=>Anh 2!!! Tình hình là cực kì thâm thúy và trừu tượng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tình hình là hôm nay làm bài thi Tin như dở hơi8-}
ngồi trên thiệt thế đấy, có bác nào tình nguyện đổi chỗ cho em ko:((

mk, chẳng hiểu cầu kọt có j` thú vị, hấp dẫn mà hôm nay cả một lũ điên ở lại trong tình trạng gió mưa rét buốt để đá cầu, tìm khắp mọi nơi có thể để đá, loanh quanh một hồi ... rồi đi vào lớp-->bó tay
kết quả là tao đã bị dính cúm gà, chắc mai ko đến lớp được:((
 
" Cúm chim " chứ GK /:)...nói bao lân zo`i [-X..học lớp anh 2 mà thế àh /:)....Birdflu fai? zich. là cúm chim chứ /:)...

Ôi xồi ôi lạnhhh :((...zo'i thiệu cho tớ anh đẹp zai cao cao nào để ôm điii :((...ôii xồi ôi sao mình lại cao thế nàyyyy :((....
 
Uầy , topic của các A2 có khác :)) , tận 210 trang rồi cơ à :p , nhưng mà cẩn thận không thì admin lại cho bay như của bọn chị thì :(( :d
 
Chu Gia Khôi đã viết:
mk, chẳng hiểu cầu kọt có j` thú vị, hấp dẫn mà hôm nay cả một lũ điên ở lại trong tình trạng gió mưa rét buốt để đá cầu, tìm khắp mọi nơi có thể để đá, loanh quanh một hồi ... rồi đi vào lớp-->bó tay
kết quả là tao đã bị dính cúm gà, chắc mai ko đến lớp được:((
Lưu ý với mày là trong LŨ ĐIÊN ấy có cả mày đấy
Tao thấy thương bọn L1 quá mày ạ. Sáng mai có mà kê bàn ốm8-}
Tao vẫn ko hiểu sao mày ko cho tao nói P.P là gì?
 
Lê Thị Hương Giang đã viết:
Lưu ý với mày là trong LŨ ĐIÊN ấy có cả mày đấy
Tao thấy thương bọn L1 quá mày ạ. Sáng mai có mà kê bàn ốm8-}
Tao vẫn ko hiểu sao mày ko cho tao nói P.P là gì?
uh, đương nhiên, tao cũng ko hiểu sao tao lại điên điên mà ở lại, rồi kết quả là hôm qua về muộn, tắc đường như chưa bao giờ được tắc(chẳng hiểu hôm qua là ngày j`), mk + với quả cúm chim nữa, suýt hôm qua về chầu ông bà

2lg: muốn bik cái P.P là j` thì sẽ nói sau
còn cả cái đĩa nhạc mày bảo tao nghe ý, có 3 bài tao quên mất tên rồi, định send cho thằng Tùng chẳng hiểu sao nó lại ko nhận được, hay đường truyền có vấn đề
 
đcm
hôm qua vui vãi đái
được ở lại phỏng vấn trưc tiếp với bác Đới Xuân Dần
bác hỏi mày là ai :)):)), tên gì, lớp nào
tao nói tên lớp lung tung .......
rồi bác ý hỏi là mày suốt ngày đá bóng đúng ko :)):))
tao trông mặt mày quen lắm :)):))
tao bảo là ngày nào cháu chả gửi xe, ko quen mới là lạ :)):)):))
----------------
Còn thằng Khôi, 3 cái bài đấy mày có gửi được đeo' đâu :)):))
 
đcm
hôm qua vui vãi đái
được ở lại phỏng vấn trưc tiếp với bác Đới Xuân Dần
bác hỏi mày là ai :)):)), tên gì, lớp nào
tao nói tên lớp lung tung .......
rồi bác ý hỏi là mày suốt ngày đá bóng đúng ko :)):))
tao trông mặt mày quen lắm :)):))
tao bảo là ngày nào cháu chả gửi xe, ko quen mới là lạ :)):)):))
----------------
Còn thằng Khôi, 3 cái bài đấy mày có gửi được đeo' đâu :)):))
 
Ngô Mạnh Tùng đã viết:
đcm
hôm qua vui vãi đái
được ở lại phỏng vấn trưc tiếp với bác Đới Xuân Dần
bác hỏi mày là ai :)):)), tên gì, lớp nào
tao nói tên lớp lung tung .......
rồi bác ý hỏi là mày suốt ngày đá bóng đúng ko :)):))
tao trông mặt mày quen lắm :)):))
tao bảo là ngày nào cháu chả gửi xe, ko quen mới là lạ :)):)):))
uh, kết quả thế nào, chắc mất 5k + với làm 1 bản cam kết j` j` đấy à:))
khổ thân ku
hay là ổng trông mặt mày quen quen nên tha:)):)):))

hix, chán quá, chiều nay các bạn bắt đầu học khiêu vũ, tớ phải ngậm ngùi nhìn các bạn nhảy (căn bản là do em Ngân bận múa ko thì đã được nhảy rồi); chẳng bik có ma nào đi chơi với tui ko, chán quá:(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
/:) con la câu bài trắng trợn thế :D

đùa 1 thời gian ko lên các bạn toàn ăn nói n~ chuyện thâm thúy, hết mường tè lại đến con quay 8-}, tao xong đợt học kì này chắc là có máy :-?
 
Tớ xin long trọng thông báo:HAO đã vào được.:D
Hôm nay đội tuyển đá cầu của 10A2 đã bị 1 em nào đó dội 1 gáo nước lạnh.
Anh GK năng động,bon chen là thế mà giờ đây như tịt ngòi trước nụ cười lố bịch của em ý.:D
Chị La xinh xắn khiêm nhường thế mà giờ đây như điên loạn trước dáng điệu ngu ngốc của em ý.:D
Vâng,em là ai.Em là LÊ QUỲNH ANH(phát đạn:))) học lớp chuyên cầu.
 
còn anh HZ do quá phê trước điệu cười của em Đạn nên đã quyết tâm dò hỏi tin tức cá nhân của em để có cơ hội gần gũi hơn :)):)):)):)):))
 
:)) uầy....Lại em phát đạn ah....:)) Tao sau một hồi xua đuổi em ấy hết mức....:|--> đã đc em ấy cho giải phóng....:> Bây h lại đến lượt bọn A2 hứng chịu....:)) Nói chung là bọn mày muốn đc thoát thì đừng quá nể nang, lịch sự....:D Tao phải đuổi em ấy mấy mươi lần mới đc free như bi h....:x :p Khổ thân con bé....:( cũng chỉ tại tính nó cứ hâm hâm....8-|
 
Anh NM Tùng của chúng ta do sợ anh HZ phỗng tay trên nên đã ra ve vãn em Đạn trước khi anh HZ kịp làm bất cứ điều gì.
Mà sao cái con Đạn ý nó trơ thế nhỉ,nhìn mặt nó cứ đùn đụt đùn đụt,bây h cu Tùng cứ mang bóng đi,bao h em ý đến là ăn đạn,2 3 lần như thế đến chó còn sợ nữa là con Đạn.
 
8-} ặc....bọn mày định quây đánh nó ah????Thảm nào hôm nay thấy ku Tùng chạy ra nhặt quả bóng đá....:-?chắc vừa xử lý xong....:))
 
mk, hôm nay điên lắm đây, Hao thì mấy hôm nay đao đao, chẳng vào được; rồi chiều nay lại ko học nhảy, đi đá cầu thì có sự tham gia của "đạn"
tao chỉ ước có đứa nào "mớm" cho tao 1 quả vừa chân tao thì tao cho đạn vào Văn Điển ngay tắp lự
Cái số mình hôm nay cũng may vãi, toán thì mất đề, chẳng làm bài nào; GDCD thì tới lớp mới soạn; lý thì mất vở, ko chik mới là lạ:))
 
Gặp con Đạn mà tao thấy con Mai kều lớp mình vẫn còn mới xinh xắn làm sao.
Sao bây h đá cầu tao chỉ ước có con kều vào đá với thôi,nhìn con Đạn mà thấy bỉ ổi làm sao.
 
mày nói như thể Mai kều cũng là tận cùng của đáy xã hội ấy....:)) Mà kều cũng lên HAO mới hay chứ.....:))
 
À bọn tuyển bóng mai mang đi 100k nộp cho đội bóng của trường nhớ
nộp cho thằng Biên lớp tin thì phải :-?
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mie. bó tay con Đạn rồi [-([-(
Lúc đầu, khi hội đang đá cầu vui vẻ, bỗng từ xa có 1 cái bóng lao đến.
Do trời tương đối tối, anh tưởng đấy là spider girl, nhưng thực ra, nó là 1 con bé.
Con bé đá thì ít, nhặt cầu thì nhiều.
Chỉ sau mấy lần đá, mọi người đã ngộ ra là: em này có phát đạn trong đầu.
lúc đá cầu mặt nó căng ra nhìn mọi người, con mắt thao láo đáng sợ của nó lượn qua từng khuôn mặt, ai ai cũng tránh né cái nhìn đáng sợ ấy :)):))
nó đao như chưa bao giờ được đao, những hành động của nó ko ai lý giải được :)):))
nụ cười của nó thì thôi rồi, giê su có tái thế cũng phải ra đi lần thứ 2 :(:(:(
Chúa ơi, mong sao con này lượn đi :D:D:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên