~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

mìh cũng k biết, lo lắng ghê :)) =))
@Nga: t chỉ đoán thôi, có biết đâu :))
 
Ôi trời
Mình cũng biết thế
Nên hiện thời mình đang tập lại mấy kiểu vẽ chibi
Chết cho xong, cứ mấy cái mắt to bằng chén uống nước với lại quả miệng chúm chím, chân tay bé ti, đầu to bằng cái giành, thật điên mất thôi.

----------

LIVE FOR TODAY!! LIVE LIKE TODAY IS THE LAST DAY OF YOUR LIFE~~
And if today is really the last day of your life, you might want to wish that you had read this yesterday.
 
hay Uyên thử vẽ kiểu manga ý, kiểu mắt to hơn cả mũi ý =))
anw, cảm ơn Uyên vì đã vẽ tớ đầu tiên :x
cơ mà trông ko giống lắm
vẽ kiểu Chibi trông mặt ai cũng sẽ tươi rói :-?

tóm lại thống nhất là váy kẻ + áo phông tự design đúng ko, ai ko thik váy thì áo thôi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin chào :-h Chúc cả nhà một ngày tốt lành ^^

[ Mỗi lần thò mặt lên là fải spam, k nói gì k chịu dc :"> ]
 
Hỏng bét rồi.
Sau khi nghiên cứu mấy kiều chibi, mình phải đau lòng mà nói rằng: Cả lớp trông sẽ giống nhau vô cùng, bởi vẽ chibi thì chỉ có một mẫu, từ đó mà thêm thắt biến tướng ra thôi. Thật ra mình rất muốn vẽ kiểu comic, nhưng vẽ thế thì nữ ai cũng như She-Ra hay Wonder Woman, còn Nam ai cũng giống Superman hay Batman quá (thằng nào thích giống The Hulk thì tính sau). Nhưng sau khi nghe tất cả các bạn nói, mình đành ngậm ngùi chấp nhận rằng chỉ có thể vẽ chibi may ra các bạn mới thích.
Nhưng, lại nhưng, chỉ vẽ chibi thì không phải là phong cách của mình. Mình quyết định sẽ vẽ chibi theo phong cách của mình (nghe ngớ ngẩn nhưng mà đó là sự thật) và do vậy mình sẽ khiến tất cả shock một phen.
 
Như đã nói, vẽ chibi thì ai cũng giống nhau, do vậy mình sẽ cố gắng chọn ra một ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT trên mặt từng người để thể hiện người đó rõ ràng hơn. Ngoài ra những người có nickname như Dứa, Xoài sẽ bị (được) vẽ thêm cái quả mang tên mình vào đấy. Lẽ dĩ nhiên là có nhiều kiểu thiết kế, nhưng từ bây giờ cho đến lúc xong xuôi cũng còn là một chặng đường dài.

----------

Giá mà mặt các ông các bà giống Manga hơn một tí thì con đỡ khổ bao nhiêu.
Thôi để cho dễ nhận diện tôi sẽ vẽ cả người luôn, không vẽ mỗi khuôn mặt nữa. Nhưng mà mấy thằng con trai mặc cái áo in toàn hình chibi đi ra đường e rằng sẽ khốn khổ đấy... Nhìn không được nam tính cho lắm...
 
ôi đùa:-s
mìh có n` nikname lắm:-s ví dụ như là Bựa thì vẽ thế nào:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss

Mìh hỏi khí ko fải chibi là kiểu j:-s manga nữa:-s

Uyên kì côg quá nhỉ:-s
 
lên google image mà gõ ra :-B
nhìn r` sẽ biết:-B
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi nhận đc msg này.... =))
Bạn mà xoá tin nhắn này tôi thề bạn không có trái tim. Em Đỗ Trung Kiên lớp 10H2 Trường THPT Hà Nội-Amsterdam, hiện em đang trong tình trạng rất là nguy kịch vớii bệnh teo não. Giờ đây máu không thể bơm được lên não. Hiện hoàn cảnh em Kiên rất khó khăn. Mong các bạn hãy gởi tin nhắn này đến tất cả. Mỗi nick mà bạn gởi thành công sẽ được Yahoo! VN tặng 8000d cho em Kiên
 
@ Puk: Sao tôi thấy ông lúc nào cũng trong tình trạng CHUẨN BỊ học vậy =))
 
Tôi nhận đc msg này.... =))
Bạn mà xoá tin nhắn này tôi thề bạn không có trái tim. Em Đỗ Trung Kiên lớp 10H2 Trường THPT Hà Nội-Amsterdam, hiện em đang trong tình trạng rất là nguy kịch vớii bệnh teo não. Giờ đây máu không thể bơm được lên não. Hiện hoàn cảnh em Kiên rất khó khăn. Mong các bạn hãy gởi tin nhắn này đến tất cả. Mỗi nick mà bạn gởi thành công sẽ được Yahoo! VN tặng 8000d cho em Kiên

Nếu mày mà post cái này ở chỗ bọn H2 thì bọn nó ăn thịt mày ngay Puk ạ.
 
@Nga; đâu có :)) tôi trong hè có học gì ngoài IELTS đâu =)) vào hcọ tức là ở trg í :-> hôm nay bắt đầu soạn văn =))
@ Uyên: có cái gì đâu =)) cái này ai sửa chả đc =))
Bạn mà xoá tin nhắn này tôi thề bạn không có trái tim. Em Nguyễn Hoàng Nam lớp 11A2 Trường THPT Hà Nội-Amsterdam, hiện em đang trong tình trạng rất là nguy kịch với bệnh teo não. Giờ đây máu không thể bơm được lên não. Hiện hoàn cảnh emNam CT rất khó khăn. Mong các bạn hãy gởi tin nhắn này đến tất cả. Mỗi nick mà bạn gởi thành công sẽ được Yahoo! VN tặng 8000d cho em Nam CT =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sau khi đi hỏi mấy bậc sư huynh và sư tỉ, mình nhận được mấy lời khuyên phũ phàng (bằng Anglais lẫn Francais) dịch ra đại thể là thế này:
-Hãy vẽ bằng trái tim!
-Hãy vẽ một cách có tâm hồn!
-Hãy nhìn người mẫu bằng đôi mắt của tình yêu!
-Hãy tự khiến mình trở nên mềm mại dễ thương như một bức chibi!

**** YOU ALL!!
Chết mất thôi.
Tớ yêu cầu nếu tác phẩm của tớ được chấp thuận vởi khách hàng (cả lớp) thì để bù cho việc phải vẽ NĂM MƯƠI cái mặt mắt to như chén uống nước, ... (xem lại post trước) mà có khả năng tớ sẽ bị khủng hoảng thần kinh (bipolar disoder) các bạn nên trả cho tớ tí nhuận bút. Cám ơn.
 
Back
Bên trên