Azzurri- Các Tifosi nHàO Zo^

sáng nay giật mình khi biết rằng Inter Milan là đội duy nhất chưa bị xuống Serie B:))
 
nhưng mà thế có nghĩa là lịch sử Juve có SB còn Inter thì ko:))
 
...bó tay, có ai tự hào vì mình được vào tù còn thằng khác thì ko ko em...>"<
 
em có bảo là Juve tự hào vì mình đc xuống SB đâu:)) Em chỉ bảo tức vì Inter hơn mình thoai:))
 
Forza tiếp :D
Buffon trắng án cá độ bất hợp pháp

Gửi ngày 31.12.2006, 09:19 am






Cơ quan điều tra của LĐBĐ Italy (FIGC) tuyên bố Quả bóng bạc châu Âu 2006 hoàn toàn trong sạch chứ không dính líu đến các đường dây cá độ bất hợp pháp như một số cáo buộc. Juve lẫn bản thân Buffon đều thở phào sau kết luận của các điều tra viên, bởi nếu không, anh có thể bị phạt cấm thi đấu 3 năm.
Tháng 5/2006, thời điểm bùng phát vụ bê bối Calciopoli, FIGC đã nhận được lời cáo buộc từ Viện công tố Parma rằng một số cầu thủ của Juve như Buffon, Chimenti, Maresca, Iuliano đã tham gia vào một đường dây cá độ bất hợp pháp các trận đấu ở Serie A mùa 2004-2005. Trong số này, thủ thành số một của tuyển Italy là người bị cho là máu me nhất khi quăng vào các trò đỏ đen tới nửa triệu euro.

Tuy nhiên, kết quả các cuộc điều tra do Ủy viên công tố Stefano Palazzi, nhân vật chống tiêu cực "diều hâu" nhất trong giới chức FIGC và là thẩm phát Tòa án thể thao Italy (CAF), cũng không tìm ra các chứng cứ cần thiết để buộc tội thủ thành của Juve đã vi phạm pháp luật. Buffon cũng hợp tác rất tích cực với các điều tra viên bằng cách cung cấp những thông tin mà họ cần.

Thủ thành đắt giá nhất thế giới này cũng công khai đến gặp các công tố viên ở Turin trước khi lên đường dự World Cup 2006 để nói rõ về việc anh bị tình nghi. Theo đó, Buffon thừa nhận rằng anh từng có ý định đặt tiền cược vào một số trận đấu của Juve nhưng khẳng định đã từ bỏ việc làm sai trái đó ngay khi biết tin FIGC ra quy định cấm các cầu thủ tham gia cá độ năm ngoái.

Phát biểu sau khi được tuyên bố trắng án, Buffon không dấu được sự vui mừng: "Tôi biết mình chẳng làm điều gì sai trái và hạnh phúc vì được các điều tra viên chứng minh mình vô tội". Trong khi đó, bà Silviano Martina, luật sư riêng của Buffon cũng hân hoan chẳng kém: "Tôi biết chắc thân chủ của mình hoàn toàn vô tội và luôn tin rằng mọi chuyện sẽ kết thúc một cách ổn thỏa".

Tuy chưa đưa ra thông cáo chính thức, nhưng chắc chắn kết luận Buffon hoàn toàn vô tội cũng là một tin vui với "Lão bà" trong những ngày cuối cùng của năm 2006, năm đen tối nhất trong lịch sử 109 năm hình thành và phát triển của CLB giàu truyền thống nhất Italy với án giáng xuống hạng, tước 2 scudetto, và mất hàng loạt trụ cột cùng những hợp đồng béo bở từ các nhà tài trợ và cái chết thương tâm của hai cầu thủ trẻ.
 
Back
Bên trên