~~~~~~~~~Anh 2 boys & girls: Come on in^^

Một cuộc vấn an sức khỏe sư huynh, kèm theo hỏi xin tí mẹo vẽ vời (dịch từ tiếng Anh ra):
-Anh khỏe không AdamHughes32?
-Uh khỏe Eryne_Constantine.
-Anh có hay vẽ chibi không?
-Chibi là cái chi?
-Anh đùa đấy ah?
-Không.
-Ơ...
-...
-Thế anh biết vẽ thế nào cho nó dễ thương chứ?
-Nếu dễ thương nghĩa là Sexy và Hoành tráng thì uh.
-Dễ thương không có nghĩa thế đâu anh ơi.
-Vậy thì chịu thôi. Bye em.
-Ơ...

Ổng sign out luôn.
Thế là tìm tới chị Camille.
Kết quả tương tự vì chị này toàn vẽ kiểu gothic máu me, trong khi ông Adam toàn vẽ comic châu Âu. Thôi thế là xong rồi. Đành tự mình đánh vật xoay xở lấy thôui.
 
Nhân kỉ niệm vừa được 101 post, post thứ 102 này mình sẽ nói cái gì khác.
Mình đang tập vẽ chibi tất cả mọi người, nhưng hôm nay vẽ chibi cô Hương Lan thì lại bị chê là không giống. Các ông các bà này, nói mập mờ thế ai mà luận ra cho nổi.

Còn phải dọn phòng, làm bài tập nữa rồi mới đến chuyện vẽ vời được. Ack mà mình vẫn còn một bức treo tường 32x72 và một bức chân dung 10x15 chưa vẽ xong. Trời hỡi trời, giờ còn 50 chibies nữa, liệu mình có chết luôn được không...

----------

Phao cứu sinh cuối cùng cũng tìm thấy!!!
Cám ơn anh, ôi cám ơn anh một vạn lần anh Youthgurt!!
Cám ơn anh vô cùng, nhưng chưa chắc sự giúp đỡ của anh đã có hiệu quả đâu anh ạ...
 
@Nga; đâu có :)) tôi trong hè có học gì ngoài IELTS đâu =)) vào hcọ tức là ở trg í :-> hôm nay bắt đầu soạn văn =))
@ Uyên: có cái gì đâu =)) cái này ai sửa chả đc =))
Bạn mà xoá tin nhắn này tôi thề bạn không có trái tim. Em Nguyễn Hoàng Nam lớp 11A2 Trường THPT Hà Nội-Amsterdam, hiện em đang trong tình trạng rất là nguy kịch với bệnh teo não. Giờ đây máu không thể bơm được lên não. Hiện hoàn cảnh emNam CT rất khó khăn. Mong các bạn hãy gởi tin nhắn này đến tất cả. Mỗi nick mà bạn gởi thành công sẽ được Yahoo! VN tặng 8000d cho em Nam CT =))
thằng ôn Puk này b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(
:-w:-w:-w:-w:-w
 
hú hú, nói ra các bạn trẻ cười nhưng đây là lần đầu tiên trong năm mình còn thức khuya thế này để spam:"> , đáng ghi lại để làm kỉ niệm=)) dạo này mình cứ lười thế nào í, cả buổi chiều ngồi đọc truyện online8-} (kiểu như truyện jindo với cả nữ hoàng ai cập, lâu rồi ngồi đọc lại=)) ) ôi chao sao mà buồn tẻ thế:-<
 
Ối giời ơi lần đầu tiên trong lịch sử topic lớp rơi xuống page 3 =)) tất cả nhờ công rải bài của bạn Ngô Thanh Long =))

Ầu fắc cái lịch học thêm :(( Chết mất :x
Fởn đời :x
Chúc một ngày tốt lành >:D<
 
ôi vãi chưởng=))

topic xuống page 3=))=))=))=))

Topic a2 ngày trc lúc nào cũg đứng đầu:-> dạo này chỉ còn ở top thế mà h=))=))=))

thảo nào trời mưa to thế=((

vừa về tới nhà ướt sũng r`=(( < vừa lên gg tra từ "sũng" viết ntn đấy:"> >
 
thật vãi đạn =))=))=))
rơi xuống page 3 á=))=))=))
hạ nhục cả 1 ổ spammer đó =))=))
 
Tại đêm qua và rạng ság nay cái thằng Ngô Long giở hơi gì đó nó đi spam một loạt tất cả các topic của cái box này. Mà nó lại spam topic lớp mình đầu tiên, nên theo đà lớp ta xuống cuối cùng, còn mấy topic "ngàn năm k ai động vào" thì lại lên đầu, làm mình tá hoả =))
 
may mà nó chưa rải bài từ tp ở tít page 8 k thì bây giờ mọi người sẽ tá hỏa k thấy tp lớp mình đâu=))=))
 
@ Uyên: Bạn k dc chết luôn đâu :(( Bạn chết lấy ai vẽ :((

Không còn một giọt mực trắng nào. Cơ khổ, một lọ mấy chục ml mực trắng xịn của Pháp đã đắt 120.000 VND rồi, thôi xong đời em. Đang nghèo. Mấy tập giấy vẽ có chất lượng cũng chẳng còn mấy, lại chỉ có một bộ chì nước dùng hai năm nay để tô màu mới khổ chứ. Có ai xui xẻo nghèo nàn như tôi không hả trời? Thế mà không chết mới lạ đấy cô Hạnh Nga ạ.
Bút đi nét thì không thể chịu được- tởm không xài nổi. Mực đen thì đừng có mơ mà được dùng loại có nhựa thông nhé, chỉ có dùng mực viết bút máy của các em cấp 1 thôi. Ôi trời đời ơi là đời. Photoshop CS3 thì không chạy được- kiểu này là phải tung hết chưởng lực ra thôi.

----------

Hiện đang ngồi tại Clever Learn để hoàn thành nốt phần thi thử. Mọi người đang tìm cách test mấy cái mic và tai nghe, nên mình tranh thủ lướt net tí chơi.
Ôi sắp đến lượt mình rồi.
 
th` Long bên P1 rải bài từ pg 1-> pg 3=))=))
may mà nó chưa đụng đến pg 8 k thì móm =))
 
th` Long spam tất cả tp đều là :"rải bài :">:">:">"
=))=))=))=))
 
@ Uyên: Ối giời ơi Uyên ơi bản demo, k cần fải đẹp và tỉ mỉ vậy đâu :(( Đằng nào chả scan lên rồi in ra nữa :-s
 
ôi côg nhận là việc topic lớp xuống page 3 cứ như đấm vô mẹt mìh ý nhỉ:">


anw, chú nào tìm thấy topic lớp mìh xuống page 3 fải chụp lại cái ảnh chứ:)) ngàn năm có 1=))


Àh nhân tiện hỏi luôn lớp mìh có bạn nào mai đi VA ko:-/

Thấy VA chém ác liệt quá:-s kêu nộp cả nghìn hồ sơ mà mìh quen đứa nào nộp hồ sơ cũg đc đi:)) ( có đứa viết cả essay tiếng việt hoặc ko viết=)) )
 
Back
Bên trên