫn hướg về các MISS Cúc Phương, có quà đầy đủ nha :D
Nhớ Bát Tràg wa :X
 
Đừng... đừng em ơi :((

2894973881_9ea7020bfd.jpg
 
:(:)((
thế mà ko thấy có quà cho BTC ngồi nahf là saoooo??? :(:)(:)((

up ảnh anh hà lên đi \:d/ hê hê

ảnh
đẹp
vật
!!!!

:(:)(:)((
 
Cô cũng ấn tượng với chuyến đi BT và các Miss lắm đấy:). Bạn nào cũng khéo tay, vẽ trang trí cốc rất đẹp và có tính thẩm mỹ (chả giống cái cốc cô vẽ gì cả:D). Còn nữa, miss nào lên ảnh trông cũng xinh tươi cả. Các bạn rất hòa đồng, vui vẻ. Phải nói là công lớn thuộc về BTC đã tổ chức rất chuyên nghiệp, nhiệt tình, thành viên BTC cũng lại có tinh thần ăn chơi cao nên chúng ta mới có 1 chuyến đi vui vẻ như vậy:). Hi vọng cô còn được tham gia nhiều hoạt động của NHAT và các miss năm nay cũng như các năm sau này.
Mà ảnh đâu rồi nhỉ? Sao không thấy bạn nào post lên thía...
 
Phải nói là anh Hà PTS pro quá =))=))=)) Giới thiệu với các bạn, trên kia là "MISS sâu" :)):))
 
sao ko up ảnh các miss đi anh, toàn ảnh phong cảnh thế này
chả tưởng tượng ra đc buổi đi Bát Tràng thế nào cả :(
 
Các Miss đi vui thế :) BTC up ảnh đi nhỉ :-/
Ôi cô Hồng cũng có nik Hao :-s Em chào cô ạ :D
 
Ngày mai sẽ có hình anh Hà dưới dạng đất set >:) (sao mình chỉ đc đề cập dưới tên tuổi 1 chân bốc vác :()
 
Tại vì đấy là vị trí đích thực của bạn mà :)):)):))
 
Back
Bên trên