Nếu bác Hoài có nhời thì em cũng phải đáp vậy , em chẳng theo nhóm nào cả , chỉ theo Cái Đúng thôi , bác nghĩ em "trung thành " gì đó cũng được . Ngoài ra ,các bác ,các chú mà theo nhận định là nhóm Dân chủ ấy thì cũng chẳng có gì để mà nói cả , bây giờ vẫn đốp chát ở nơi khác nhưng được cái mấy ông này biết nghe người khác , biết tôn trọng khi Thảo luận , biết chắt lọc thông tin ..... Mà bọn em ko đến nỗi chỉ biết đến Chính trị ,chính teo đâu ; còn xiên xọ lắm vấn đề lắm , Tôn giáo chẳng hạn.Thế thôi bác nhỉ .
Còn bác Long , thứ nhất bác chưa gì vào phang một bài rất vô nghĩa nhưng thôi , bác có lòng thì cũng đáp bác vậy . Thượng Đế là khái niệm Dân tộc bởi vì Việt Nam chúng ta từ xưa là một chế độ Hữu thần , đứng đầu là Thượng Đế . Thượng Đế ở đây được cho là có tính Dân tộc vì nó ko mang các yếu tố Độc tôn , Độc quyền , khác xa Văn hóa phương Tây .
Ko thể đồng nhất Thượng Đế của người Việt với "thượng đế " của người phương Tây . Nếu nói theo Tiếng Việt thì chỉ có VN và TQ có Thượng đế , còn người Tây họ chỉ có Chúa ( ko phải Thượng đế ) và God ( cái này thì ở VN có Trời, để chỉ chung , hữu thần ) .
Thượng Đế của người Việt Nam có trước Tôn giáo , một thời gian nó là thế lực "đàn áp " con người do bất an , thiếu niềm tin của con người vào Môi trường sống . Vậy , ban đầu Thượng Đế chỉ đại diện cho Sức mạnh của Tự nhiên . Nó khác với quan niệm "Thượng Đế " ở trên của Long .
Có một người bạn tôi theo Đạo ( Vũ Xuân Trường , tiện ghi , nếu thích thì các bạn liên hệ ) nhưng có những cái nhìn rất đúng : "tao chỉ tin vào cái Đúng " và cậu ta cũng giễu cái thói của người theo đạo , chuyện kể :" 11h30' trưa qua , xem MTV thấy một cô PV đang đi du lịch , mua đồ đêm ở Thái Lan ,tự nhiên cô ta hô lớn :"Oh , my god " , thì ra cô ta thấy một con chó nhỏ , hóa vậy ra God = cún ? cái này là Sai ? tóm lại ,cô ta dùng sai từ , và nếu về Việt Nam , có người lại dịch là Thượng Đế thì đến tệ . Tóm lại ,bạn tui đó nó thấy cái buồn cười của nó , còn tôi , tôi chẳng cười được .Cậu ta
cũng nhận ra Chúa làm giảm đi sức mạnh và ý chí . Nếu chết là về với chúa thì ngày mai ta chết lo cái quái gì, lúc nào buồn quá thì về với chúa luôn ... Nếu ta thất bại ta lại tự nhủ "Số nó thế" thế là xong . Tóm lại ,chúng ta ko nên bàn về vấn đề Thượng Đế = Chúa ở đây . Và nếu có nói thì để so sánh với Thượng Đế thôi nhé . Nói với mấy ông Chính kiến thiếu nhưng Thành kiến thừa chán lắm ,lại dễ gây ra hiểu Sai . Mong vậy .
Cuối cùng , tôi muốn nói ,tôi công nhận Thượng Đế , một Thượng Đế của Lý trí chứ ko phải là đức tin . Thượng Đế ở đây chỉ là một danh từ để chỉ một ý chí siêu việt thôi.
Thượng Đế không nhất thiết là Con người hoặc con người Siêu Việt, mà là một khái niệm Nguyên Thuỷ, một Quy Luật tối cao vô thượng, một Bản thể Chân Lý uyên nguyên Vô tận.
Hiểu theo khái niệm đó thì Vô Cực - nơi vẫn có thể tồn tại Cái Không và Cái Có - cũng có thể là một kiểu Thượng Đế. Thượng Đế là nơi tàng giữ những hệ thống quy luật, chân lý mà con người càng ngày càng tìm cách tiếp cận.
Theo như trong Kinh Dịch và Kinh Thánh thì "Thượng đế " phi giới tính . Phân ra nam, nữ , âm , dương là thuộc tính của vũ trụ nhị nguyên. Thượng Đế Tối Cao là cội nguồn tất cả, đều qui tất cả vào Thái Cực thì không còn Lương Nghi nữa nên phi giới tính. Ngay các Thiên Thần cũng phi giới tính. Vì thế Lỗ Tấn ( theo quan điểm loài người lưỡng phân ) có nói rằng nếu lên Thiên Đàng sẽ thấy rất chán !
Tuy vậy ,theo tôi nếu nói như quan niệm ấy thì khi lên Thiên Đàng , có còn là Người nữa đâu mà chán . Thế này thì chắc tôi ko lên Thiên Đàng được rồi , ông bà ta dạy :" Sống sao cho nên người , mãi là con người " . Kính mong "thượng đế " thứ lỗi vậy .
Các bác xem nhé ,đừng có lôi cái ông nào nào ra , sang topic bên kia , mọi người đang nhìn thế giới bằng con mắt người Việt , chứ ko phải bằng thứ Tôn giáo nào cả .
PS : bác Hoài ạ , đọc lại ,thấy nói thế chắc bác nghĩ em ham hố cái Tôn giáo này lắm bác nhỉ . Em là em cứ phải Thảo luận để bổ khuyết trong Thảo luận với các bác nhà em . Em chỉ xoay quanh các vấn đề để chứng minh cho mấy lão :" độc thần tôn giáo , đa đảng chính trị "là sai ( Thảo luận cũng là chứng minh cái Sai người ta , và chứng minh cái đúng của mình mà ) ; em thì thôi cho vào cái loại tư duy :"đa thần tôn giáo , toàn trị chính trị " .
Thân .
Chào thân ái , đoàn kết và quyết thắng .
>-