hichic, mình đã định từ bỏ net từ bi h tới khi thi xong n có quá nhiều chuyện trong những ngày cuối cùng của tuổi học sinh mà chắc ko thể ko lên mạng đc. Vậy là 3 năm học cấp 3 sắp kết thúc rồi.Cảm xúc thật lẫn lôn, vui có, buồn có....... Vui vì biết đc đứa bạn thân của mình đõ rồi, vui vì thấy lớp 12Anh thật giỏi thật đỉnh cao và nhất là LỚP 12ANH RẤT HẠNH PHÚC . TA luôn cảm thấy tự hào về lớp mình, về từng đức tính tốt đẹp của mỗi con ng` trong cái tập thể bé nhỏ này: những ng` bạn sẵn sàng quát lác nhau trc mặt bao ng` mà ko sợ "dư luận", nhiều ng` tỏ ra khó chịu về điều này nhưng vơi TA thì cg~ chẳng sao, điều cốt yếu là ngay sau đó cả lũ lại bá vai bá cổ nhau mà nhảy múa, mà làm đủ trò "rẻ tiền", "chẳng liên quan", "thường tín", "dấm dớ"....:x
TA cảm thấy vui hơn nữa vì TA có những ng` bạn thực sự những đứa bạn ko phải lúc nào cg~ ở bên TA, nhưng sẽ chẳng có ai có thể thay thế đc các bạn trong lòng TA. Thật đâý! Văn TA ko hay, mà chữ cg~ chẳng tốt, nhưng TA biết rõ những điều TA nói ra là "rất thật đấy", thật hơn vô cg` nhiều những lời lẽ văn chương hoa mĩ giả tạo của một vài ng` ở đời mà lại "chẳng biết mình là ai"

Nhưng rồi khi ngồi lại một mình thì nước mắt chỉ chực tuôn ra, cầm cuốn lưu bút của HD mà ko dám viết, vì viết lưu bít tức là sắp phải xa nhau rồi.............TA chẳng dám chắc bất cứ điều gì về tương lai, nhưng có một điều chắc chắn, TA sẽ ko bao giờ quên đc giọng nói tiếng cười của từng thành viên lớp 12Anh 02-05. Bạn
Ngọc Anh với mái tóc highlight tự nhiên,
Diệu thì lúc nào cg~ nói với cái giong nghe điêu ơi là điêu

,
Ánh hội viên mới ra nhập của hôi Thường Tín, tuy lúc nào cũng nhắng nhít loạn xạ nhưng thực ra là một ng vô cùng khái tính và biết điểm dừng cho mọi hành động của mình, Sau Ánh là ai nhỉ?:-/
Hoàng Dương thì phải, thui Hát Dê của tớ thì quá đỉnh cao rui, khỏi phải nói thì ai cũng rõ rồi,
Nguyễn Dương đứa bạn mà phải học cùng nhau đến năm thứ 3 mới phát hiện ra là mình và nó giống nhau kinh khủng:x Dạo này Toanh chẳng có thời gian nhiều để tán phét với Dương, nhưng Dương bít là Dương có thể "lean on me

"
Đức, thằng cháu từ hồi cấp 2 luôn lóng nga lóng ngóng nhưng xinh trai và đa tài

,bạn
Đào Giang, vẫn luôn là một điều bí ẩn ko thể khám phá nổi, còn
Trần Zzang thì ngoài chất giọng trời phú của mình còn là mọt ng` biết quan tâm và dễ khóc. Sau Giang là
Vũ Hằng, cũng phải đến năm cuối cấp này mình mới chơi nhiều với Hằng một đứa bạn vô cùng dễ thương và tốt vô cùng, một đứa còn dẽ khóc nhè chè thiu hơn cả Zz

Lớn rồi đừng có khóc nhìu thế nghe em, khóc nhè là ko đc chị yêu đâu:x Tới
Chip hôi đứa bạn mà TA đã trải wa khá nhìu với, nhìn nó cười rồi lại trông thấy nó khóc mà"chả bit' làm thế nào cả", TA sẽ o thể quên đc khi phải đứng nhìn nó yếu ớt nằm đó mà mình ko thể giúp đc gì....
Ly_ “hòa thượng thích xinh đẹp” tớ sẽ ko thể quên đc những câu nói bất hủ với cách trải đầu có 1 ko 2 của ấy
Chi Mai thì sao nhỉ?, một ng` con gái với ý chí quyết tâm sắt đá mà ối bạn nam đuổi cg ko kịp, một đứa có lúc làm mình thấy hơi ko khó chịu với cách cư xử của nó, nhưng rốt cuộc, đó là một ng` bạn ko tồi
Trần hâm bon mình chơi với nhau từ lớp 9 nhỉ? Ngót nghét cg~ đc 4 năm rùi, có những thứ Trần thích còn Toanh lại rất ghét, ghét đến nỗi mà Trần cg nhận ra và ko bao giờ kể chuyện về nó cho Toanh nghe

. Nhưng phải nói thật là Toanh chịu khá nhiều ảnh hưởng từ Ku Trần

iu Trần nhìu nhìu:x Nhưng mà .... em ở Sg, anh ở Anh thì gặp nhau kiểu rì nhi?:-/

Tiếp là
Anh Minh đúng là anh thật vì Minh Bôn hơn mình 1 tuổi muh. Còn
Minh Mĩ thì...... chưa bao h Ta gặp một đứa con trai nào cục đén như vậy, nhưng đó là một đứa rất tốt và rất galant

Nói vậy ... "thối" đừng ghen nha
Nguyệt Minh, một đứa sống khá nội tâm, nhiều lúc già dặn đến dễ sợ.

Minh ơi nhìu ng iu Minh lắm đó, Minh biết chứ?
Nhung học hành quá đỉnh mỗi tội chẳng chiu đi chơi với lớp mấy nên ko có dịp để hiểu.
Bảo Ngọc thì..... trc hết là cho TA xin lỗi vì ko thực hiện đúng trật tự lớp làm Ngọc phải khó xử

Ấn tượng lớn nhất về Ngọc là năng khiếu cảm thụ văn và tài "giám sát giáo viên" đỉnh ko còn gì để nói.
Hoài Phương là đứa học cùng trường mẫu giáo với tớ, ít nói, ngoan ngoãn hiền lành và say AC Milan kinh khủng.
Toàn, một đứa con trai lắm điều , hay nói nhảm nhưng cũng rất tốt. Thanx Toàn mấy vụ trg` chiếc hè vừa rùi
Thúy cùng ngày sinh với mẹ TA chả bít có phải vì thế ko mà có chất giọng thảo mai giống mẹ mình

, một con ng` rất giàu tình cảm. Rồi đến
Tú thì phải, đứa bạn thân hồi lớp 6, tuy h đây ko còn thân như xưa nhưng tài học hành của Tú thì rất đáng phục
Trang, một đứa mà với sự từng trải hầu như là ko có của mình thì mình ko thể hiểu nổi chuyện tình cảm của nó. Nhưng TA “ko care!”, Toanh rất thích những bức vẽ của Trang:x BTW, where’s my B.Day present?

Và ng` học rất giỏi nhưng lại luôn phải đội sổ

_
Vũ cháu gọi TA bằng cụ, 1 đứa cháu hiếu thảo, cám ơn cháu rất nhiều vì đã thồ lợn suốt hè

Còn những đứa xa quê nữa, xin đc mạn phép nhắc tới sau

AS OUR LIVES CHANGE, COME WATEVER, WE WILL STILL BE, FRIENDS 4EVER.
Viva A1, viva, viva, vinataba!!!!!!!!!!!!!!!!! :* :* :* :* :x :x :x :x :x 0

0
Chúc Anh1 0205 mọi điều tốt đẹp nhất
