Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nếu cả lũ bên US mà đú đởn tụ tập thì chụp ảnh up lên nhé:x

CM mua iPod chưa :D uống nhiều quá hả[-x [-x mày thì đúng là phải ăn nhiều để béo lên chứ còn gì nữa[-x

chưa thấy tin tức j của BT nhỉ:-B
 
hô hô hô hô hô hô .. Hồ Huyền đây :)):)):)):))


mọi ng thế nào rôi ??? chúc mọi ng mọi điều tốt đẹp ...


:X:*:X:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Toàn: Uh uh, nhớ lên núi thăm SP nhé con. Có gì hỏi cái Ly xem nó có muốn đi cùng ko :D
@ZZ: BT gửi off bảo "bận lắm..." Chắc là đang ổn định, unpacking.... Hic hic...giá mà Claremont ở trong OC nhỉ 8-| 8-} :((

@HH: Hô hô hô tớ XP đây. lâu lắm ko gặp, khỏe ko Chíp :D
Hehehe thông cảm lại lên cơn nữa rồi.. :(( ...
5h sáng....

Diêu, TD ơi...hu hu hu...suôt ngày nghĩ tới lúc bay...nên lúc ốm nằm mơ thấy mình...trễ máy bay hu hu hu hu hu ặc ặc ặc ặc...con chắc điên thật rồi 8-}
 
Hic đọc bài của Trần Dương xong... đói quá :( 1 tuần đầu thấy ăn ở đây cũng được, ngon ngon, sang đến tuần thứ 2 đã ... hichic ... miễn bàn luận, nhớ cơm ở nhà quá :( Tớ đang nghĩ học kỳ 2 sẽ tự nấu cơm lấy chứ ăn thế này thật ghê rợn, toàn bỏ B-)

Hôm trước Trần Dương gọi lúc tớ đang đi ăn tối :( cũng thấy roommate bảo là a friend from Washington D.C called you nhưng mà ... k để lại số nên tớ k gọi lại được :D Khi nào Trần Dương mới đến trường vậy? nhớ cho tớ số nha :D hic 3 đứa cùng 1 trường sướng quá đi mất :D hôm qua cũng vừa đi chơi với mấy chị VN ở đây 12.30 mới về phòng hehe :D

CM ơi sao chưa chi gì đã drink nhiều vậy :p tớ k biết drink cũng phải học thui :"> mà hôm trước bọn ở đây điên quá mấy thằng naked chạy vào phòng ăn rú rít ầm ĩ :(( xong mọi người còn bảo "They do it every year" nữa chứ B-) hớ hớ đấy là cái trò đầu tiên mình thấy kinh khủng ở đây B-) Thôi đi viết bài đã, mai phải nộp bài mà bây h chưa thèm đọc sách hic :">

Have fun and take care, everyone :x
 
T_T, những ngày cuối cùng ở nhà có một tâm trạng rất kì lạ, một lúc thấy mình còn rất nhiều thời gian, lúc lại giật mình thấy mai kia thôi mình đã đi rồi.

@ Dương và XPhuong: I'm comingggggggggg !!!!!! ^_^, hôm nay vừa gặp mẹ XP xong, mẹ ấy gửi cho ấy mấy quyển sách đấy. T_T, hic hic, còn đống thức ăn thì tớ đang suy nghĩ không biết có còn mang đi được không đây.

@ Tú và Trần: rất vui vì mọi người vẫn học hành đi chơi ôn ổn...Chú ý đừng thức khuya dậy sớm nhiều quá.

@ Chi Mai, Nguyệt Minh, Ly,: Chi Mai ơi, lên VA đọc bài " Song of Homesickness" đi, chắc sẽ thấy đỡ hơn đó. Nguyệt Minh, ^_^, năm học mới bắt đầu chúc ấy mọi chuyện xuôi chèo mát mái. Ly, ^_^, absolutely A1 girl.

@all: thank you mọi người. ^_^, tiếc vì không thể tụ tập một buổi với cả lớp được.

@ NgMinh: ^_^ bi h mwois đọc kĩ bài NM, " mấy thằng naked chạy vàohòng"là sao vậy
hic, ấy làm tớ suy nghĩ đến cái orientation ở trường.
 
@ Cmai, Toàn: welcome 2 người. ^_^, Cm sang ở với tớ đi, vừa gần trung tâm campus lại vừa có Dương ở tầng trên đó. T_T, mà CM drink giỏi ghê, Diệu bia còn ko bít uống ko biết sang đó làm thế nào.

@ Mai: hihi, hôm trước đã nhìn thấy cảnh ấy lọ mọ viết code rồi. ^_^, thế mà ở nhà toàn bảo là các ấy thức khuya lên mạng để chat, có vẻ hơi oan cho hai người đó.

@ Vũ : tôi đang cố gắng làm cho lớp mình bớt tiêu điều hơn đây. *_*, không biết có nên post một lúc cả chục bài ko?
 
Chào cả nhà ^^

Online được từ hôm kia, nhưng mà mãi mới có thời gian vào đây post 1 bài dài nói chuyện với cả nhà ^^. Tớ đã sang đến nơi an toàn từ hôm thứ 5, mặc dù trên đường đi suýt bị rơi máy bay :((. Chả hiểu sao nó ko bay thẳng từ Hàn Quốc sang US mà lại đi thêm sang Nhật rồi mới bay đi US, thấy bảo để tránh bão. Thế mà quãng đường từ Hàn Quốc bay đi Nhật bay đúng ổ bão, bao nhiêu lần máy bay mất độ cao, hạ xuống ầm ầm 8-}. Tớ tưởng tớ đã chết rồi... Đến lúc hạ cánh xuống Narita cả máy bay khóc như mưa, just amazing...

Sang bên này có người đi đón tớ và giúp làm mọi thủ tục nên đâu vào đấy hết rồi. Tớ đã moved into dorm ngay ngày đầu, roomie người Mĩ gốc Mexico, rất dế thương. Trường tớ trông đẹp lắm :x, cái ethernet trong phòng tốc độ 500Mps hehe b-). Phòng của tớ rộng và đẹp, có điều hòa (hic, Cali nóng tàn bạo :(().

Hôm qua vừa đi San Diego chơi, mua được laptop va những đồ dùng cần thiết để ổn định cuộc sống rồi, chỉ có laptop case tìm khắp nơi ko thấy bán, chán thật. Cạnh trường tớ cũng có một cái mall rất to, đầy đủ mọi thứ, mua bán cũng tiện. Có cả cái mall chỉ bán hàng với giá 99 cents nữa :)), thật là phù hợp với mình, tính ra còn rẻ hơn cả VN. Cái town của trường tớ trông xinh xắn dễ thương, nhà cửa rất đẹp. Trường tớ tựa lưng vào núi nên landscape khá ngon. Hứa hẹn cơ hội chụp ảnh đẹp :)), ôi sao mình rẻ tiền thế...

@ CM, XP, Toàn, Ly, Diệu, Bà, NM: số điện thoại của BT nè: 909-607-1392, địa chỉ đây nữa:

Thu Nguyen - Box 926
Story House -CMC
742 N. Amherst Ave.
Claremont, CA 91711-6430


Mọi người cũng post thông tin lên đây đi, để còn liên lạc với nhau :x. CM đừng buồn nhé, i'm gonna call u :x. Toàn đi gì lắm thế, chơi bời phè phỡn sướng nhé [-x. XP sửa được YM rùi hả, lúc nào free báo tớ lên chat :*. Bà dạo này cũng rỗi rồi đúng ko, có gì fone cháu với, i'm dying for a fone call :(. Ly có vẻ vất vả quá, cố gắng ăn uống giữ sức khỏe nhé (đừng quên làm đẹp nữa :P). Diệu sắp sang rồi, safe trip nhé cưng, bao h sang báo bạn bè biết với. NM có vẻ cũng căng nhỉ, phải học rồi cơ ah, ở mid west nghe nói bọn nó uống rượu khiếp lắm (depressing quá mà), Minh ko sao chứ :(.

Ah, cả nhà ơi, đã có thông báo rằng X'mas này rất nhiều Hội sẽ tụ tập ở Chicago làm chuyến gặp nhau liên bang hoành tráng hehe. Cả nhà cứ liệu liệu nhé ;;), parties lie ahead b-) :smoking: (Minh sướng nhé, đi gần [-().
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hula, Chào cả nhà :D Vừa đi Sun Spa Quảng Bình về :D Đẹp vật :D Chỉ tội hôm cuối mưa như điên cả ngày :| Chả làm được j :| Mà đi ít quá :p Có 5 ngày :D

Tưởng về đến nơi lớp mình phải thêm mấy trang, ai dè .. [-x Lớp mình lười quá [-x Not good [-x

Cả mấy đứa mới reg user cũng ko thèm thò mặt lên đây chào hỏi [-x :nono:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uống cái gì vậy, bia hay nước ngọt cơ :D
@BT: hic, không nói sớm, mua laptop trên mạng rẻ và flexible hơn nhiều. Nếu thiếu case thì luôn có thể lên www.shopping.com search rồi compare online store xem cái trang nào rẻ nhất thì mua, hầu như đều freeshipping.
To mọi người bên này: đã ai có công ăn việc làm chưa, có ổn không :D
 
Hehe, chuyện shopping online BT biết lâu rồi, đừng tutor thế chứ :P. Có điều ngay lúc này deal tốt chưa có, khoảng 2-3 tuần nữa mới có, nhưng vì cần máy ngay nên mua tạm con Gateway dùng, mua của Costco trong vòng 6 tháng được trả lại, full refund. Đến lúc có deal sẽ trả lại mua con Dell ;). Còn laptop case thì mấy hôm rồi vào Target với Walmart là vô địch rẻ rồi, nhưng mà nó hết rồi, để hôm khác đi...

Tuần sau BT mới phỏng vấn job, chả biết được ko :-/
 
Xin chào cả nhà, at last I've got a job in the library :D :D :D

@Toàn: What do you think? :mrgreen:
 
ITS helpdesk là ổn nhất, không quá bận, lại còn được trả lương cao nữa chứ :D
 
Có phải trường nào cũng có job đấy đâu ^^, mà có nhiều job còn hay hơn ý chứ ^^. Toàn được bao nhiêu một giờ? Nghe nói bên East Coast trả lương cao hơn bên này, hic, khổ thân mình quá, được có $7.5/hr, bèo bọt :(
 
@Dì, nếu có online: Xin lỗi hôm qua gọi dậy vào cái giờ đấy, cứ tưởng dì máu chiến đến nỗi online vào giờ đấy:D Sorry!!!!:P

@Bảo Thư: ah không. đấy là bố cứ nhắc con thế thôi.

@ những đứa ở nhà: Zz, MInh với Trang đc học cùng lớp ah? Sướng thế!!!:D:D> Hôm nào lớp mình đi chơi đi, ở nhà chán quá. Sắp khai giảng rùi,có về trường chơi không?:D (Dở hơi!v@_@)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên