thang Minh nhe, may chi nhac tao dap so bai mot thoi, con may bai kia la tao tu than van dong, mie, lai con lam nham de moi khon, thoi, chui bay la ko tot dau, ma may cu noi la 9 lon nguoc nghe cho no an ui mot chut, co len gio toan tao chui xuong lai ban bai tiep he'n:d , hay may xin co doi cho len ban dau, ngoi nghe giang cho ro( bao cao voi may ngoi tren day thi nuoc bot cua may ko tiet ra duoc dau)
)
)
Dương Ngọc Minh đã viết:Chả hiểu năm nay học hành thế quái nào toàn 5 với 6.
Mấy ông bà dạy trên lớp chả quan tâm học sinh có hiểu cái gì hay ko
Cứ lên lớp cầm cục phấn vẽ bậy lên bảng mấy dòng rồi hết giờ thì về.
Dạy thế thì bố ai chả dạy được.
Điển hình là bà N + cô T dạy nhanh v~, chả kịp hiểu m. cái gì cả
Bà N thì chấm bài như xê.
Bài toán b0^' mày chỗ sai đã gạch đi rồi bà kho^'n nạn đấy còn khoanh tròn rồi trừ điểm "ẩu" chứ.
Hôm làm toán mình làm xong rồi ngồi nhắc bài cho con Ly. Nó 8 mình 6 mới khốn nạn. Như sít.
Đề dog nào cũng dài làm đ kịp. Dạy thì ít kiểm tra thì lắm.
Cái thể loại ở VN môn m nào cũng phải đi học thêm.
Không học thì cứ xác định là chả hiểu cái m gì cả (vì các bà dạy trên lớp nhanh v~ đa'l, lúc dog nào cũng lải nhải "các con cố gắng theo kịp",rồi lại còn "học nhanh còn kiểm tra cho đủ điểm" mới khó chịu chứ)
Nói tóm lại là năm nay học chả hiểu cái m gì cả.