Anh 1

êu Tùng, lên lúc nào nhanh thế? đang type dở chạy ra ăn bánh quay vào đã thấy post của Tùng rồi..hừm... mình đúng là cái tội tham ăn! :((
 
Hehe, Diều Hâu úi, hôm nay tao với thằng Tùng ( với một anh nữa:D) đến xin tài trợ của lão Chu ở RV Center đấy. Mày có nhớ lão í ko? Ông í bảo là trông tao quen quen, chắc là nhớ ra mình hồi xưa đã từng xin tiền lão :D.
 
:)) thế lão ấy có nhắn nhủ gì với tao không thế? Hồi đó tao đã định sau vụ đấy viết thư cảm ơn tất cả các trung tâm (đế sau này còn nhờ vả tiếp:p) hic.. nhưng mà bận quá quên mất :D

Welcome Đặng nhá! Chúc mừng ấy "hòa nhập cộng đồng " :D
tớ đang ở tạm nhà 2 ông bà Mỹ nên sẽ thử gọi điện cho ấy. Lúc ở dorm cái đt như hâm ý.

À, Đặng muốn làm EHAO không? đang thiếu người. Mà ấy có YM không vậy? hình như là không nhẩy.. chẹp.lạc hậu quá đi thôi :p
 
Đặng ơi, huhu, có trời có đất chứng kiến :D, hôm trước khi Đặng đi tớ có nhờ D.H chuyển quà và thư cho Đặng. But unfortunately (or deliberately:D), Diều Hâu đã ko đưa cho ấy, mà nó cũng ko chịu cầm sang Mỹ, kết cục là bây giờ quà và thư vẫn còn đây. Thôi để khi nào Đặng về tớ lại tặng luôn một thể, nhỉ. Diệu Hương đâu, lên tiếng đi chứ :p
 
:(( tại Đặng có ở nhà hôm đi đâu, chơi biền biệt đến trước khi lên ô tô mới mò về. Tao vội quá quên khuấy mất :D nè, không biển thủ là tốt lắm rồi nhá!


:beerchug: :dazzler: chúc mừng sinh nhật DIỆP ZOE nhá! :x :guitar:

mày có tổ chức ăn uống linh đình thế nào thì nhớ gửi cho tao 1 mẩu pizza nhé! :D đang đói chết đây :p
 
Chúc mừng sinh nhật Diệp nhá, sorry mày vì máy nhà tao ko gửi được thiếp, thôi lên đây chúc mừng mày cho đông vui nhỉ. CHúc mày tuổi mới vui vẻ & đạt được những điều mày mong muốn!

Mọi ng` ới, thấy avatar mới của tớ đẹp ko?
 
Hehe, Diều Hâu úi, hôm nay tao với thằng Tùng ( với một anh nữa) đến xin tài trợ của lão Chu ở RV Center đấy. Mày có nhớ lão í ko? Ông í bảo là trông tao quen quen, chắc là nhớ ra mình hồi xưa đã từng xin tiền lão .
cái lão này đã trả lời gì đâu. Mà chắc cũng thôi. Thế hôm đó ngồi net tới mấy h vậy Vân:p. Hội kia đi xin Aptech cũng có đựơc xu nào đâu, giống như đi Mailinh ý:D.
Happy Birthday Diệp nhé:D
 
KHông ai khen cái avatar của tao à, huhu, :((, cả một kiệt tác đấy :D
 
Ơ, tao tưởng cái ảnh này cũng ...cũ rồi, chỉ đưa lên làm avatar thôi. Nhưng mà công nhận.....đẹp |-)
Bác Diệp đến sinh nhật mà trốn biệt đi thế. Lên tiếng cho các fan thỏa lòng cái.
 
Hello bà con, Quỳnh Trư đây. Trước hết bà con cho tui xin lỗi vì sự chậm trễ, lạc hậu & lười biếng của mình. Tiếp theo là gửi tới Minh Phương, tớ đây vì tham ăn tham sác mà suýt quên mất sinh nhật của tri kỷ 3:-o . Tiếp đến là Diệp <- vì lý do tương tự. Dear Diep, cái hint đầy chất bác học của mày làm tao tự nhắc bản thân chờ đến ngày 92 November để gửi thiếp cho mày [-o<... Mày ơi, nhắc đến mày mà ruột gan tau quặn thắt :drummer: Chẳng hiếu sao hôm qua nằm mơ về nhà, thấy mày với cái Tú cười hú hí với nhau trông sướng lắm, tao muốn hét lên cho bọn mày biết mà họng cứ nghẹn lại, nước mắt thì trào ra...Mở đôi mắt ầng ậc nước, thấy cẳng tay khẳng khiu của TAnh đang đè lên cổ b-(
Thực ra QA hôm nay có rất nhiều tâm sự. Tuần trước, sau nhiều lần thất bại trong đường tình duyên và biết mình tăng thêm cân nữa [-o< , tao với TAnh đã chỉ non thề biển thà sống kiếp lesbian còn hơn. Tao bị nó cho đầu đọc phim sến dài tập, lại cả phim Psycho và bạo lực nên tiến bộ nhanh chóng. Tuần trước đến lớp, ngồi trong phòng Psycho tô đi tô lại chữ Banananism thì thấy một anh mở cửa. Anh này da ngăm ngăm, nở một nụ cười tan nát cõi lòng. Tao buồn rầu bảo anh vào nhầm lớp rồi, anh nói là anh là học sinh mới đến. Tao tiếp tục buồn rầu, anh đẹp trai quá nhưng vào học muộn thế này chắc là học sinh retake. Ai ngờ anh khai luôn anh mới chuyển trường. Khổ thân tao là anh thấy thấy tở giấy trong lúc bất bình tao nắn nót viết :cry: . Gosh, he is Italian, học Psycho đến mức sụt sùi, cô hỏi gì anh nói thông thạo bằng tiếng Ý! Cả lớp đang buồn rầu chia tay một bạn con trai duy nhất bị chứng trầm cảm ra khỏi lớp Psycho thì bây giờ anh này tới. Nhưng lịch sử tiếp tục bi kịch vỡ mộng. Cả lớp chưa ai kịp tấn công anh thì cô giáo available đã gia sư quá mức cần thiết. Bây giờ các bạn và tao ngồi trong lớp chỉ có 2 việc: ngáp và nghe cô giáo giảng lại cho anh rất cẩn thận...Công nhận anh là đẹp trai kiểu Raul, rất manly. Khổ nỗi ngoài hai việc ghi chép và cười với cả lớp, anh khép mình quá đáng. Đồng chí nào có kinh nghiệm giao tiếp với những người introvert thì cố vấn hộ tớ, tớ ko muốn lần nào nói chuyện với anh cũng chỉ có chủ đề ăn uống với lời khen ngợi 'good stomache' xã giao của anh...

:guitar:
 
À, nói đến phim Love Actually, có vẻ được đấy. Nhưng Diệp ơi, xem kỹ lại not allow for under..? Nói chung phim ngây thơ 90% nhung 10% còn lại cũng đủ không nên nhưng xem cùng phụ huynh.. :nono: . Khổ thân nhất là ông Tony Blair và thầy Snape :(|)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) QA oi, chuyen may ly ky qua nhay? cho tao email, anh, dien thoai, dien chi cap toc cua lao ay cai! :))
bon nguoi Y dung la trong duoc phet ;) nhung ma tinh may thang o truong tao kieu bo xu.
 
a Van oi, lam the nao de resize lai anh gui len H-A-O nhi?
ma tao cung muon lay cai avatar cua may co duoc ko? ;) cho dong bo ..:D
 
Hay lớp mình làm quả cả hội ở HAO này cùng dùng avatar giống con Vân đi. Nhưng kô kiếm được cái nào hồi lớp 10 để có cái mặt tớ nữa à:p
 
Uh, được đấy, làm quả avatar tập thể đê, gớm có thêm Tùng vào thì cũng có nhìn thấy mặt đâu cơ chứ, cứ coi như là có ấy đê.
Đứa nào muốn thì cứ click vào cái ava của tao rồi save as cũng ko được, tao resize đến mức tối đa rồi đấy, ko to hơn được đâu :D
 
O nha lop dang dinh to chuc day ma xin tai tro.
may tinh cua Dang broke tu 2 hom truoc, dang phai dung laptop cua host dad nen khong theo doi duoc thread cua lop.
Van khong ke thi Dang dau co biet Dieu Hau im qua. Hau dau, bat den day. No excuse.
A, lop da nhan duoc anh hom chia tay o dam sen cau ca chua? Dang nho Hau gui cho lop. Mong la mu ay khong quen.
Tung Bui ve choi lau khong? Bon ay o Sing suong that day, thich thi bay vi vu 2 tieng la ve den nha, chang bu...Hu hu, bon nay co ve choi thi lai ve vao mua he, chang duoc den truong lop gap thay co ,ban be dong du.
Tung a, cho Dang email va phone # cua LUU nhe. Lau qua khong tam su cung Luu nen nho qua. Ma Dien thoai tu Sing sang My van re day chu?
 
Hô hô hô
Vân ơi tao chết luôn mất thôi
Mày forward cái mail đấy cho tao thì tao tủm tỉm cười suốt cả ngày mất .
"Anh muốn làm quen với một người trong sáng , ko vướng bận vì đang vướng vào vòng xoáy mà"
hô hô hô hahaha he he he mẹ ơi
"Em vẫn khoẻ mạnh chứ"
hô hô hô
Rồi Vân ạ , tao sẽ mở chiến dịch tấm công cho anh hai này một phát . Đúng kiểu người tao thích :))
 
Haha, MP vẫn chưa hề sa sút phong độ. Có lên bồ nhé, biết đâu anh này thiên lương lành vững hơn cụ Huấn:))
Diệu Hương à, báo cho mày là anh Italiano này ko xơi nổi đâu. Anh này ultra-over-trâu mày ạ. Hôm nay đến trường thấy anh ngủ trong thư viện. Cha mẹ ơi anh học thâu đêm. Tao chuồn thôi. Nếu sư tỉ có ý định nghiêm túc thì để tao hỏi mail. Hôm nay cũng mới tham dự đám cưới của hai đứa trong lớp, gồm có 1 cái nhẫn và 2 cái kiss, lãng mạn quá trời ơi.
À, thế lớp mình đã có đôi nào chưa? Quang, Kiên thế lào rồi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên