Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
HIc, lo quá, cầu trời cho thằng mixer giống thằng Vũ, mình sẽ chửi cho nó một trận thậm tệ, thế là nó làm ăn ngon ngay :D
 
Huhu lớp mình ơi.... ngày mai đã là MI12 rùi :( buồn quá ... tự nhiên k muốn đến .... k muốn chia tay :( sợ .... :(
 
tình hình vé viếc MI12 thê nào đấy? tự dưng thì lại nảy nòi ra vé mới chả viếc...tao ko ở lớp chả hiểu gì, tao đặt 5 vé bây h như thế nào đây:((
 
"Chả biết làm thế nào, chịu thôi" (mông sang trái, đầu nghẹo phải :)) ) Bây h chỉ có vé trèo tường thôi. Bảo mấy ng` đấy chịu khó trèo tường vô :lol: tao cũng thấy vớ vẩn quá nhg "Chả biết làm thế nào, chịu thôi" (mông sang trái, đầu nghẹo phải :)) )

Thế hôm nay thi ra sao hả mày? :D chắc là Okie hết chớ? :D

CMai nói cái câu j nghe bá cháy thế kia? có tớ muốn đc avatar bá cháy như ấy đây...bá cháy wa' :D làm thế nào để bá cháy?

Mai ai mang camera đi 0 nhỉ?

Cố lên đồng bào để có 1 ngày đáng nhớ. Mai mang đồng phục lớp sau đó muốn mặc j thì mặc kể cả 0 mặc j...hú hú hú...
 
Hôm nay lớp mình phải đi đủ đấy. Huhu sắp phải chia tay rùi, bùn quá. :((

Dương ơi, điên loạn vừa thôi:)) chít mất.

Mai Hương: tất nhiên là phởn rùi, hehe, cám ơn MH nhé :x . Mai Hương về nhanh rùi đi chơi ;;)

Lớp mình nhớ vào Miss Hao cổ vũ cho Huyền nhé( tớ vào đó cổ vũ cho Huyền, hoan hô Toanh cố lên:)))
 
... Hôm nay cứ mỗi lần nhìn đồng hồ lại đếm xem còn mấy tiếng nữa là đến MI12 ... cảm xúc thật là lẫn lộn... vui quá, háo hức đến giây phút ấy vì chúng ta sẽ có 1 khoảng thời gian thật đáng nhớ, là những giây phút đẹp nhất đời học sinh mà có lẽ mình sẽ “mang theo suốt cuộc đời” :D Nhưng cũng sợ thật khi nhận ra rằng chỉ còn 1 ngày nữa chúng ta sẽ chia tay sao? Rồi mỗi người sẽ về 1 ngả... biết bao giờ gặp lại nhau? Khi tất cả đều đã trưởng thành liệu chúng mình còn có đầy đủ như bây giờ... còn ngồi với nhau làm đủ trò để rồi cười sái cả quai hàm, cười ko ra cả tiếng nữa ko ...

Cuối năm lớp 10 mấy đứa cũng đã gửi những suy nghĩ của mình lên Anh 1 uiii, bây giờ 2 năm sau lại viết... thời gian sao trôi nhanh quá... còn nhớ ngày đó ngồi đọc bài của Giang, Nga, Ngọc Anh rồi Dương nữa, mình k thể k khóc được ... và khi viết bài của mình cũng khóc, nhưng bây giờ sẽ k như thế ... tốt hơn là k nghĩ đến giây phút chia tay mà hãy nghĩ về những kỷ niệm đẹp đẽ lớp mình gắn bó với nhau :) ... Cũng thật tình cờ lúc nãy giở lại cái topic ngày xưa post lên TTVN hỏi bài các anh chị.... làm mình nhớ lại những ngày hè nóng nực năm 2002 cả ngày đi học thêm với 1 mục tiêu duy nhất là lớp Anh 1 ... Sao hồi đó mình chăm chỉ thế nhỉ? Học 3 ca liên tục từ 1h đến 8h tối hì hục đạp xe trên những con đường gần như chẳng có cây thế mà vẫn k thấy mệt ... Hehe mong ước vào được trường Ams lớn lao là thế mà mình nào có biết trường Ams ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào đâu :)) đến 1 lần đi học thêm cô Hương Lan, Lê Linh nhờ đèo ra trường mình mới ngớ người ra hỏi “Ôi trường Ams đây á??? Sao trông nó bẩn thỉu thế?” :)) Hic cái trường cấp 2 của tao cũng nằm trong ngõ nhưng nó k có hàng quán kinh khủng như thế này nên tao bất ngờ lắm :D Rồi cái ngày khai trường cũng đến.... Cảm giác xa lạ nhưng cũng vui vì bên cạnh mình có Dương, Ngọc Anh vốn là những đứa bạn rất thân từ hồi bé xíu và Giang là đứa bạn yêu quý ngồi ngay trên mình suốt 4 năm cấp 2... Cũng biết 1 số đứa vì học thêm cùng nhau ... Chà vẫn còn nhớ lớp mình hoành tráng như thế nào từ lúc bước chân vào trường với vụ của Nga hình như trèo ra ngoài mua nước mía uống trong lúc tập quân sự thì phải :p Budo còn phải mời cả phụ huynh đến nói chuyện :D Zz có liên quan gì trong vụ này k thế nhỉ? ;;)

Những ngày đầu tiên .... khi cầm trên tay quyển Gossip Express mình cũng rất vui, đấy là cái đầu tiên lớp mình cùng nhau làm đấy :D Btw, có ai còn giữ được k? Tớ cho bạn mượn nó làm mất mất rùi :( Hehe, sau 1 thời gian cô Hạnh đổi chỗ mọi người nhưng bọn mình dám cả gan tiết chủ nhiệm thì ngồi như được sắp xếp còn các tiết khác thì cứ như mình thích mà ngồi thôi ... các nhóm lại trở về với nhau ... Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra :)) hình như do Minh Mỹ và Hồ Huyền quay bài thế nào bị cô Sử phát hiện ra ghi vào sổ đầu bài ---> tạo thời cơ cho Budo phát hiện ra mình đổi chỗ. Sau này thì ai cũng phải cảm ơn vì đã được sắp xếp như thế :D Mình phát hiện ra lớp mình cũng có rất nhiều người thú vị, 2 người bạn ngồi đằng sau là Trần Dương và Tú Anh, đứa nào cũng dễ thương :x Rồi đến học kỳ II cả lớp lại bắt tay vào làm 1 vụ hoành tráng nữa VACC ... chắc chẳng ai quên được bọn mình đã vất vả như thế nào chuẩn bị cho chương trình ấy và cũng nhớ được cả niềm vui sướng biết mấy khi chương trình của bọn mình thành công rực rỡ.... tất cả những gì nhận được chỉ toàn là lời khen :x Tự hào biết bao, cả lớp mình giờ đã gắn bó lắm rùi ...

Sang năm lớp 11, hehe, cho dù AT8 ko được thành công như lớp mình mong đợi nhưng với lớp mình, nó luôn là 1 điều đáng tự hào :D Rồi những giờ ra chơi ngồi trong lớp cười đúng là sái hết cả hàm, chả muốn đi đâu chỉ muốn ngồi trong lớp buôn chuyện. Ôi cái lớp 11, hehe chuyển xuống cưối ngồi cùng Trang, Vũ, Đức, Tú, Mai Hương thật sự đã làm thay đổi cuộc đời mình :)) Có đanh đá lên thì k phải do Dương dậy dỗ đâu nhá ;) mà là ngồi dưới này bị tha hoá đấy :D Năm lớp 10 mình căm thù cái trò quay bài bao nhiêu thì giờ đây ... ôi thôi :)) Cái hôm kt Lý đầu tiên ngồi dưới này hỏi đứa nào đã học lý thuyết chưa cũng lắc đầu quầy quậy :)) mà công nhận cái chỗ đó quá dễ quay :)) k quay có mà điên hehe :D Trang ơi, phải nhớ cái kỳ tích của bọn mình hôm thi Địa nhé, quay thế nào làm rơi cả sách đúng lúc ông Hiền đi xuống :)) may mà 2 đứa quắp chân vào nhau thế là giữ được :)) rồi cứ thế mà cười đến thầy cũng thấy khó hiểu mà hỏi “Sao đang thi lại cười thế?” Lớp 11 mình tự nhiên cũng có “gia đình”, hình như trong lớp này mình là thấp cổ bé họng nhất thì phải, chỉ toàn là em, con, cháu chả được là cái gì khác cả :(

Lên lớp 12 ngồi cùng với Huyền.... ui zời ơiiiiiiii ngay từ mấy hôm đầu tiên nó đã dám đặt cho mình cái tên “nhàn cư vi bất thiện” mới láo chứ B-) Hư thật [-x Được cả Zz và Tú cứ thế mà hùa vào trêu nữa ... Hic bọn mày được lắm B-) Nhưng mà dù sao cũng vui :D hehe ngày xưa có người nói rằng “có yêu quý lắm người ta mới trêu thế” hehe :p :x


... Anh 1 uiii, biết bao giờ mình sẽ lại được gọi 1 tiếng thân thương như thế ... đúng rùi, k phải là tên ai... mà là Anh 1 .... lớp mình đã là 1 rồi phải k? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic viết lăng nhăng về lớp mình nhiều quá, thôi bây h viết về từng người vậy... có lẽ những cảm nhận cũng gần giống như của TA cả thui, 3 năm học cùng nhau cũng là 1 thời gian đủ dài để mình kịp hiểu những người xung quanh ...

Huyền, hihi, với mình luôn luôn là một người mạnh mẽ và dũng cảm, cũng rất nhạy cảm, sâu sắc như bài giới thiệu cho Miss HAO :) Cố gắng thi tốt Huyền nhé, chúc Huyền sẽ k còn phải lo lắng, k còn phải buồn nhiều về chuyện tình cảm nữa :D là chị, hehe, công nhận khâm phục khả năng học của Tú, nghe TA kể cứ 10h là nó lên giường ngủ mà mình thấy kinh hoàng quá, 10h chắc là giờ mình bắt đầu ngồi vào bàn học :”> Học giỏi chơi bóng rổ cũng giỏi tiếc là Tú k tham gia vào đội tuyển bóng rổ trường mình. Zz ... hehe đến cuối năm 12 mình mới tìm đc “couple” cho mình :)) Hehe, Đức phải choáng khi 2 đứa giơ tay ra khoe “nhìn đây, đồng hồ đôi đây này” rồi giơ tiếp mũ ra “Mũ đôi đây này” :)) “Bó tay, bọn này les thật” hehe, ít ai nhận ra đc bí mật của 2 cái đồng hồ Zz nhỉ :D Mình vẫn chưa chụp với nhau cái ảnh “couple” đâu nhé, thứ 2 vậy :D k là k còn cơ hội nữa đâu, nhớ mang mũ đi đấy :p Zz cũng có 1 phần nào đấy giống tao, ở ngoài là 1 người cười nói rất nhiều (ngày trước tao thế ;;) ) nhưng bên trong cũng có rất nhiều suy nghĩ ... :) Hì thôi đừng nghĩ nhiều quá nữa Zz nhé, chúc mày luôn vui vẻ, năm sau apply thành công nhé :)>- :* Chi Mai là người mình cực kỳ ngưỡng mộ, nói thật có lẽ ai trong lớp mình cũng thế thôi bởi cái tính kỷ luật sắt của Chi Mai... Chi Mai ơi, ấy là một người rất cá tính đấy :D Hồi mới vào lớp 10 thấy CM xa lạ lắm dường như k thể bắt chuyện đc nhưng bây h khác rùi :D CM chắc chắn sẽ thành công trong sự nghiệp của mình :x PNA thì k có gì nhiều để nói, nhưng năm lớp 12 đã thấy bạn ý bt hơn rất nhiều rùi :D Vũ Hằng, ui, cái giọng của VH mới gọi là điêu được này :)) Lớp mình có ai nhớ VH “meo” 1 cái k??? :)) Ko nhớ thì mai đến lớp bảo Vũ Hằng kêu “meo 1 cái nhé” 8-} 0:) , trông nhỏ nhắn thế nhưng mà học thì tanh tưởi :D Hồi học lớp cô HL, hình như VH luôn đứng 1 thì phải :) Minh Mỹ cũng đã có thời gian ngồi cạnh hồi lớp 10, công nhận hơi cục tính thật :p sợ nhất lúc MM nổi giận :(( nhưng là 1 người rất tốt bụng :D Đức, ông của con, hmmmmz, cái lần đầu tiên nhìn thấy lớp 10 trong đầu có mỗi 1 câu hỏi “Sao nó cao thế nhỉ?” :)) Năm sau vào MIT ông nhé :D

Sang tổ tiếp theo, Hoài Phương ... ôi đúng là hiền như 1 cục gạch ý :x Bây giờ kiếm đâu ra người hiền lành chăm chỉ thế nhỉ :(( Bảo Ngọc thì mình cũng ít nói chuyện nhưng đến bây h mới phát hiện ra bên cạnh Vũ, Đức là 2 người vốn nổi tiếng với trò bắt chước giáo viên thì Bảo Ngọc cũng k kém cạnh gì :D Đến thứ 2 chắc lớp mình sẽ cười ngất mất :x Nhưng BN hơi bôn quá hichic :| Minh Bôn, hmmmmz, chẳng biết nói gì nhiều nhưng xem ra đã bớt bôn đi và hoà đồng với lớp hơn rất nhiều :D Uhmmmz, đúng thật kể ra nó là anh mình :D Bạn “chí chá” em cũng chẳng biết nói gì đâu ạ :| Em nhớ nhất cái hồi ngày nào bạn ý cũng đeo cái khẩu trang đến lớp :D và khi Budo nói “Sao đến trường lại đánh son thế này, lau đi” ôi lau thế nào bây h? :p Trang, hichic, từ năm lớp 11 đã được biết tài nghệ vẽ của Trang đỉnh đến mức nào rùi, ngồi học Toán chán quá thế là lôi ảnh mẹ ra vẽ, hichic chẳng khác tí gì cả. Ngồi cạnh Trang cũng rất sướng, nhất là mùa đông, hehe vì tay nó ấm khủng khiếp :D đấy phải tốt thế chứ ai như em Toanh, bảo đưa tay đây mượn 1 tí đã kêu ầm ĩ “tay Minh lạnh lắm” >:p Đồ ky bo :D , hmmmmmmmmmz, xa lớp 12 rùi biết lấy ai sắn tay áo cho bố bây h? :-s Thôi k sao, chắc chắn sẽ có người khác sắn tay áo cho bố thui, nhưng làm sao đẹp bằng con gái làm nhỉ ;) Lúc đấy phải nhớ đến con nghe chưa :D Mà bố cũng bớt nóng tính đi 1 chút nhé :D đây nè, tay con vẫn còn vết xẹo đấy, chắc nó k hết được đâu hehe 8-| Trần Mai thì hơi trầm tính, ít nói :D nhưng rất đáng yêu. Tú Anh thì ... hichic k biết phải thế nào với nó nữa đây? Thường tín quá mất rồi, vô phương cứu chữa mất rồi, và còn có tội là cho Dương của mình cũng ... ‘thường tín’ theo :)) Chán quá, sao lại thế nhỉ? Nhưng mà cứ lần nào nhìn thấy mặt nó là mình chỉ muốn béo cho 1 cái :p Sao yêu thế nhỉ :x thật đấy. Mà Minh cũng rất khâm phục TA biết vì sao k? Hehe, vì TA sống rất chân thật và thẳng tính, chẳng giấu diếm những gì mình nghĩ bao giờ :) ôi cái hôm về nhà TA ... hichic :p phải bí mật đấy nhá, hehe sao lại có 2 đứa thích ngủ đến mức đấy nhỉ :”>

Tổ trong cùng, hmmmmz Diệu rất năng động, có lẽ hoạt động gì nó cũng tham gia vào, mà càng ngày càng đáng yêu, trông xinh như búp bê thật :D, cũng rất thích nghe Progressive Rock giống mình :) Nhưng mà Diệu chưa thực sự hoà vào lớp mình lắm thì phải. Chúc Diệu may mắn nhé! Nhung ... hichic.... tinh thần quyết tâm k kém gì Chi Mai, dám bỏ k biết bao nhiêu tiết ở lớp vì NUS và NTU và cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Mà tính Nhũng cũng hiền lắm, cũng khó kiếm được người như thế. Thuý là dì ghẻ hehe :)) Năm sau Thuý cũng đi rùi nhỉ ... Cũng k nói chuyện với Thuý nhiều lắm nhưng qua những gì Huyền kể và qua cái trực giác của mình, Thuý là một người bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và là 1 người sống tình cảm. À còn có chung với mình 1 sở thích đấy là MÈO :x Toàn thì thỉnh thoảng hơi nói lắm, phát biểu linh tinh (giống tớ :p) nhưng rất tốt, hát và đàn rất hay, mỗi lần nghe Toàn chơi When the children cry hay Yesterday, tớ lại nhớ anh Tùng :) nhưng anh Tùng k có cái giọng ấm áp như của ấy đâu ;) Hoàng Dương, một con người có lẽ phải nói là “hoàn thiện” chả thấy có gì có thể chê được cả :x Ánh Dương thì tính tình hơi giống con trai một chút, thế nên mới là anh mình được chứ :D Ly, hehe, có lẽ sẽ ko thích Ly lắm nếu lớp 12 k có vụ apply này, nói chuyện cũng kha khá nên dần dần thấy nó cũng hay lắm đấy chứ :D Ui mà lớp mình chưa biết hết đâu, Ly ở lớp thế thui chứ lên VA nói năng mạnh dạn cực kỳ luôn :x Giá ở lớp cũng thế thì tốt biết mấy, hoà thượng thích xinh đẹp nhỉ. Chúc Ly sớm từ bỏ chức “Chủ tịch hội Gái Già” nhé :p Dương, người ngồi xa tít mù tắp tớ 1 đầu Dương 1 đầu, hehe, thôi, có lẽ k cần phải nói nhiều vì D biết tớ muốn nói j rùi ;) :x :*
 
Hôm nay lớp mình điên thật...điên thật...sau một hồi cười khóc khóc trong nhà tập nóng phát rồ thì mới bắt đầu đến giai đoạn điên:)) đi khắp các phố:)) lượn 2 vòng Hồ Gươm 1 vòng Hồ Tây:)) lần đầu tiên tao thấy tao có thể lên cơn đến mức đấy:)) hát như một con dở hơi bây h mất giọng thật rồi

và tao đau chân quá, tao yêu lớp mình quá...đang xúc động thôi có gì mai nói tiếp:)
 
Vui we', vui 1 cách rồ dại theo đúng nghĩa của nó nhg chả níu kéo đc nên lại thấy buồn. Thi ĐH xong làm 1 bữa sở lượn như đêm nay nữa đi :x
I love u, tôi yêu các bạn :x muak :*
 
Mọi người ơi, có ai có ảnh của Made In 12 up lên đi, cho đồng bào xa nhà ngắm cái nào, ở bên này buồn quá, thỉnh thoảng cứ tưởng tượng ra là mình mà ở nhà được với mọi người thì vui biết chừng nào, nhưng mà đấy chỉ là tưởng tượng thôi.....
 
Cảm ơn bạn Nghĩa:x


hôm nay vui thật :) vừa vui vừa buồn nữa, về nhà mẹ tao rất bực mình vì tao bị sưng mắt:| mà hình như lớp mình ngồi 3 tiếng trong phòng karaoke hát được gần 100 bài thì phải 8-}...với cả đứa nào chép lời bài Lambada ra để làm lớp ca 2 nhỉ:D:D


@ Diệu: Hôm nay định nói thêm với Diệu nhưng lại thôi ^^ uh tao cũng thấy tao có phần nào giống mày lắm ^^ tao cũng chúc mày như mày đã chúc tao vậy ^^ ai chẳng có những cái tồi tệ, mình tồi tệ thì ng khác mới tốt được chứ:D
 
Hôm nay đến lớp thật là vui. bọn nào về sớm 0 đc chụp ảnh :)) Thứ 5 đi học đầy đủ nhá, đừng bùng, thứ 6 hãy bùng :)) còn có đc 1,2 ngày nữa thôi mà

"... công nhận anh Mạnh bảo...." :))
 
hôm nay lục được cái này:)) từ hồi lớp 10 :)) post lên cả nhà xem cho vui ^^

A Khải đã viết:
...
...
Thứ 4 22/1, tiết tin: Thư: ngủ trong lớp :mrgreen:
...

Thứ 7 25/1, tiết toán: Tòan, Q.Anh: chuông chưa vào lớp, lớp vệ sinh bẩn ( lười nhề :cool: )
tiết Lý: đầu giờ phải nhắc nhở, 3 em vào muộn: Thư, Q.Anh, Đức ( lại em Thư :mrgreen: )
...

Thứ 2 10/2, tiết Lý: Q.Anh, T.Minh vào muộn 10' ( em Q.Anh này hay đi ăn hay sao mà toàn vào muộn thế, chắc trốn kiểm tra miệng hả ;) )

Thứ 3 11/2: Diệu nghỉ ko phép ( đi uống rượu hả em :cool: )

Thứ 5 13/2: tiết tòán: Q.Anh, Tòan, Kiên: ko nghiêm túc
Đức Giang, M.Diệu, Ng.Minh: học Địa trong giờ toán ( vất vả thế :razz: )
thể dục: vắng 4 em ( lười thể dục thế này, hư quá )

Thứ 7 15/2: thể dục: Minh, Q.Anh đùa nghịch trong hàng :))

Thứ 5 20/2: tiết toán: Lớp trực nhật muộn, nhiều em ko làm bài tại lớp ( chắc đang mải học địa :D )

Thứ 7 23/2: tiết tóan: trật tự???? kỳ tích, tự dưng ngoan đột xuất :))

Thứ 5 27/2: tiết toán: bàn đầu đối diện bàn GV còn chưa nghiêm túc ( em nào í nhể :cool: )

Thứ 7 10/3: tiết Lý: ngồi sai sơ đồ: đức, diệu, giang, ôi em Bình rượu lại còn bị 0 nữa chứ, chia buồn với em :(

Thứ 5 15/3: tiết tóan: lớp còn ồn

thứ 4 26/3: tiết tóan: lớp còn ồn, Đúc, Diệu ko chào GV ( em bình rượu quậy phết nhẩy :D )

Thứ 5 27/3: tiết tóan: Giang, Q.anh, tòan: hay nói tự do
...


kết luận là lớp này được cô Nhơn quý phết ;) :razz: :cool: :lol:

hix hồi lớp 10 công nhận lớp mình bị ghi sổ đầu bài nhiều vật:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
công nhận anh Mạnh bảo cái gì cơ hả Dương:-?


_________________________________________________


Giờ thì tao biết anh Mạnh bảo cái gì rồi:)):)) chúc mừng NM :beerchug::beerchug: :)):))

Mà bọn mày thấy con Minh nó có quá đáng không:| tao cũng công nhận anh Mạnh bảo thế rồi mà nó vẫn đòi chia tay với tao:| đúng là cứ nhắc đến nv này là con Minh lại bị quá khích 8-} bình tĩnh Minh nhé:| tao cũng công nhận anh Mạnh bảo là đúng mà:)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic ... đấy là do bị ép buộc nhá, làm lại tờ khác đeeeeeee B-) Không hiểu tự do dân chủ ở cái lớp mình nó ở đâu mất rồi B-) Lớp mình làm tớ đau lòng quá ... :( Buồn ghê ghớm :( huhuhu

Zz... tao k còn gì để nói với mày :| Thật lòng tao đâu có muốn thế, nhưng .... ;)

Mà hôm trước thay chữ ký tao cũng lôi cái topic của anh Khải ra, đọc lại chết cười =)) Sao hồi lớp 10 tao cầm sổ GDB khổ thế nhỉ =)) Vừa mới lấy lại được sổ thì bài cuối cùng kết thúc bằng "Lần này có ai tìm sổ ghi đầu bài hộ tao ko?" Mà vụ này thì ... :)) Chả biết lớp mình có ai còn nhớ ko ;;)
 
Hmmmmmmmmmmmmz câu tao nói nhiều nhất là "Anh Tùng của tao/ tớ ..." chứ k phải câu tao viết vào cái tờ đấy B-) chính bọn mày làm mất giá trị của cái tờ lưu bút đấy rồi đấy, tại bố nhiều nhất đấy nhé. Con chả yêu bố nữa >:p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên