=>Anh 2!!! Tình hình là cực kì thâm thúy và trừu tượng

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
phải làm rồi mày a., mai lên tí cho vui :D
----------------
em xin lỗi anh Phạm Việt Cường vì đã có thái độ vô lễ với cấp trên và cũng rất ngạc nhiên và cảm ơn anh vì đã ko cảnh cáo em :D
 
io1.gif


Ta0 làm về Galile0
ông này hay lắm
mai tao mà lên thì tao sẽ có thêm phần b0nus về ông nì ;;)
 
:))
Tình hình là tao vẫn chưa biết là nên nói về cái j`
Mà ông GG này , nghe có vẻ ngộ
 
hình 3 bài sgk mày ạ, ngắn ;)

còn tình hình là prờ đã họp kín với phụ huynh của chủ nhiệm, tình hình là chắc sắp cách chức rồi 8-} nhưng mà tao thì vẫn ủng hộ, chứ lớp trưởng mà vừa hiền vừa ngoan vừa chăm vừa giỏi thì a2 có mà thành ... 8-} ...

cho nên nếu bầu lại lớp trưởng = cách vote thì cứ bầu cho CN nhá :D

tình hình prờ mà thấy thằng CN vẫn đa số phiếu chắc tức ộc máu ra mất :D
 
Ngô Mạnh Tùng đã viết:
em xin lỗi anh Phạm Việt Cường vì đã có thái độ vô lễ với cấp trên và cũng rất ngạc nhiên và cảm ơn anh vì đã ko cảnh cáo em :D

Em có thể vô lễ với anh nhưng không vi phạm quy định j của diễn đàn cả vì vậy không thể cảnh cáo em được, làm việc phải theo luật pháp :D Hơn nữa anh cũng chưa coi như thế là vô lễ lắm, dù sao vẫn mong em rút kinh nghiệm.
 
tình hình là tao với mày thối nát như nhau Hf ạ:D, bọn nó đã chuẩn bị bài Anh mai lên roài, kinh vãi lúa :))
 
8-} tình hình là tao với mày thành 2 con lười nhất lớp rồi à, hình như lười hơn cả con lê vân thì phải 8-}

mà tình hình là tao cũng đang định nói về ông ga li lê, con lê vân nẫng tay trên rồi à 8-}

hay là nói về ông ác si mét nhỉ ;;) cái đoạn ơ rê ka hay đấy :))

ờ được, cấm đứa nào cướp bản quyền của tao :D
 
chias, tao chơi ông Điêsen, nhầm, ông Edison, chias, tao đã làm bài này hồi lớp 9 hay sao ý, bây giờ chỉ việc lôi ra và chias
 
ĐÂu chuẩn bị là chuẩn bị
Mai lên hay k thì chưa bik
Úk quá
TAo cop những đoạn cần học, tổng hợp n` nơi vào Word
Và cuối cùng
tao close + cancel
chả hiểu đầu óc kỉu j`
Mất hết rồi
buồn quá :((
 
mà tình hình là mai đã nói rồi cơ á :D, tưởng thứ 2 chứ /:)
cái thằng ở trên tao í, 1 câu 10 từ thì 3 từ chias 8-}
hí hí sợ thế, hóa ra anh Cường nhắc nhở mình vì ăn nói thô lỗ :D
 
hơ hơ, con la đã bị warn phát nào chưa :D
tao thấy mày ăn nói trên này bùm bùm đốp chát, kinh bỏ cha :D

còn thằng tùng kia hôm nay hết phải khao rồi mất vé xe, vay tiền này nọ loạn cả lên lên giờ bị điên :)) chias ít thôi, bệnh hoạn quá :D

mà tình hình là sao mai đã làm bài nói í rồi
vừa ra đề hôm thứ 2
phải có tgian chuẩn bị chứ
3 ngày bố ai xong được
(lời ngụy biện của những đứa lười :D)
 
bùm bùm cái búa í mà bùm 8-}, tao thấy cũng thường thôi , đôi lúc có những thời điểm ức chế :D, mong mày thông cảm :D
 
Lã Thanh Lê Phương đã viết:
cái thằng ở trên tao í, 1 câu 10 từ thì 3 từ chias 8-}
chias, cứ như ko quen biết, vãi chias
đùa, thế tao cứ tưởng là mai
thế thì còn học làm gì nữa, vớ vẩn quá
chias
 
đã bảo đấy là lời ngụy biện của n~ con lười 8-} , mày cứ tiếp tục theo đuổi n~ giấc mơ của mình đê :)>- , cố gắng đừng sa ngã ;;)
 
tình hình là
tao rứt ưk chế

sáng mai tao làm lại

tao chả nhớ đc cái qué j trừ bonus & b-day ông ý

----------

à mai có ktra 15' k nhờ
t5 tuần b4 PR dặn nhg t2 vừa rùi chả nói j
 
tình hình là mod làm ăn kinh quá, vừa double kill 3 phút trc' mà giờ đã del rồi 8-}
mà tao thấy thằng hữu hoàng post 10 bài có 5 lần DK, sao ko ai del nhở :-?

mà tình hình là kể cả lúc ko ức chế con la vẫn ăn nói rất lố bịch :D
dùng từ ko đúng lắm
nhưng mà cái từ lố bịch nó cứ ăn vào đầu tao 8-}

dạo này ở trg` n` chuyện lố bịch quá 8-}
vẫn nhớ tiết thể dục hôm nọ 8-} :))
 
Tiết TD làm sa0
muahahaha
tao chống đẩy đc 9
khốn nạn ông ý kêu vai tao cao quá
 
hơ hơ, tiết thể thâm thúy lắm mày ạ :))

mà mày cũng chống đẩy cơ á :eek::eek::eek:
tao chống chắc 5 cái là kịch :D
tội gì
nhảy dây 10 điểm ngon ơ :D

mà sao tự nhiên topic này xuống trang 2 thế, ko thể hiểu đc? máy nhà tao có vấn đề à
 
khổ, mỗi cái chuyện thâm thúy í mà con Hf cứ nhai đi nhai lại từ ngày ấy đến bây h :)), nhưng công nhận thâm thúy thật :)), chẳng là có 2 bạn ôm nhau í mà :D:D. chấm hết
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên