Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hay nhờ, câu "buồn ghê gớm" là của tao chứ của mày à:| ai cho mày dùng:| mày dùng câu của mày điB-):mrgreen:
 
:(, chẳng lẽ Diệu không hòa đồng đến mức đấy.

@Zang: Cảm ơn mày. Tao cũng định nói với Cmai những điều tao nói với mày nhưng... thôi. Có những điều không cần phải nói...vì tao cũng nói chuyện với mày ko nhiều mà...
 
Diệu nói j thế? 0 hiểu :(

ZZ ạ tao nói thật là lớp mình quá dân chủ :)) chưa đâu dân chủ bằng, dân chủ đến nỗi tất cả có thể bộc lộ chính mình thậm chí những câu nói của mình 1 cách hồn nhiên như kiểu " Anh Mạnh bảo công nhận..." hay "công nhận Anh Mạnh bảo" j đấy :)) chủ thể có thể phủ nhận câu nói này nhg đáng tiếc nó đã đc nâng lên tầm cao của chân lí đến mức 0 thể chối cãi đc :))

Up ảnh lên nữa đi mấy cu, mai snag nhà "Hát Dê" sẽ lấy hết ảnh về, có cả 1 đoạn quay chải tóc ngắm gương và "cám ơn nhá" của Hòa thượng thích xinh đẹp nữa "Yeahhhh hớ hớ hớ" <= câu của tao :)). Rồi sẽ đưa cho Đức sau nhé.
 
:)) Đọc bài của Dương cười muốn chết luôn :)) Thôi k sao, chúng mày thích nói gì thì nói, thích trêu gì thì cứ trêu :)) K hơi đâu đi cãi nhau với chúng mày B-), tao k care :p Actually tao k mean viết câu đấy :p thế thôi (nói đúng kiểu lớp mình quá nhể ;;)) À mà quên mất, nhắn nhủ với Dương "Anh Mạnh bảo ..." và "Công nhận" là 2 câu khác nhau đấy chứ ghép lại vô nghĩ quá :)) tớ k nói những câu vô nghĩa ;) Thế thôi nhé :| =;
 
Con người nếu không trải qua thử thách làm sao có thể trưởng thành.

Không trải qua gian khó sao có thể biết thế nào là hạnh phúc.

Nếu không từng cô độc sao biết trân trọng giá trị của tình yêu thương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Diệu, đừng suy nghĩ nhiều thế. Còn nhiều điều kinh khủng hơn sự cô đơn :)

Câu con Zz nên viết vào là "mày làm tao buồn và thất vọng lắm" :D Hôm nay xem ảnh lớp mình chụp rất đẹp, tuy không có ảnh nào có CM nên nói chung là mất đẹp :)) Đùa tí chứ xem ảnh Vạn Tuế phát hiện ra tao với Zz có cái mũ giống nhau phết, biết thế đội từ trong năm làm đồ đôi :(

NM: Câu ấy đã viết vào rất phù hợp, được cả lớp công nhận rồi còn mong gì hơn ;)
 
Ha ha ha, sao lại có cái bài của Anh Khải kia hay thế nhỉ Zz, cho tao link đê
Đúng, đọc lại tao mới nhớ đúng là có mấy vụ đấy thiệt, can bản toàn tao gây ra
Tình hình là những ngày cuối ai mang đàn mang loa đến cứ mang nhé, chơi cho hết đi kẻo không còn cơ hội nữa :((
Đề nghị các đồng chí sắp đi du học tổ chức gặp mặt chia tay vào sau khi thi TN nhé, ai có ý kiến gì về dự định, ngày giờ hoặc địa điểm thì liên hệ để bàn bạc :)
 
chang hỉu lop minh noi gi nhg cu bon chen cho vui
yeu lop minh we' ...
nho lam :)
 
Chi Mai, k được [-x, "ấy làm trái tim tớ đau nhói" :)) Zz chỉ có thể làm couple với tớ được thôi :)) Mà nó với tớ cũng có cái mũ giống nhau đấy chứ, hmmmmz để up cái ảnh đồng hồ đôi lên mới được :x
 
Chưa bao giờ thấy yêu lớp mình như bây giờ?
Hôm nay là thứ tư, tức là ngày nghỉ. Chưa bao giờ tớ chán ngày nghỉ như bây giờ. Làm sao tớ chịu đựng đc cái cảm giác xa mọi người chứ.:(( Tại sao chỉ một ngày không gặp mà tớ nhớ mọi người khủng khiếp.

Chỉ còn mấy ngày nữa là chính thức "giã từ dĩ vãng" rồi. Tớ không thể viết hay như kụ Toanh của tớ hay đầy xúc động như kon gái yêu quý Nguyệt Minh. Và tất nhiên là thơ của tớ không thể sánh cùng thơ của Zz. Dù gì, cũng xin tặng cả lớp mấy câu.

Bạn ơi
Cuộc sống có gì đâu
Chỉ là ta với ta bên nhau
Nắng trong mắt ai cười khanh khách
Dù đôi lúc mưa nhạt những nét mầu

Bạn ơi
Cuộc đời có gì đâu
Chỉ là mình với mình bên nhau
Nắng trên cao, nắng chói trên đầu
Có bao giờ tìm lại chút nắng nhỏ
Bởi mai này
Mỗi bàn tay làm nên một thế giới
Biết có còn nắm chặt đc tay nhau


Bài này tớ quyết định đặt tên: " Mang cái chun ra đây".

Tiện thể: Hổ Huyền ơi, xin lỗi hôm qua cáu với ấy:((
 
Xin lỗi lớp hôm trước tớ gọi sang cho Xuân Phương và cả BT để đưa thẻ cho hai người gọi về nhưng cả hai đứa đều không có nhà...They send their best wishes :)Lớp mình chia tay mà tớ ở xa cũng thấy buồn nữa là...mình mà ở nhà chắc chẳng biết tâm trạng sẽ ra sao...nghĩ đi nghĩ lại mà cũng hết đời học sinh rồi đấy..tiếc quá...:(( Ở xa vẫn luôn nhớ Vn và mọi người vậy mà sao bây giờ cứ lên đây đọc bài của lớp lại thấy nhớ hơn rất nhiều...cảm giác buồn thật..Thôi cố lên cả lớp ơi..thi xong mọi người lại đi chơi nhé :D :x love you all as always..miss you all more than always :x
@ Toàn : Chúc mừng sinh nhật em yêu! 18 tuổi đầu rồi nhé..:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CHúc mừng sinh nhật đệ tử nhé. Chúc ngày càng hát hay và óanh guitar giỏi hơn :D :) Hic, đọc bài của Bảo Ngọc với NM thấy buồn quá. Thời gian trôi nhanh thật. Tới bây giờ mà vẫn thấy hình như cảm giác chia tay hồi lớp 9 vẫn còn. Thoáng cái giờ chia tay cấp 3. Đúng như TD nói, càng đọc càng thấy nhớ lớp hơn. High school life đúng là once in a life time thật. Mình sắp già rồi mua haha :)) :(( Nhớ hồi học lớp 10, 11 ghê. Có bao nhiêu chuyện vui, buồn xảy ra. Sang đây thấy nhớ hồi ở trường kinh khủng. Nhớ hồi cuống cuồng đạp xe tới trường, suýt muộn, hoạc là có khi đúng là muộn thật :D, thấy BT, ND, PN, thỉnh thoảng thấy Giang, Vũ, Đức :> Nhớ PN thở dốc kể chuyện phải trèo tường vào trường /:) b-) :)) Nhớ những tràng cười ko muốn dừng ở lớp, Minh mỹ nấu cơm nên đi học muộn ui ui ;;) ;) Vũ thấy nói câu nào buồn cười câu ấy, nhớ thằng bạn QA học từ câp1 tới cấp 3. HIc chắc nó bận lắm, hoặc cũng như mình nên chẳng thấy xuất hiện trên này mấy :( Nhớ những buổi đi học thêm, cô HƯơng Lan, rồi cô Lan Anh rồi ở chỗ nhà thằng Kiên, rồi cả đợt đội tuyển nữa :> 0:) Chằng hiểu sao mà hồi dấy bọn mình trâu thế nhỉ 8-} :)) :D Rồi ko thể tưởng tượng nổi con heo như mình mà cũng đi tập bóng rổ. Nhớ những lần đi tập với ND, PN, TD và AD nữa. Mệt thật mà cũng vui ghê. Chỉ khổ nhưng hôm nào mưa tầm tã. Mày có nhớ ko Dương :D Sang đây, nhìn đâu cũng thấy tây, tất nhiên rồi /:) hiếm hoạ mới có người Việt. Ở dây sau graduation là hết. Người ta vẫn có alumni, nhưng còn khuya mới được như Hao mình. :D Chia tay ở đây, dù có nước mắt, nhưng ko thể thấy buồn như ở nhà. Nhưng dù sao, dù ko được gặp nhau tới cả buổi chiêu/sáng hay tối như trước nữa, cả lớp mình, mái nhà tất cả đều ở trong cái tp bé tẹo này. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. 1 hay 2 năm nứa, những đứa đi du học tứ tung phải cùng những người bám tru ở dây làm 1 cái reunion thật lớn mới được. Chẳng biết lúc đấy nên cười hay khóc nữa :( :(( 8-} 8-| :) :x

Bài của Vũ .... =D> :x :)
 
Chúc mừng sinh nhật thằng Toàn Râm.
Mong mày lên 18 tuổi tiếp tục chí hướng ... mày đã chọn tử trước.
 
post lại bài thơ nguyên bản lên đây tặng lớp mình:) bài này thật ra lúc đầu làm tặng riêng một ng bạn của tớ/tao nên có một vài chi tiết cá nhân, nhưng trong đó cũng có nhiều điều muốn nói với mọi người:)


Có điều gì ở lại mãi được đâu
Ngày hôm nay rồi cũng sẽ lùi về thành quá khứ
Làn khói mong manh màu pha lê dễ vỡ
Cuộc sống trôi đi như những chuyến tàu...​


Tớ không đếm tháng ngày
Tớ và ấy quen nhau
Không đếm những nỗi buồn, niềm vui, những lo âu vụn vặt
Không đếm những đêm type mòn bàn phím
Không đếm những tiếng thờ dài chìm giữa đêm thâu


Tớ chẳng thể đếm nổi đâu
Những nước mắt nụ cười
Những câu thơ bài hát
Những cơn gió những vầng trăng những bầu trời xanh mát
Những ám ảnh lặng im ngày có người bỏ tớ bước đi


Những hôm qua
Những hôm nay và những ngày mai
Sẽ còn lại gì trong tớ và trong ấy
Con đường chúng ta đang đi
Thật chông gai mà đích đến mịt mờ không thể thấy
Liệu ở nơi nào chúng một lần nữa cắt nhau?


....( lược bớt một đoạn)...

Gió vẫn thổi và mây vẫn bay
Bầu trời vẫn có trăng và nhiều sao rất sáng
Mặt trời vẫn trên cao tỏa nắng
Sống ở trên đời đã bao giờ là dễ dàng đâu..

Nếu mai sau
Bất chợt ấy dừng lại trên một sân ga
Lặng ngắm chuyến tàu đang đi qua hối hả
Hãy nhớ
Có một người ở nơi rất xa trong quá khứ
Dành cho ấy trọn vẹn niềm tin và lời cầu chúc bình yên...:)
 
Bài thơ của Zz hay quá ... đặc biệt là khổ cuối cảm động ghê :( ... Tao quên chưa cảm ơn lời chúc của mày với tao Giang à, ... cảm ơn mày nhiều nhé, cả 2 chúng ta, những người giống nhau, sẽ tìm được cái gọi là một hạnh phúc thực sự đúng ko? Nhưng bây giờ mình cũng đang hạnh phúc đấy, hạnh phúc được sống trong 1 gia đình như Anh 1 :) Giang à, tao chúc mày sẽ không bao giờ mất đi niềm tin của mình cả, cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cho dù mình có gặp những nỗi đau lớn đến mức nào, vẫn sẽ tin vào một tương lai tươi sáng hơn nhé :x
 
Nếu thêm 1 người nữa khen bài thơ của mày là tuyệt cú mèo thì mày có ngượng kô nhỉ ???
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên