Anh1 uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đi gì mà đi lắm thế
Em iu ở nhà mà cơm nước giặt giũ đi chứ
Con cái nhà ai mà hư thân mất nết :D
 
Bà Châu sao hôm nọ nghỉ lớp hóa hả ,vừa bảo là sẽ cố học hết tháng 7 cơ mà .Không khí câu lạc bộ lớp hóa đang đông vui nhộn nhịp là thế ,vậy mà đến buổi vừa rồi chỉ còn có mình tôi là thế nào ? Chỉ khổ cho tôi không còn biết bấu víu vào ai nữa .Nhưng tôi đã quyết rồi ,dẫu có chết cũng không bao giờ từ bỏ lớp học thân yêu này (vì thầy đã thật sáng suốt nhìn ra phẩm chất ,nhân cách cao đẹp trong con người tôi ngay từ buổi đầu mà!!)

Mà quên, hội cầu lông (Châu ,Nguyệt ,Cụt ,Bô)sao từ ngày đó cũng bặt vô âm tín hả ? Lẽ ra phải ngồi bàn bạc tìm ra địa điểm mới thay thế chứ .Không thể để cho 1 phong trào thể dục thể thao đang trên đà "trăm hoa đua nở" của A1 mà tự nhiên lại đứt phựt một cách vô lý như thế được!!!
TRẦN XUÂN BÁCH.
 
còn về chuyện ĐẢNG ,rất phê bình đồng chí chíp đã tỏ thái độ bất mãn, một biểu hiện xấu,mang nặng tính cơ hội chủ nghĩa ,chia rẽ nội bộ đảng ,gây mất đoàn kết nghiêm trọng :
_________________________________________________________________
"Tụ điện (tức Tụ điên nặng!!!): Lộn mề nhểy, ở đâu ra cái kiểu lãnh đạo ức hiếp quần chúng thế, đang con đường đi lên CNXH () mà cứ thế này thì thế ek nào mà ko tan rã đc??? Ko có kiểu mỗi 2 thằng điên dở hơi thần kinh chập mạch (Bô + Bách) ngồi với nhau bảo tan rã là tan rã đâu đấy, Ly với Chip là 2 thành viên trung thành còn chưa lên tiếng thì còn chưa có quyết định cuối cùng nhá!!! Hôm trước Ly + Chip chat với đồng chí Bô --->sau 1 hồi thảo luận (tức là cãi nhau ỏm tỏi ý ), Bô đã rút lại ý kiến ngu si của mình về chuyện giải tán Đảng roài, còn mỗi Tụ lảm nhảm thôi đấy, nghĩ lại đê!! Mà chưa có thông tin chính thức thì chưa được post lên chỗ công cộng làm hoang mang dư luận, BIẾT CHƯA THẰNG TỤ ĐIỆN KIA????"
_________________________________________________________________

Thiết nghĩ đây là một hiện tượng sai trái ,đi ngược lại với truyền thống anh hùng của Đảng trong suốt năm qua ,và nó cũng hoàn toàn đi ngược lại những thành tích tốt đẹp của đồng chí trong thời gian vừa rồi .
Chúng ta hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật để tự sửa chữa những sai lầm cá nhân.
Hãy nhìn vào tấm gương Bờm :anh đã dành thời gian hạn hẹp của mình để đi thực tế trong Nam ,sâu sát với tình hình kinh tế của người dân địa phương ,anh đã có những bài nghiên cứu sắc sảo về vấn đề xuất khẩu nông sản tại đồng bằng sông cửu long trước ngưỡng cửa gia nhập WTO, đi xuống tận Cần Thơ để phỏng vấn bà con nông dân ,tìm hiểu về vấn đề đạo Cao Đài-Hòa Hảo ,thấu hiểu những suy tư, trăn trở ,ước vọng của người Nam Bộ sau 30năm "giải phóng" ... Và anh còn cộng tác thường xuyên với các kinh tế gia hàng đầu Harvard ...
Đó là một tấm gương nhãn tiền cho không chỉ các Đảng viên mà còn là toàn dân A1 về một người thanh niên trẻ tuổi nhưng đầy lòng tâm huyết với dân tộc ,luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên.

Vậy mà ,hãy nhìn xem,chúng ta đã học tập được ở đồng chí ấy những gì ?Trong khi đồng chí ấy đã làm được biết bao việc có ích cho đời thì chúng ta cứ mất thời gian duy trì ,kéo dài sự tồn tại của một tổ chức từ lâu đã xơ cứng ,không còn sức sống ,hoạt động kém hiệu quả ,và nhất là những cuộc họp trung ương ,các kỳ đại hội (tính đến nay đã có 9 kỳ ) đều chỉ gây lãng phí ,hao tổn thời gian ,công sức mà chưa vạch ra được một đường hướng nào cụ thể .Đặc biệt trong những kỳ đại hội gần đây ,có một số thành viên thường xuyên vắng mặt mà không đưa ra được lý do nào chính đáng ,như vậy là vi phạm điều 2, chương 3 luật Đảng viên ...Còn những ai đến dự ,làm gì thì xin không đi vào chi tiết,vì đây là chuyện nội bộ .
Nói tóm lại , trong điều kiện mệt mỏi về phẩm chất ,ốm yếu về năng lực và suy nhược về tinh thần ,giải tán đảng là phương thuốc duy nhất giúp trị dứt những căn bệnh kinh niên của từng thành viên trong Đảng .Ta hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn ,vượt qua cơn đại hồng thủy vào ngày này năm sau . Rồi sau khi mọi người đều đạt được tâm nguyện của mình ,thành công theo cách riêng của mình(mọi con đường đều dẫn đến chân trời tự do Hoa Kỳ)cũng sẽ là điều kiện thuận lợi để nối tiếp những hoạt động còn dang dở của Đảng ,lúc đó tôi tin ,uy tín của chúng ta sẽ được nâng cao gấp bội.
Như vậy, giải tán Đảng nhưng lại là để tránh một kết cục bi thảm cho từng người , là con đường ngắn nhất để Đảng có thể reunified trong một tương lai gần. "Hợp rồi tan ,tan rồi lại hợp",âu đó cũng là kinh nghiệm mà cố nhân đã đúc kết thành lời để áp dụng cho thời buổi đầy sóng gió này.

Do đó ,các đồng chí hãy thông cảm ,đây cũng là vấn đề tôi đã trăn trở suốt mấy tháng nay ,và đi đến quyết định này cũng là kết quả của một quá trình đấu tranh tư tưởng lâu dài và trên hết nó xuất phát từ lòng tâm huyết đối với một tập thể ,mọt tổ chức thân yêu mà mình đã góp phần gây dựng nên .
Tôi tuyệt đối không phải là kẻ chống phá Đảng ,phản bội anh em ,đồng chí,hay "lảm nhảm",dở hơi thần kinh ,chập mạch...như lời tố cáo của đồng chí.

...

Đôi điều tâm huyết xin gửi đến đồng chí Chíp ,dù sao tôi luôn tin tưởng rằng đồng chí vẫn là một con người ưu tú.Rất mong đồng chí hãy đọc kỹ và cho ý kiến trên tinh thần thảo luận cởi mở ,tôn trọng lẫn nhau ,sẵn sàng hợp tác để vượt qua những bất đồng quan điểm (đó mới là tư duy của con người dân chủ), chứ không phải là sử dụng diễn đàn này như một công cụ để nói xấu và bôi nhọ thanh danh của tôi cũng như các anh em chiến sỹ trong Đảng "2 thằng điên dở hơi thần kinh chập mạch (Bô + Bách) " ,những con người đã từng chia ngọt xẻ bùi với tôi ,những con người không bao giờ bỏ rơi tôi trong hoàn cảnh gian nan nhất!!!

Trân trọng!
"Khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ quốc giao phó"

TRẦN XUÂN BÁCH.
Hà Nội ngày 31--7-2005 1 giờ sáng _sau 3 tách cafe đặc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oh la` la, có nhất thiết phải serious thế ko, ông ko cần fai tự làm khổ mình với mấy cái triết lí như thế chứ, cứ thoải mái đi,
chả trách mà bay h ông ntn, vẫn còn là học sinh, tôi nghĩ nếu ông muốn đóng góp cho đât nước thì nên hướng mục đích tới những việc cần thiết hơn, hoặc ít ra nếu thật sự muốn theo con đường này thì nên thực tế hóa hành động của mình chứ lãnh tụ mà:D.(chính ông cũng nói hãy nhìn gương bờm đấy thôi, anyway, tui cũng chả có quyền hạn j mà xen vào chuyện của Đảng, chip bom chắc chỉ đùa thôi, ko có y j đâu, ;)
 
Sigh, Đảng gì mà chả có hiến pháp gì cả, làm sao các cử tri biết đường mà làm việc phấn đấu chứ :D
 
Lạy chúa, đọc xong ko hiểu ai đang nghiêm túc còn ai đang đùa nữa!! 8-} Loạn!!! Thôi, Chip cũng xin phát biểu đôi lời, trên cương vị 1 thành viên ưu tú của Đảng :))), đau ruột)
Tùy các bác, nhưng nói chung Đảng :x được thành lập ra nhằm mục đích giao lưu học hỏi + chơi bời giữa các thành viên :D Ngay cả ngày thành lập Đảng thật ra cũng vì lý do điểm văn quá be bét ---> họp nhau để rên rỉ :D + ôn Văn hôm sau cho tử tế!! --> Đảng ko thể hoạt động mạnh trong hè được vì nếu họp cũng chỉ chơi chót được thôi ---> chơi mãi ---> chán!! (Với lại Tụ còn muốn Đảng làm trò j nữa ngoài học + chơi, chả lẽ lại tổ chức
dành thời gian hạn hẹp của mình để đi thực tế trong Nam
để noi gương anh Bờm??? :D:D:D)
Nói chung giải tán Đảng là tùy ý kiến mọi người, nhưng nói thật với các bác là em vẫn phản đối!! Hồi thi HK II năm ngoái Đảng đã họp mỗi sáng để ôn thi (mà theo Chip là khá hiệu quả), thế thì tội ek j mà lại giải tán, trong khi năm sau còn hứa hẹn 1 đống hoạt động chất hơn nhiều???
Đấy, ý kiến của Chip đấy, mà Đảng làm loạn hết cả topic lớp mình roài, các chú Đảng viên khác (chắc cũng chỉ có kon Ly + 73 là cùng chứ jề?? :D) lên ý kiến ý kò nhanh đi rồi để yên cho mọi người sống nhá!!

PS: Đề nghị bác Tụ post bài bớt nghiêm trọng đi nhá, đồng chí Chip đọc nổi hết cả da gà lên roài 8-}
 
mặc dù là 1 kon người chí công vô tư.........công tư rõ ràng rành mạch !!!!!!!!! nhmuh quá bức xúc với hiện trạng của ĐẢNG.....đang trong thời kì loạn lạc nước sôi lửa bỏng !! em xin gác chuyện đi TTCB_BN lại sau......dành thời zan cho công tác "anti tản giái ĐẢNG"

t4 tuần trước !! chip+li đã dành ra cả 1h đồng hồ quí báu ngồi giảng giải cho kon :mad:) bô đang kêu gào đòi tản giái ĐẢNG ( chắc bị tụ dụ khị !! :-W:-W:-W) ==> bô đã giác ngộ trở lại với lí tưởng đảng muôn năm !! tao nói roài đấy !! 0 tản giái zi` hết !! đứa nào đòi tản g*** ==> đấm vỡ đít !!!!!!!!!!

bách lãnh tụ 0 phải lợi dụng được cái chức lãnh tụ màh khệnh ==> đòi quyết định vận mệnh của đảng đâu nháh !!!!!!!! đảng là tổ chức dân chủ ....làm việc theo đa số !! ek có cái chuyện 1 đứa ngồi vểnh râu chõ mõ vào acc của đứa khác đòi tản giái là tản đâu nháh !!!!!!!! tụ màh còn fat ngôn cái kiểu đấy nữa ==> đảng xông vào "oánh" đấy !! "thịt" đấy!! "xẻo" đấy !!!!!! rõ chưa !!

kon ốc !! cấm mày azua theo thằng tụ !! ai cho tản g*** màh tản g*** !! ít 1st vẫn có những trung thành viên vô thời hạn của đảng là chiup+li !! thằng bô trong 1 fut nông nổi bị xui dại tao 0 chấp => bỏ qua !! :)):)):)) :| còn kon ốc !! mày màh được triệu tập đảng ==> lại chả vắt chân lên đầu tót đi àh !! thế màh to mồm kêu tản g*** !!

tao đi CL có mấy hôm màh ở nhà loạn !! mẹ về roài !! phải trốn cái đã nháh !!!!!!!
 
bach viet bai dai phai den 50 dong day chu, the ma thang vietlong bao do 20 dong
toi cha biet ong bach dua hay that, nhung ma bai ong viet qua chat luong
buon cuoi vai dai
duoc cai lam cho con chip con ly cung nhao nhao len nhu dung roi y :)) :))
tom lai la : bach sai roi, ly chip xin loi di (hoa giai kieu Minh)
moi nguoi cu ke xac DANG day
ban chuyen khac di
 
0 ngờ con phanh với con ly đi sớm thế, cứ tưởng thoải mái độ cuối tháng 9 đi cơ
cho nên mọi người lo ấn định ngày đi trang trại chíp bom đi, còn chia tay mấy đứa
với lại hội cầu lông dạo này chả thấy tăm hơi gì thế, lâu lâu 0 tập thể dục ở nhà người cứ oặt à oặt ẹo
 
Thằng Bô này điên thật rồi, mấy ngày hôm nay cứ thấy nó nói câu nào là ko hiểu nổi câu đấy!! :( Nhưng câu này thì láo toét này X(
moi nguoi cu ke xac DANG day
ban chuyen khac di
Đồng chí Bô phát biểu lung tung quá nhá, muốn hôm tới họp Đảng bị hội đồng hả???

Tình hình là Chip vừa mới, ah ko, vẫn đang chat với đồng chí Bờm, và anh đã gửi gắm những lời tâm huyết sau tới toàn Đảng:x (yêu cầu các Đảng viên từ h trở đi sau khi type chữ Đảng thêm emo :x nhá!!)
"Là cố vấn an ninh nội bộ của lãnh tụ Bách , tôi xin đưa ra 1 số ý kiến sau đây:
1. Chúng ta sau khi đồng chí cố vấn an ninh đi nghiên cứu kinh tế của Singapore sẽ có 1 cuộc họp Đảng:x để bàn về vấn đề an ninh mà trong đó Bờm sau khi đi du học 1 tháng trời sẽ đưa ra các đề xuất giải quyết vấn đề.

Đề nghị lãnh tụ Bách hạ hỏa nếu ko về là sẽ ko có quà cho lãnh tụ, và đề nghị Bách ko tâng bốc tôi quá nếu ko ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu bởi anh phải lo hưởng thụ những lời khen hoàn toàn chính xác đó :D (câu này cứ trúc trắc trục trặc, đúng là văn của Bờm!! :D)

Ngoài ra, anh còn nói thêm 1 lời sắt đá gửi tới toàn Đảng:x, toàn dân, toàn quân (tức là cả lớp chứ ko phải mỗi các Đảng viên đâu, lằng nhằng quá!!)
Dù có 2 Đảng viên đi nước ngoài nhưng chúng tôi vẫn sẽ duy trì hoạt động, bởi 2 Đảng viên đó là 2 con người ra đi tìm đường cứu nước chứ ko phải đi với mục đích nào khác để làm tan rã Đảng (nguyên văn câu của Bờm rất kú đỉn :(, Chip ko thể post nguyên văn lên vì nếu thế chắc ko ai hiểu nổi mất 8-})

Đấy, đôi lời tâm huyết của Bờm, Bách chịu khó lên đây mà đọc rồi reply nhá!!!
 
Khổ thế :(( lâu lắm mới ngoi lên đây thì đã bị cả 1 đống bài Đảng đót đập vào mặt :(( :D ==> ek bít nói về cái con :mad:) j cả :D

À, tao ở Cát Bà mí hôm bão đấy, vừa về hum wa xong 8-} khủng ko chịu đc, may mà ở xa biển 0:) ko là năm sau lớp mình chỉ có 29 đứa roài :((
 
báo cáo là mặc dù con bờm gửi gắm rất nhiều điều cho đảng nhưng mà em đọc chả hiểu cái mô tê gì cả
tóm lại là nói cho zui thế thôi, chứ đảng thì vẫn cứ là đảng, là sao thì cứ để nó thế, làm gì mà mọi người cứ quan trọng hóa vấn đề tan rã với lại unify
meệt quá :D
 
À vâng ,nếu đây thật sự là ý kiến của đồng chí cố vấn an ninh, quốc vụ khanh kiêm tổng trưởng kinh tế Bờm thì tôi sẽ rất tôn trọng .Dù sao thì làm việc trên nguyên tắc tập trung dân chủ và làm chủ tập thể thì xét ý kiến của toàn Đảng cũng vô cùng quan trọng .Vì kể cả đồng chí tổng trưởng quốc phòng Lê (Văn )Bô vẫn còn rất kiên định và không thể bị lay chuyển(về việc này chiều nay tôi sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với ĐC ấy để làm rõ tình hình) .Xem ra tôi không còn nắm được tình hình nội bộ Đảng nữa .Nhưng không sao,qua sự việc xích mích nhỏ (suýt đạt đến mức độ crisis khi xuất hiện bài tham luận nảy lửa-hơi bố láo-của ĐC ủy viên TW Ly,kiêm phó chủ tịch Đảng ủy quân sự TW và trước đó là ý kiến ôn hòa của ĐC Chíp-chủ nhiệm Ban bí thư ,Ban tư tưởng văn hóa TW và ban tuyên huấn Đảng) này ,càng một lần nữa làm nổi bật hơn tính chính xác ,tài tình của chủ trương huy động được toàn bộ trí tuệ ,chất xám trong Đảng ,sản phẩm kết tinh của quá trình lao động phấn đấu bền bỉ ,trưởng thành qua từng giai đoạn chiến đấu ác liệt .Tôi cũng sẽ rất vui mừng khi biết mục đích của của 2 ĐC sẽ có chuyến Ấn-Mỹ du vào cuối hè năm nay là "đi tìm đường cứu nước",cứu tổ quốc thân yêu của chúng ta khỏi nỗi nhục của sự tụt hậu ,đem lại danh tiếng muôn đời cho tập thể A1.Như vậy là tuân theo nguyên tắc "mình vì mọi người" !
Cuối cùng ,thể theo nguyện vọng chung của Đảng ,tôi xin tuyên bố:
-Điều 1: hủy bỏ vô thời hạn việc giải tán Đảng.
-Điều 2: nghiêm cấm Đc Ly có âm mưu sử dụng vũ lực để gây phản loạn ,đảo chính,ám sát tôi " tụ màh còn fat ngôn cái kiểu đấy nữa ==> đảng xông vào "oánh" đấy !! "thịt" đấy!! "xẻo" đấy !!!!!! rõ chưa !! " .Không được gây mất ổn định chính trị ,gây chia rẽ ,mất tình đoàn kết keo sơn trong Đảng ,mất đi sức mạnh tập thể vốn có của chúng ta.
-Điều 3: nếu thực tâm muốn duy trì Đảng, tôi đề nghị các Đc vào trong năm hãy cố gắng hơn nữa ,giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng và kịp thời các vấn đề sẽ phát sinh trong tình hình mới. Phải để Đảng ta thật xứng đáng với vị thế của mình ,như đã ghi rõ trong điều 4 Hiến Pháp (ĐC nào quên xin xem lại ).

Mong các ĐC đọc và trả lời theo đúng điều lệ Đảng ,càng sớm càng tốt ;nhất là 3 Đc Đức đụ ,Nhung và Ốc.

Xin chúc sức khỏe và cảm ơn.
Trân trọng.

TRẦN XUÂN BÁCH - KGB Agent.
Hà Nội 2-8-2005 _11:10 AM.
 
Bạn THÀ mắc ở vùng bão lụt lâu quá, chả biết thời thế đổi thay cỡ nào :p. Năm sau lớp ta còn những 30 thằng, trong số đó có bạn Giang CVA chuyển sang theo tiếng gọi của anh BÔ :)) :((.....Đúng là Chúa lạy con :-<

Vấn đề Đảng hot quá . Theo thiển ý của em thì những ai muốn giải tán thi cho out luôn, những ai còn mặn nồng thì cứ ở lại :D . Như Casino bọn em, cũng có ý tưởng say goodbye to you all từ lâu lắm rồi nhưng cuối cùng thì nó vẫn tồn tại, dù ngày SN tổ chức :)) đầy thành viên chả nhớ. 0 cần phải gắn kết thành 1 khối vững chắc :)) to lớn j , chỉ cần các bạn thỉnh thoảng nhớ đến là mình cũng là thành viên của CA :D là tốt rồi. Đằng nào cũng trong 1 lớp cả, chia đảng nọ đảng kia rồi cứ stick to it là 0 nên cho lắm :D.
Em yêu casino vì casino cho em nhiều space để hoạt động :D (siêu banana nhưng tình yêu nào mà chả thế =)) đúng 0 em Lan ;;))

CHữ ký bạn Minh lại tiếp tục truyền thống rẻ tiền :D. Mà mày còn fair hát cò lả nữa đấy =))

Vlong lại tiếp tục sụ nghiệp câu bài 0 mệt mỏi ở lớp ta , trang nào cũng thấy 4,5 bài 2,3 dòng @-). Mà làm sao ông lại có thư invite để college chat thế :D. Tôi 0 tìm thấy ở đâu hết :(
 
Đọc mà lăn ra cười :)) , bó tay Đảng quá. Nhưng mà được cái nhờ vụ ĐẢng này mà top lớp mình đông vui hẳn =D> , lại rõ là lắm bài chất lượng :-? . HAO cho sign up rồi đấy, Tụ vào mà đăng kí acc. Bây h phân biệt bài Bô với bài Tụ bằng cái chữ kí rẻ tiền trích Tommyford với thơ :)) .

Vấn đề Đảng hot quá . Theo thiển ý của em thì những ai muốn giải tán thi cho out luôn, những ai còn mặn nồng thì cứ ở lại . Như Casino bọn em, cũng có ý tưởng say goodbye to you all từ lâu lắm rồi nhưng cuối cùng thì nó vẫn tồn tại, dù ngày SN tổ chức đầy thành viên chả nhớ. 0 cần phải gắn kết thành 1 khối vững chắc to lớn j , chỉ cần các bạn thỉnh thoảng nhớ đến là mình cũng là thành viên của CA là tốt rồi. Đằng nào cũng trong 1 lớp cả, chia đảng nọ đảng kia rồi cứ stick to it là 0 nên cho lắm .
Thanh2 phát biểu được câu chí lý thế :)>- . Casino bây h các bạn bận rộn lắm nên có ai còn nhớ gì đâu, khéo bây h muốn giải tán cũng ko đông đủ như Đảng mà cho ý kiến thế này 8-} . Mà Đảng cũng nhất trí là ko giải tán nữa chứ gì, thế là hết chuyện, ko phải nói nhiều nữa nhớ b-)

Mà bảo Ly lên HAO nói chuyện đi chơi thì Ly lại sa đã vào vụ đảng rồi, chờ mãi chẳng thấy có câu nào nói về tham quan cả, tình hình chắc là ko đi được rồi nhỉ b-)
 
Sigh, chỉ có Colgate mới invite thoai :D
Còn các trường khác thì phải tự động vào chat event của tụi nó :D

Thôi thì iem cũng xin góp 1 bông vào rừng hoa tươi sắc của Đảng ta, chúc Đảng ta nghìn xuân vững mạnh, giúp đưa các đồng bào đồng chí dù ở hải đảo hay đất liền, miên xuôi hay miền ngược, đồng bằng hay miền núi đến tuyệt đỉnh vu sơn, đỉnh cao của khoái lạc :D
 
Hồi t6 tôi tình cờ cũng thấy 1 trường quảng cáo chat event rầm rộ nhưng mà quên luôn tên nó rồi :D. Bây h đi tìm mấy cái tương tự thì chả biết nó ở đâu :-?. Trí nhớ hạn chế quá thể :">

Lớp mình hôm nay vui fết :D

Bách KGB agent nick j để tôi còn add ^^. Hôm nào bảo ông tôi lên chat với ông :).

Đói quá, mãi chưa đc ăn :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên