=>Anh 2!!! Tình hình là cực kì thâm thúy và trừu tượng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chúng mày muốn đuổi nó đi thì cứ để tao
tùng mớm tao quả bóng tao sút cho nó bay đạn trong đầu ra ngay
bảo đảm từ lần sau nhìn thấy tao cầm quả bóng thì cháy trước
 
nụ cười của nó thì thôi rồi
đúng đúng, cười duyên vãi đạn
chỗ lợi sắp mọc 1 cái răng( đíu bít có phải khểnh hay cái thể loại gì), hiệ h đang nhú, chỉ bé bằng cái đầu tăm, nhưng màu trắng, cứng, cứ phải gọi là... vãi xoài :-?
mie., bình thừong đek chấp, mk, nhưng mà mỗi lần định đá là thò cẳng vào , xong đá vào đầu cho thì kêu nhớ /:)

Nó có lên HAO không nhở :-?
 
Ngô Mạnh Tùng đã viết:
Chúa ơi, mong sao con này lượn đi :D:D:D
tình hình là lần sau gặp đạn lúc đá cầu, tao mong là ko phải đích thân tao sẽ xử lý con bé hồn nhiên đến mức đao đao này
mk, tao mong Thắng trố cho nó một phát vào mặt như tao + hz suýt chết hôm nay

nhân tiện nói luôn, cái quả bóng Trố đá qua mặt tao, nếu tao chậm nửa giây mà ko tránh chắc giờ này đang nằm ở Xanh-Pôn hay Mai Dịch rồi Trố ạ, tao chẳng hiểu lúc đấy mày có đeo kính ko nữa, mà đá như đúng rồi ý

cả thằng cha Võ hôm nay nữa, mình đang lao đi cứu cầu với vận tốc của tên lửa, ông Võ ở đâu ra, xuất hiện lù lù, người to như con trâu, cho cả cái bàn tọa vào bụng mình, may mà chưa bẹp ruột
chẳng hiểu cái số mình nó ra làm sao nữa, chấn thương nối tiếp chấn thương,
cứ tình hình này thì có khi phải cáo quan về ở ẩn:)):))
 
mai tao quyết rồi, phải làm tới với con Đạn :)):))
phải làm cho nó phòi đạn ra thì mới thôi :)):))
 
khổ thân em bé :((
đùa nhìn bộ dạng nó đã thấy khổ thân rồi :((
mà mặt nó công nhận dày thật :-?
topic hôm nay là viên đạn à :))
 
mấy chú cứ để anh bảo đảm mai nó nhập viện
mình có ác wa' không nhỉ
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
hơ, thằng Trố lại thể hiện năng lực người Mường của mình :)):))
-----------------
đấy nhá, viên đạn giao hết cho Trố
mày mà ko làm yên ổn thì quây cả mày :)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em ý học lớp mấy
nhỡ em ý có vấn đề về tk thì sao
thằng trố sao lại hắt hủi em ý thế
đồng loại với nhau mà mày :D
 
hêh
dô cứ bình tĩnh
nhưng mà wan trọng là mày mớm bongd thế nào nuẵ
 
em ý học lớp 8 hay sao ý nhở :-?
mà ko phải là có vấn đề về tk
mà là cả dải đạn ghim xuyên qua trung ương não bộ :)):))
------------------
đấy, thằng Trố lại chơi tiếng Mường Tè rồi :)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Trố viết bài xong tức tốc gửi luôn, đek thèm liếc lại 8-}, đúng thằng Mừong tè, quê thế là cùng :))


tùng đã viết:
em ý học lớp 8 hay sao ý nhở
lớp 6 chuyên cầu hay sao í mà, chứ có phải lớp 8 đâu :-?
 
o`o`, ấy chết, tao nhớ nhầm, chết thật thôi :)):))
mà hôm nay, bạn trai của em ý bảo đi đâu đấy mà em ý ko chịu đi, thế có chết ko cơ chứ, mọi việc nghiêm trọng rồi :)):))
 
bỏ %$@ :)) có khi em ý thik thằng nào A2 ý chứ :))

----------

bỏ ^%@@ rồi :)) có khi em ý thik thằng nào A2 ý chứ
chuẩn bị tinh thần đi :))

----------

bỏ ^%@@ rồi :)) có khi em ý thik thằng nào A2 ý chứ
chuẩn bị tinh thần đi :))
 
còn ai nữa :)):))
HZ của chúng ta, lạnh lùng đẹp trai lộng lẫy :>:>
thân hình khỏe khoắn, gió 24 14 độ C anh vẫn ung dung đá cầu với chiếc áo T-shirt cộc tay :>:>
thử hỏi, làm sao em ý ko bị quyến rũ cơ chứ :)):))
 
T đã viết:
HZ của chúng ta, lạnh lùng đẹp trai lộng lẫy
thân hình khỏe khoắn, gió 24 14 độ C anh vẫn ung dung đá cầu với chiếc áo T-shirt cộc tay
thử hỏi, làm sao em ý ko bị quyến rũ cơ chứ
chết mất vì ngất =))=)):))
HZ đâu rồi thế này thì nhất mày :))
mk, miễn bình luận:)):))
 
T đã viết:
HZ của chúng ta, lạnh lùng đẹp trai lộng lẫy
thân hình khỏe khoắn, gió 24 14 độ C anh vẫn ung dung đá cầu với chiếc áo T-shirt cộc tay
thử hỏi, làm sao em ý ko bị quyến rũ cơ chứ
chết mất vì ngất =))=)):))
HZ đâu rồi thế này thì nhất mày :))
mk, miễn bình luận:)):))
 
bỏ ^%@@ rồi :)) có khi em ý thik thằng nào A2 ý chứ
chuẩn bị tinh thần đi :))

----------

tao đang rùng mình :))
thằng Tùng chỉ được cái đúng ý tao :))

----------

tao đang rùng mình :))
thằng Tùng chỉ được cái đúng ý tao :))
 
La ơi, mày đâu rồi, ngất chưa :-? :-? 8-} 8-} :)) :)) :))
nhưng mà tao lại thấy em này có xu hướng bám các chị chứ ko phải là các anh :)):))
chắc là đạn xuyên cả vào dây thần kinh phân biệt giới tính 8-} 8-} :)) :)) :))
------------------
uồi, HZ lớp mình kinh vật, đến cả bạn Dô cũng bị quyến rũ :)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng đúng mỗi ngày sán vào 1 bà 8-}
may mà tao cũng đã qua giai đoạn đấy :))
hôm nay con HF hứng , về có vẻ ức chế, nhưng chắc trên đường được bạn Võ giải tỏa cho rồi :)):))
 
o`o`
nhắc đến tao mới nhớ, bạn Võ dạo này rất hay đến tham gia hội cầu bọn mình nhớ ;);)
Chắc có vấn đề với bạn HF rồi :)):)):))
mà hôm nay lại còn chơi tiểu xảo với Khôi nữa chứ :)):)):))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên