ANH CHỊ NÀO Ở CANADA CHO EM HỎI CHÚT?

Lê Thùy Dương
(lethuyduong)

New Member
Anh chị nào đang ở canada có thể nói giúp cho em thêm thông tin về trường CAMBRIDGE INTERNATIONAL COLLEDGE OF CANADA ko ạ? em đã đọc info trong website và hỏi mấy người bạn nhưng vẫn muốn bit thêm ý kiến của các anh chị đang ở bên đấy? mọi người giúp em nha!thanks!
 
hic,bạn nam bit ai học thì cho tớ ym hoặc cái gì tương tự để contact đi...đi hỏi mà chẳng có ai trả lời giúp cả hic...
 
bạn có thể liên hệ với: [email protected] . bạn ấy đang là sinh viên công nghệ thông tin ở Canada. hy vọng có thể giúp gì được bạn chăng?
 
lêthùydương đã viết:
Anh chị nào đang ở canada có thể nói giúp cho em thêm thông tin về trường CAMBRIDGE INTERNATIONAL COLLEDGE OF CANADA ko ạ? em đã đọc info trong website và hỏi mấy người bạn nhưng vẫn muốn bit thêm ý kiến của các anh chị đang ở bên đấy? mọi người giúp em nha!thanks!

nghe nói bạn Dương đi Toronto tháng 10, mình thấy ngờ ngợ, bởi vì VN sang Toronto đa số học ở đấy, hichic, giờ có bạn học cùng roài, sướng quá.

Nhưng mà có chuyện này phải nói trước, cái trường đấy toàn bọn làm tiền thôi, chả có hi vọng gì nhờ vả nó giúp đỡ đâu, hichic, căn bản là ở đấy học phí rẻ mà (5000/year), nếu bạn viết thư cho nó sẽ có 1 bà là Gobin trả lời, và nếu bạn mở cái thư nó gửi cho mình thì sẽ thấy người bảo lãnh của mình chính là bà này :eek: , application fee của nó là 320$, quá phi lí, phòng thể thao trường thì là công cộng, thư viện bé bằng cái lỗ mũi, dân Á thì đông vãi, hiệu trưởng thì như bợm nhậu, từ cái địa chỉ 35 Ourland ave đấy đi ra bến metro gần nhất cũng khá xa, nhưng mà được cái là nó gần 1 cái công viên, chắc là lãng mạn :))
 
Tran Tuan Vinh đã viết:
YM cua anh la [email protected]
Co gi thi cu add anh vao chat chit mot ti la biet het ve cai CICC kia y ma. :)

á ông anh, tình cờ lại gặp người xin học cho mình vào trường CICC đấy ở đây, hichic, chả biết nên vui hay nên buồn, sang đấy thì ông anh sang mị-e Wanterloo học roài, chửa gặp mặt nói chuyện với ông anh phát nào
 
ặc...bạn nghĩa nói xong là tớ thấy khủng hoảng quá! ặc,tớ cũng thấy cái 320$ kia là quá phi lý! amen! thế ngoài những cái khủng khiếp ấy ra thì có cái gì được gọi la tốt ko?
mà ấy sang từ lúc nào đấy?
 
có nhiều khoản còn phi lí hơn cơ bạn ạ, change course là 1000 CAD, quá bằng đi ăn cướp của những học trò đến từ châu Á, cho nên tháng 1 chọn môn thì cố gắng cân nhắc kĩ lưỡng, chớ có đổi ý mà mất toi 2 tháng tiền ăn ở đấy. Với lị nhắc bạn trước, giá cả 425 CAD/month là khá cao đấy, nếu bạn cần 1 lời khuyên, mình sẽ mách bạn đừng bảo nó kiếm host cho, mà thuê nhà ấy, rẻ thì 360 CAD, đắt cũng tầm 425 thoai, có cable internet, cable TV, mà lại thoải mái, ở host, cúng cho trường 210 USD (USD chứ ko phải CAD nhá) thấy nó kiếm tiền dễ quá, hichic, mà tiền ăn thì cũng chỉ 40-50 CAD 1 tuần là max roài, ở host là 725 CAD, thấy bọn này kiếm ăn khiếp khủng. Nói chung về ăn ở thì nếu bạn có người quen ở đó thì bảo họ tìm hộ nhà cho.

Ngoài những thứ kinh khủng, tớ chả biết có gì hay ho ko nữa, nghe nói có cái bể bơi, dĩ nhiên là bể bơi công cộng :)) nhưng học trò vẫn được vào đấy học :)), nên bạn nên mang đồ bơi. Ngoài ra thì mình cũng chả biết còn trò gì vui vẻ ở đấy ko, vì mình cũng đang học toán lí hóa thi đại học ở VN chứ mình đã ở Ca ngày nào đâu :))
 
ặc,kiểu này thì bó tay rùi..xem ra viễn cảnh ko được tươi sáng lắm nhỉ?...kiểu này ko bit số phận mình sẽ đi đến đâu nữa!
 
sếp Nam 2 mấy này tếch đi Mẽo rồi còn đâu :D chú Dương đi Canada à :-? tí nữa thì chú cháu mình cùng chung chiến hào :D
 
hihi,bạn nam ko bit chuyện rùi...hồi xưa tớ với bạn thư quan hệ hò hàng lằng nhằng nên gọi là chú cháu thui hihi!
 
cái bọn này nó làm ăn như gì ý, hôm nay đến chả thấy ai ở trường, mãi mới có 1 ông lao công ra mở cửa, xong bà ý bảo tuần sau hẵng đến, lười gọi bằng cụ. May mờ mình bảo hôm qua gọi điện rồi, bà ý bảo hôm nay đến được nên mới cho vào, làm cho cái metro pass, ko thì cứ gọi là mất thêm vài chục CAD nữa mới có cái metro pass tháng 9. Mà hôm nay đi cùng 2 senior, hixhix, mình bị đứng ngoài, bà ý gọi senior vào nói chuyện riêng rõ lâu, cuối cùng thì ra cũng là cò tiền, bảo giới thiệu thêm student vào, nó cho phần trăm, bố bọn lợn, 2 senior của mình sợ cái lò xay tiền đấy bằng cụ, tốt nghiệp 5 năm roài ko về đấy 1 lần.

À, gần cái college này có cái cinema cũng lớn lắm, 1 cái chỗ bán hàng cũng lớn nữa, đối diện trường có cái sân bóng chày to (public nhé, cho nên là nếu mà được nghỉ đang chơi mà có mấy chú da đen nhẩy ra tranh thì cũng chịu thôi), cạnh trường cũng là 1 cái cây táo khá to, quả này cứ đi học thì ko phải mua táo ăn nữa rồi :D. Nói chung nói về mặt khuôn viên thì cái trường này rất đắc địa, nhìn thẳng về phía trước mặt là cả 1 khu vực rộng toàn trồng cỏ, xanh, đẹp, trên bầu trời cách đó khoảng 3-4 cây lại là sân bay nữa, nên lúc nào cũng thấy máy bay, tuy nhiên cách dạy học ở đây thì, hix hix, trường này hs chỉ có 2 quốc tịch là VN và Tàu khựa, thỉnh thoảng có thêm mấy chú da đen, mấy ông dạy toán cũng dân Tầu nốt, thư viện ở đây thì hix hix, ngoài internet ra chắc ko tìm thấy gì hữu dụng cả.

Nhắc bạn Dương, cố gắng sang sớm nếu ko muốn học ở đây quá lâu, các trường đại học ở Canada cần học sinh có điểm trung bình ở 6 môn (5 môn optional và 1 môn văn OIC hay IOC gì đấy, là literlature của bọn native), mỗi kì chỉ học được 4 môn, hoặc nếu chăm chỉ thì cũng chỉ 5 môn (mỗi ngày đều 5 môn, mỗi môn 1.5 tiếng, sáng 3 tiếng từ 8 rưỡi, chiều 3 tiếng từ 12 rưỡi là 3h30 rồi, mờ trường đóng cửa lúc khoảng 4h30-5h), cho nên nếu bạn ko muốn học ở đây đến hết năm sau, hix hix, cố gắng càng sớm càng tốt. Hơn nữa tiếng anh ở đây học theo thứ tự, ban đầu make test, nó xếp lớp, bọn học dốt thì học lớp 1-2, tầm tầm thì 3, nếu mờ yên tâm với trình độ tiếng anh thì vào lớp 4 ko phải khó, lớp 4 học 1 kì thì học OIC, nếu mà vào lớp OIC được luôn thì tốt, nếu mờ học lớp 3 thì ít nhất phải học ở đây 3 kì, :((...
 
Anh de nghi chu Nghia che bai it thoi. Anh thay hoc o day cha co van de gi ca. Cung co the la anh cha bao gio phai dung vao may cai viec nhu chu, anh thi TOEFL o VN nen ko phai hoc may cai lop ELS day nen khuyen cao cac co cac chu truoc khi sang nuoc ngoai hoc nen thi cai TOEFL đi nhé.
Anh học ở đấy chỉ mất 2 terms, điểm các thứ nói chung là ổn. Thầy cô giáo ở đấy rất tốt nếu chú có thời gian tiếp xúc với họ lâu hơn. Nhiều ng sẵn sàng giúp mình rất nhiều trong quá trình học, xin học bổng các thứ.
Còn chú Nghĩa cứ mở mồm ra là máy xay tiền với cả máy xay sinh tố :p thì anh bảo cho chú biết là chỗ đấy nó xay của chú ít nhất rồi, ca cẩm gì. Cái vần đề của chú bây giờ là cố mà học điểm cao rồi apply vào đại học, tranh thủ làm quen với môi trường sống luôn thôi. Còn việc trong trường cũng có nhiều hs Vn thì tốt cho chú, lúc ban đầu dễ kết bạn còn gì. Chú mà vào trường khác toàn Canadians, một mình chú Vn thì lúc đấy mới biết thế nào là cô độc nhé.

Peace out. :>
 
ôi, đồng chí Vinh cứ đến đây xem mấy ông tầu với mấy ông latvia cộng mấy ông Việt Nam lùn lùn đú đú, sang đây đi làm là chính thi nhau hút thuốc ở chỗ cổng sau thì biết ngay, tiếc là ko có cái máy ảnh để bắt tận tay day tận mắt, còn mấy ông Việt nữa thì ngồi trong phòng lab, chân để lên bàn, khệnh khạng, 1 ông mắc lác lác, đi lại khện khện, tay đút túi quần, gấu gấu, trông rất anh chị, đi lại quanh trường, hix hix, còn gì nữa nhỉ, vào học đã bị 1 bà nói tiếng việt, vợ anh Hoan "Hiệu phó" nào đó hỏi thăm xem em qua đây bằng con đường nào, đúng là ra ngõ gặp gái, người tốt thì chưa gặp, chưa sang đến nơi đã gặp cò.

Mà ông anh Vinh xem lại, xem ở đây 10 ông VN có mấy ông thực sự sang để học ???

Tháng sau em mới thi cái Toefl, giờ đang ngu si nên phải học lớp ESL3, chán đời, học kì này học 3 môn, Algebra, Caculus, Chem. Hix hix, 2 tuần nữa đi Niagara chơi, sướng, tại có mấy em đông âu xinh xinh thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
à, quên mất, em đang thi hành 1 chính sách mờ 1 bà chị chăm ngoan học giỏi ở Guelp dạy, đó là nói tiếng anh với tất cả người Việt ở trong trường, bước đầu có 2 đồng chí thực sự sang đây để học hưởng ứng, còn tất cả những người còn lại (kể cả vợ chồng đồng chí Hoan) đều nói với mình bằng tiếng Việt, hixhix...
 
chú Nghĩa ở Canada còn kêu ca gì :mrgreen: bên đấy dân Việt rặt một lũ sang đấy để làm nông nghiệp. chú muốn học nghề chắc dễ còn học thật thì sang Mỹ mà học. cái trường CICC đấy anh cũng có ngó qua rồi. đúng là lởm mà mọi rợ thật :lol:
 
Back
Bên trên