~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

ôi mìh nhục quá=))

mìh ra hàng sách và chỉ đớ nguyên bộ sgk cơ bản=)) còn ko nghĩ tới sgk anh nâng cao rồi đi thẳng về nhà=))=))

@Nam CT: lúc nào ra ym send nốt cho tôi đống sub=((
 
Thứ nhất: Cô Kiều Hương, mình sẽ tìm cách rỉ tay nói ngọt với cô để cô giảm bớt bài tập Anh. Đừng nghĩ là mình nịnh bợ lấy lòng cô, các bạn cứ thử quỳ xuống bóp chân bóp cẳng cho cô xem, cái đấy mới là avoir le cafard. Mình nhất định sẽ bằng mọi giá van lạy xin cô cắt cái phần soạn Anh khốn khổ đau tim ấy đi. Chết cũng được, miễn là không còn nó nữa.
Có lần mình massage cho cô và tranh thủ moi tí thông tin:
-Thưa cô (ôi chết cái tay tôi, đau đau đau)
-Gì hả con?
-Con thấy bài tập tiếng Anh cũng hơi nhiều, bọn con lại còn nhiều môn khác nữa, nên cô xem thế nào giảm bớt đi một chút.
-Ơ hay, có phải lớp Anh 1 đâu mà đòi bớt. Không làm thì các con quên hết thôi.


La Fin.
La Mort de A2.
Merde.



Thứ hai, bài soạn Văn năm nay sẽ vui. Sau khi đọc hết hai quyển sách GK, mình tin rằng mình mà soạn tử tế thì thật là hộc máu hoặc hộc cơm. Cho nên, mình sẽ soạn láo nháo. Nhưng mà láo nháo thì cô Xuyến cho xuống ao, nên thôi đành hộc gì đấy vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua đi dự Fête nationale française về.
Mình đã uống đến cả gallon rượu chứ không ít. Hơn mười loại, ối giời, từ champagne đến rượu vang chát. Sao mình có thể khỏe đến như thế- trụ được nửa giờ trước khi ôm toilette suốt nửa giờ kế tiếp. Cuối cùng mình bỏ cuộc sau 1h30 phút. Mình không thể tin được là cảm giác say rượu chỉ có một chút như thế- lâng lâng, như trong giấc mơ, hoàn toàn mất tự chủ, gục xuống, người lạnh toát/ nóng bừng (mình máu hàn nên lạnh), đau đầu, nhức mỏi và ngủ như thể chết rồi. Tại sao người ta lại thích bị say khi người ta uống cơ chứ?
Chào mừng Quatorze Juillet bằng trận say thực sự lần đầu trong đời. May mà bố mẹ không biết (mình đã mang thuốc giải rượu theo) chứ không là ăn đủ.

----------

Nếu năm nay diễn:
-Romeo et Juliette
-Một vở quái quỉ gì đấy cho điểm môn tiếng Anh

Ai sẽ đóng vai Juliette đây?
Và chúng ta sẽ đóng cái của nợ gì cơ chứ?

Quan trọng hơn, ai sẽ đóng vai Romeo?
Mình xung phong đóng Romeo!
Vì Juliette nói mấy câu nghe muốn ném giày vào mặt lắm. Lời thoại của Montague Romeo nghe hay hơn cái bà Capulet mười-ba-tuổi-sắp-mười-bốn kia nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đã gửi cho Uyên số ảnh gấp 3 lần yêu cầu =))
Mình chọn dc 4 quyển văn nhưng chỉ đủ tiền mang quyển ngắn nhất về để chép :">
 
Đã nhận được Hải Anh's photo, và bắt tay vẽ ngay chiều nay. Nếu như mình không quá trầm cảm.

Hải Anh đẹp quá. Ước gì mình là con trai. Hoặc lesbian. Không, ước gì mình không phải là asexual.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn tớ (tớ và Bêtô) còn định in áo đôi :">, nên Uyên cứ vẽ to vào, rồi có gì scan rồi thu nhỏ lại cũng dc, nhé :p
Nếu Uyên tự nhiên có hứng thì vẽ cả series đi :">

có đồng chí nào biết toán thì nên mua sách gì ko :|
tình hình là ngoài pt lượng giác, mình ko hiểu tất cả phần còn lại của giải tích và đại số 11 @-)
 
Nhưng vấn đề nho nhỏ:
VẼ STYLE GÌ HẢ CHÚNG MÀY???
CHIBI? REALISTIC? COMIC? GOTH? GÌ THÌ CŨNG PHẢI NÓI CHỨ CHẲNG LẼ BẮT TAO VẼ MỘT MỚ RA RỒI MỚI CHỊU CHỌN LẤY MỘT??
ĐỀ XUẤT NGAY MỘT PHONG CÁCH CHUNG KHÔNG LÀ ĐI LUÔN KHÔNG VẼ ĐƯỢC GÌ ĐÂU!!!!


TÍCH CỰC GỬI ẢNH, CẢ CÁI LỚP MƯỜI MỘT ANH HAI YÊU QUÝ CỦA TÔI!
 
Đề nghị mọi người chọn phong cách, riêng tớ thì Uyên vẽ hết làm thành collection nhá =))
 
Tại bạn Uyên mà mấy hôm nay mình fồng mang trợn má tự sướng bao nhiêu ảnh mà vẫn chưa chọn dc kiểu ưng ý để gửi :-<
 
Con Xoài :-w Mày tử tế vs tao dc 1 hôm, đã lại ngứa mồm ngứa miệng hả :-w
 
từ hồi đi HCM về mình chưa tự sướng lần nào @-)
kì tích luôn @-)
Uyên hôm nào thu xếp sag nhà em tá túc vẽ theo idea của em đi :-w
 
Cám ơn sự nhiệt tình của các bạn, chỉ mong sao các bạn kịp thời thôi. Nhưng tốt nhất là phải cố chọn phong cách vẽ đi, chọn thật nhanh cho tôi nhờ, chứ tôi không vẽ hú họa được lâu đâu.
Đã nói rồi mà không ai chịu nghe, chọn phong cách nhanh lên, nhớ chưa hở?
 
từ hồi đi HCM về mình chưa tự sướng lần nào @-)
kì tích luôn @-)
Uyên hôm nào thu xếp sag nhà em tá túc vẽ theo idea của em đi :-w

Sao bà không xin làm em gái ruột của con luôn hở bà?
IDEA CỦA EM?
ÔI EM ƠI CHO CHỊ XIN ĐI! CHỊ NÓI THẬT LÀ MỖI NGƯỜI MỖI Ý THẾ NÀY CHỊ KHÔNG BIẾT CHỌN RA SAO ĐÂU. NẾU VẼ 50 CÁI MẶT MỖI CÁI MỘT KIỂU THÌ...ĐỢI TÍ, ĐẤY CÓ THỂ LÀ Ý HAY ĐẤY.
 
Back
Bên trên