Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

Vào chào cả nhà một cái rồi chạy ra. :"> Mạng hỏng không hẹn ngày quay lại :">
 
ko biết mai có kiểm tra, kiểm kiếc cái j` ko để mình còn nghỉ :-? ? dạo này mệt quá :(:)(:)((. Cứ tầm trưa trưa, với tối tối lại bị sốt =.=
Mai quyết chí bùg học thêm, ko chịu nổi nữa rồi :(:)(:)((

Mình hỏi thật chứ, đã ốm sao lại cứ nhè đúng trưa và tối mà ốm hử Min ;)) :)) :"> :p
 
hỏi mình thì mình biết hỏi ai :-??? năm ngoái cũg gần na ná thế này, nh lại bị bệnh khác, cả ngày binhg thường, chạy như trâu như chó, đến tối về lại lăn đùg ra sốt, đến mức cô Hương Lan còn phải bảo:"Con đi khám đi, nhỡ bị bệnh sởi thì chết" =))
 
Uhm...cái đó là gio đồng hồ sinh học hoạt động dưới các cơ chế khác nhau ở mỗi cơ thể người khác nhau mà :D
 
Tự nhiên hôm nay check qua cái 4rum, vào chào mọi người 1 câu...Nhớ tớ là ai ko thế? >:D<
 
Cua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yêu mày cả đời ý chứ :"> :x:x:x

>:d<
 
Tối nay tao "trốn việc" online...tiện để tao spam cho :))
Tao cũng nhớ mày, mày ạ - nhạt nhẽo quá! :-&
 
Sang đấy vui vẻ ko ấy :p

Sếp Thu để lại cái signature chém gió đi \:d/ nghe cho hoành tráng \:d/ :">
 
@ Nga: nhớ, nhớ...có ko nhớ thì con Vật nó cũng lải nhải cho tớ nghe chán thì thôi ấy ạ! :))
@ Sếp Thu: sửa rồi, sr Sếp. Giờ em chuyển profile thành "Sinh" cho nó oai...(chả biết oai dc với ai?!? :"> )
@ Sếp Kha: ấy sang đây với tớ thì biết..."vui lắm ý" ;))
 
Ehhe, đã quay về được với HAO thân iêu.
@Cua: Mày có nhớ tao không? :(
 
Cua :x Cua :x Cua :x

< Sao tôi toàn type nhầm thành Chua cô ạ :"> >
 
@Thảo: con Cua nó ngồi cạnh sếp sao mà ko nhớ dc?
@Mẹ: "chua " áh? hỏng tên hay của Cua rồi :D
@Kha: ôi cái chữ kí đấy ngượng lắm ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ehhe, biết đâu nó quên tớ thì sao. ;));))
@Cua : Mày ơi hôm nay Đức Huy nó bẩu là nó không lấy vợ ;));))
 
Back
Bên trên