
Tớ định ngày mai lên HAO chào cả lớp nhưng sợ còn nhiều thứ chưa chuẩn bị xong không viết dài được nên tối nay lên chào mọi người luôn
Ngày mai tớ bay rồi! Tớ sẽ mang mấy đĩa VCD lớp mình sang để giới thiệu với mọi người và nhất là roommate Liz
Cho dù thời gian đầu bọn mình vẫn chưa hiểu nhau nhiều lắm nhưng dần dần tớ thấy thật sự quý cả lớp

Mỗi người 1 cá tính riêng, nhưng dù mạnh mẽ hay mềm yếu, we always blend well to be unique

Deep in my mind, I can say that one of the greatest turning-points in my life is to attend Hanoi-Amsterdam High School, to meet our form teacher and to be with you, my classmates

You have given me much confidence,fun, happiness and much experience about life

Chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại được đầy đủ cả lớp, to impersonate our teachers

, to compose funny poems and lyrics like we used to do. Ánh Dương ( và nhiều người) đã nói đúng. Trong những năm học cấp 3 này, tớ đã để lỡ nhiều cơ hội để có hiểu mọi người nhiều hơn. Trước lúc đi sang Mỹ, Toàn và nhiều bạn khác cũng đã dặn tớ là phải thay đổi. Tớ luôn ghi nhớ và hy vọng là mình sẽ làm được

I will try my best
Ngọc Ly ( xđ

)