Anh1 uiiii

  • Bắt đầu Bắt đầu Zeonguyen
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hello mọi người, mãi mới vào được đây. Các chú ở nhà ổn cả chứ.
Còn mỗi Diệu chưa đi thôi đúng không nhỉ? Sắp rùi săp rùi, cứ yên tâm mà ở nhà chuẩn bị mày ạ. Sang bên này lại chẳng một chập đi mua sắm cho dỏm nữa ý chứ.

NMinh: mày cứ bình tĩnh, vừa mới chân ướt chân ráo sang đã chửi nó làm ăn chậm chạp rồi. Phải cho nó thời gian mà làm chứ. Usbank là hay rồi, đừng có kêu nữa nhe kưng.

Mà hội bên này lập kế hoạch tụ tập đi là vừa nhỉ, càng đông người càng khó để fit vao schedule của tất cả mọi người, nhưng mà càng đông đủ thì lại càng vui nhỉ hì. Không thể đợi nữa rùi, muốn gặp lại mọi người quá.

Thôi phải đi mua mấy thứ nữa, hic tiếc tiền quá....
 
Hic k có cc tao mua sách kiểu gì bây h mày? Hic thứ 6 nộp paper :( thôi ngồi search mấy thông tin rồi tối nay ngồi viết vậy B-) lại còn cả French homework nữa chứ, sáng nay lớp đầu tiên có học gì đâu sao lại phải làm homework nhỉ hichic :(

Uh thôi đến Xmas tất cả lớp mình gặp nhau 1 thể cũng được :D bây h cứ học cái đã :p
 
Uh ông này là trưởng Econ Dep. nên nghe chị An ở đây bảo vừa làm bài tập, vừa chấm điểm khó :( hic cả chiều nay ngồi viết cái paper thôi :(( Toàn chắc cũng phải vào học rồi chứ nhỉ? chán thật các trường khác vẫn orientation B-)
 
Hè hè, tớ vẫn đang vớt vát nốt mấy ngày chơi bời cuối cùng, IO chán chết bởi chẳng còn gì để thăm thú nữa cả :D
 
Hic xong paper rồi, bây h đã là 4.30 chắc k kịp đưa cho advisor xem lại, chán thật. Chẳng biết rồi được nhận xét thế nào, mà Toàn này, cái FYS năm nay tớ học về City, Suburb and Community, phần cuối cùng sẽ nghiên cứu về New Haven, CT đấy :)) viết paper hộ tớ nhé :)) ;;) I'm not kidding at all :p Seminar của ấy là gì? Được vào mấy topic về khoa học thì chắc sướng đúng k, tớ may mắn vào cái này của Econ còn thấy nhẹ nợ, bọn Intl ở đây toàn thấy Black Experiecence, Justice for all rồi là Love in Medieval Literature :(( nghe mà thấy kinh hoàng :((

Nhà mình càng ngày càng lười post bài hay sao ý nhỉ B-) Ở nhà đã vào học chưa? Bọn bên Anh cũng sắp đi cả rồi nhỉ, phải cố gắng mà tụ tập 1 lần cuối đi chứ :D Mấy đứa bên Sing cũng bặt tăm luôn, chẳng vào đây gì cả [-x Thông báo tình hình đi xem nào. Mà cả nhà ơi, vừa rồi có mấy vụ máy bay rơi à? Hichic tớ ở bên này k thèm xem thời sự :"> quả thật là k biết tí gì về những gì đang diễn ra trên thế giới cả 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Vũ Toàn đã viết:
Hè hè, tớ vẫn đang vớt vát nốt mấy ngày chơi bời cuối cùng, IO chán chết bởi chẳng còn gì để thăm thú nữa cả :D

:(( :(( :(( Sao may suong the, tao den day suut ngay chay di chya lai, bao nhieu thu chua lam, suot ngay phai di bo moi het ca chan, an uong chan khong the tuong duoc vi ngay mai bon My moi den :(( :(( :(( Luc day phong an cua dorm mmoi hoat dong. Ngay mai roommate Liz đến rồi, Muốn ở 1 minh, Phong Tao bay giờ như bãi rác Thành Công, Tối nay đi barbeque, chínha xác la 10 phút nữa, sôuts ngày phải chay, Mai Roommate đến nhìn thây phòng chắc nó ngất xỉu 8-} 8-} Tối nay lại bận đây, bao nhieu thu chưa làm :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( /:)
 
Rot cuoc may xai duoc email truong may chua Ly? :D Tao moi may mai tu lau ma chang thay ri ca :( Ma may lam cho rommie may so het hon chua :D :P Hichic tao cung muon di qua Philly choi wa ...kho noi het tien roai :((
con tuan nua la gap TD voi chong cu roi ;;) :D :x
Hehe bao cao moi nguoi to sua duoc ym roi...cai laptop nay lao that :(

@NM: Ay co SSN chua? hic ban to bao truong no process gi toi 4 tuan lan. Sao ong Heo' nha ay nhanh the nhi 8-}
 
:D Lớp mình như cái forum cho bọn đi nước ngoài ý nhỉ? Người ở nhà đâu rùi??? B-)
 
Người đang ở nhà đây, ở nhà mà ko gặp ai thì cũng chán quá! Lớp mình ko còn tụ tập buổi nào nữa thật hả?
:(( Vừa biết điểm IELTS xong!!! Có cái lỗ nào ở đây ko? Such a SHAME!!!
 
Nguyen Xuan Phuong đã viết:
Rot cuoc may xai duoc email truong may chua Ly? :D Tao moi may mai tu lau ma chang thay ri ca :( Ma may lam cho rommie may so het hon chua :D :P Hichic tao cung muon di qua Philly choi wa ...kho noi het tien roai :((
con tuan nua la gap TD voi chong cu roi ;;) :D :x
Hehe bao cao moi nguoi to sua duoc ym roi...cai laptop nay lao that :(

@NM: Ay co SSN chua? hic ban to bao truong no process gi toi 4 tuan lan. Sao ong Heo' nha ay nhanh the nhi 8-}

co roi nhung ban qua chua dien duoc, bay gio pahi di mua sach day. Bye :)
 
Hình như SP là "sư phụ" huh? Thế mà lúc đầu tao định chửi thằng Toàn là "xai trính tã" , Suân Phương :))

Ui saoo lớp mình tiêu điều thía này:(
 
Chào mọi người, lâu lắm kô lên đây, thấy mấy đứa bên Mỹ lên đây vui quá, chưa phải vào học à, hikhik

Bên này tớ với Tú vào học được 3 tuần rùi, 1 đứa giờ thì suốt ngày gõ code :((, 1 đứa thì suốt ngày ngồi vẽ(Cũng kô biết nó vẽ cái gì).Hehe.Giờ cuối tuần rảnh vào đây, ngồi post lung tung tí:D

Mấy đứa ở nhà chắc cũng sắp vào học rùi nhỉ. Chúc mọi người học tốt:x, duy trì bản chất rẻ tiền vốn có:D:D:x

Diệu cũng sắp bay rùi hen, chúc Diệu lên đường may mắn:x. Thanx Zeo vì món quà nha(so cute:x)

Chíp, Toanh: nghe 2 đứa kể cái váy, thấy tò mò quá. hehe, ko biết nó đẹp sao.Nhưng cảm ơn vi đã mua mấy thứ cho tui nha:xLuv ya:x
 
Chào cả nhà :x

Hôm nay đã là hơn một tuần kể từ khi tớ sang đây. Hôm qua bọn room-mates chuyển vào phòng, thấy bố mẹ bọn nó ríu rít làm tớ nhớ nhà kinh khủng. Ngồi nhìn ảnh gia đình, ảnh em gái, ảnh SI... mà tự nhiên muốn khóc. Tớ chưa phải học, vẫn đang lêu lổng, ăn uống thất thường (ai bảo sang Mỹ là phải béo), uống quá nhiều, ngủ quá ít. Nhưng không thể vui bằng đi chơi với lớp mình :)

Khi nào mọi người vào học thì viết bài lên đây nhé. Tháng sau có lẽ CM và Toàn phải đi thăm Dương, XP và Diệu mới được.
 
@Toàn: Ặc ặc, sau 11 h thì hôm qua ngủ rồi còn đâu. Tự nhiên lăn ra ốm hik hik
@Vũ: Vũ ơi, tự dưng add vào MSN xong thì tớ lại sửa được YM rồi :D SP? :)) Hồi lớp 10 ngồi với NA còn có trò sulfur nữa cơ đấy :D
@Mai: Tú vẽ còn ấy viết code à :D :P
@CM: Tháng sau à? Hehehehehehehehehehe (người như động kinh :D :) :p )
hơ hơ..còn 4 ngày nữa....
 
Lâu rồi mới lên đây, mọi người khỏe không...tớ gần đây rảnh hơn suốt ngày phè phỡn trên mạng. Gọi điện đi lung tung...hôm trước gọi cho Ng. Minh nhưng gặp mỗi roommate..chắc Minh chạy đi đâu chơi hả ? :P Anw, ở nhà lớp mình còn hay tụ tập không..giờ cũng đi gần hết rồi..Hôm trước Ly vừa đi (Ly sang đấy chạy gì nhiều vậy..chằng biết hôm tới mình có sức chạy thế không? Mà Ly ơi có điện thoại chưa...có gì thông báo để còn liên lạc ), rồi BT cũng vừa bay hôm kia ( hôm nay vừa mới nghe tin đã đến nơi an toàn và còn đang nấu cơm nữa :) ) còn mỗi Diệu đến thứ 5 cũng đi nốt...tranh thủ đi chơi không sắp vào năm rồi (mình xí xớn quá chẳng ở nhà mà cũng ham chơi).
@Mai, Tú: Hai đứa sang đấy thế nào rồi...từ đầu đã học theo chuyên ngành rồi hả mà sao vẽ mới chẳng gõ code vậy..:)
@Vũ: con ơi...dì add con vào MSN messenger lâu rồi..mà chẳng bao giờ thấy con trên mạng cả...nếu con lên ym thì buzz dì nhé...dì dạo này thừa hơi ..còn có mấy ngày nên phải tranh thủ
@CM: hic nói thật đấy chứ...thứ năm này là tháng sau rồi đấy :D Anw, take care of yourself, don't cry dear, eat more, drink less...give me a number to call you if you get the chance..yes I'm taking advantage of whatever the telephone here in DC offers me :P
@XP, Diệu: bắt đầu thấy nóng hết cả ruột rồi...:( tự nhiên mấy hôm nay thấy cơm nhà ngon thế. Diệu tranh thủ mấy ngày cuối bên gia đình nhé....Chúc hôm tới hai đứa đi thượng lộ bình an...một đứa vác được cái xe đạp đến trường còn đứa kia mang được các thực phẩm (bao gồm hih bò khô, ô mai...v.v) qua cửa khẩu Mỹ...hẹn gặp vào ngày thứ 6 :X
 
Hừm, cả một tuần ISO chán không thể tả nổi, trừ tối nay có vẻ vui vì có mấy trò kịch kiếc, mai có talent show. Không biết bà chị bao giờ mới lên núi để còn lên thăm. Mấy tuần đầu nghe nói ở Wes party khủng khiếp nên chắc phải bỏ chạy lên núi lánh nạn nhờ SP thoai :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên