Anh 1

Thế cuối cùng thế nào hả mày, có tụ tập được ko??? Mấy hôm nay ở đây nóng quá, nhớ mùa hè HN ghê gớm:((
 
Nóng à:-/ Còn ở đây mấy hôm nay chẳng hiểu sao lại mưa tầm tã, hình như trời tạm ngừng nắng để bà con kiểm kê lại làn da "rám nắng" 1 cách thảm hại của mình hay sao ý. Mưa fải đến 1 tuần rồi và hình như còn mưa lâu nữa, nên tự dưng không khí mát dịu lại, dễ chịu hẳn:)

Mưa nên cả campus ai ai cũng giương ô, đi đi lại lại đông đúc trông như mấy phim HK đầu thế kỉ 20;;) Nhưng chính vì thế mà giữa ng này với ng khác tự dưng lại có 1 khoảng cách... to bằng tổng bán kính 2 cái ô:D. Gặp nhau ko chạy vào ôm vai bá cổ mà đứng nhìn nhau từ xa gườm gườm;;) và hét ầm ĩ (để át tiếng mưa:D)

À, báo cho cả nhà 1 tin vui:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: thứ 6 tuần sau tớ với Tú béo sẽ lên máy bay về nhà:dazzler: :drummer: . 10 h đêm là bọn tớ sẽ có mặt ở... TP HCM:D. Chưa biết bao h ra HN nhưng chắc cũng sớm thôi. Nhớ HN, nhớ mọi ng lắm:x . Ai còn ở nhà thì liên lạc nhé. Bạn ơi bạn về hôm nào? nhớ báo cho tớ để ra đón;;) nhé:x

Yêu cả nhà:*:X

(mình viết cứ như viết blog ý, thôi nhân tiện copy sang blog luôn:D)
 
Tiện nhỉ:D. Ở đây, giữa trời Tây lại không được mát mẻ như bên xứ hoa anh đào của các bạn:D. Hè năm nay lại là 1 mùa hè nóng kỉ lục ở châu Âu. Hamburg, thành phố cảng thân iu của tớ, nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, dễ chịu vì có dòng sông Elbe hiền hòa chảy qua rồi ra biển:D, nhưng cũng không tránh được đợt nóng khủng khiếp đang hoành hành khắp châu Âu. Hôm qua nhiệt độ lên đỉnh ở mức 38 độ C, hức hức... Mà mùa hè thì ngày dài lê thê, nắng từ 6h sáng đến 10h đêm. Không thể nào kể hết nỗi tủi nhục của sv VN, những người vốn tự hào đến từ 1 nước nhiệt đới và không biết sợ nóng là gì, giờ đây, khi không có quạt điện hay điều hòa, họ cũng phải kêu la thấu trời:)). Đã thế bản quản lý KTX lại chọn đúng tuần nóng nhất trong 20 năm gần đây để sửa đường ống nước, cắt nước từ 9h đến 5h chiều hàng ngày. Họ cho rằng đang kì nghỉ nên sv về nhà hết. Họ đâu có thương tới những sinh viên nghèo ko có tiền về quê (không như 1 số người nào đấy đang hạnh phúc vì sắp được trở về quê hương), lại còn phải hùng hục đi làm. Như vậy có đang được gọi là khổ không???????Trời ơi là trời!!!!!!!!!!
 
ấy, đừng có cạnh khóe nhau thế chứ:D

tiếc nhỉ, sếp mà ở nhà có fải đã đc quà rồi ko;;):p

thế cuối cùng là khoảng đầu tháng 8 có còn ai ở nhà ko vậy:|
 
11/8 Phương bay rồi. Thế là kết thúc 2 tháng rưỡi ở Hà Nội sung sướng cuộc đời :(
Thứ 7 tuần sau Diệu Hương định rủ mọi người đến nhà DH chơi đấy. Ý mọi người thế nào nhờ :D
 
Diều Hâu dạo này trông thế nào hả MP? Lớp có tụ tập gì thì nhớ chụp ảnh lên cho kiều bào ở xa Tổ quốc được chiêm ngưỡng với nhé:D. Nhớ đấy!!!!!!!! Cập nhật cả tình hình tình yêu tình báo của chúng nó nữa nhé:D
 
Eo thôi ai lại đi cập nhật thế, mày muốn biết thì đi hỏi từng đứa ý :"> À hôm nọ bọn tao có đi chụp ảnh sticker hay lắm nhé :D

Diệu Hương cắt tóc ngắn rồi, không để xoăn như năm ngoái nữa ;;) làn da nâu rám nắng ;;)
 
À, Tuệ Anh nó mới gửi cái ảnh trong album lớp mình, nhìn không nhận ra chúng mày ạ, choáng lắm:D
 
Alô, tớ đây, bạn Thanh Nga gọi tớ hay bạn nào thế? :D
Mà mọi người cho tớ hỏi swimming suit ở Việt Nam bây giờ là khoảng bao nhiêu tiền (khoảng khoảng), 100 nghìn hay 200 nghìn hay bao nhiêu ???

Phương em, tao 8/8 về, gặp nhau quả trước khi mày sang Sing nhé. (Chú thích: trang trước mày offer đãi tao miến lươn :D )
 
tao DH day.. quen password roi danh email thi ko recognized, nhuc vat! danh du`ng ta.m account na`y va^y.
Thu 7 nay den nha DH nhe' :) co' nhung ai di dc thi len day oi 1 tieng nhe, hoac call me at my cellphone.
Co' the^ la` tu na^'u an hoac la goi bu'n cha ve an, don gian thoi.
Dua na`o o nha` ma ko di thi` chet voi to.:p

Thanh Nga ve^` sau thi` lai party ho^m kha'c nhe'. :D

----------

@ Thanh Huong: swimsuit mua ben day o Marshall con re va` dep hon. O day loai 500k cung co ma 40k cung co. :D ve^` di boi vo'i tao nhe' :x

dieuhuong
 
Ôi TH em ơi :(( tao đã quyết định đổi vé sang 6/8 trước khi đọc được bài này của mày :(( Thôi đành hẹn năm sau vậy :(:)(:)((


Thứ 7 mấy giờ Diệu Hương ơi


ALO CÁC EM ƠI

DIỆU HƯƠNG KHÔNG CÓ ACC NÊN NHỜ TAO POST BÀI HỘ

tình hình là thứ 7 này, Diệu Hương mời chúng ta đến nhà lúc 11h trưa nhé. Nhà DH : Số 25 ngõ 283 Trần Khát Chân (gần Lò Đúc). Chúng ta sẽ ngồi chơi một tí rồi ra ngoài ăn trưa, sau đó lại bìu ríu về nhà DH để hát karaoke or buôn chuyện phiếm (lớp mình chỉ cần ngồi với nhau buôn chuyện là vui rồi). Hôm đấy yên tâm là bố mẹ DH đi vắng hết chúng ta tha hồ quậy :))

CÁC EM ĐÃ NHỚ CHƯA, vào đây confirm mau mau
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng Minh Phương đã viết:
Ôi TH em ơi :(( tao đã quyết định đổi vé sang 6/8 trước khi đọc được bài này của mày :(( Thôi đành hẹn năm sau vậy :(:)(:)((

Đọc đến chỗ này mà buồn mất mấy phút.
Vậy hẹn tình yêu khi khác vậy. :-s

Thứ 7 đi chơi nhớ chụp ảnh nhá!
 
ôi ôi, tớ confirm với, Lan, Huyền cũng đăng ký luôn nhé, lớp mình tụ tập chơi bời đi :D nhanh nhanh ko mọi n` đi hết bây h, chẳng biết bao h mới đc n` đứa về thế này nữa ;)
 
Picture123018.jpg


làm quả ảnh cho nó sôi :D

Lớp mình tụ tập được bữa nào trước CN này nữa không nhỉ :| Hôm nọ mưa to nên có mỗi 3 đứa đến nhà DH X(
 
Hihi, Thảo béo ú:)). Ăn cơm Mỹ vào có khác, trông có da có thịt hẳn lên:D
 
Ôi ôi, thật là thảm thiết !!! Sao các bạn thân iu vừa thấy tớ về buổi sáng mùng 6, buổi tối 7 h đã xách vali chạy thẳng vậy??? :(( :((

Alo alo, bắc loa hỏi han tình hình các chiến sĩ còn ở nhà tí :D ;;) Các bạn nào đang còn ở nhà vậy ;;) Thiên Hướng mùng 8 mới về đến HN cơ à ?? \:D/ Thảo ku còn ở nhà ko mày?? Hix hix Tình hình rất chi là tình hình, rằng thì là mà mình đã mất sổ điện thoại nên ko còn số của ai cả :(( :(( Có bạn nào có nhã hứng đi du hí đâu rủ tớ với nhá Vui lòng liên hệ theo số máy 844- 8439089 :D Option #2: 0904 355657 Rất hân hạnh được đón tiếp (bất kể ngày h ;;) :biggrin:
 
Tú đã về đến HN rồi hả, tha hồ mà du hí, dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường nhé:D. Bọn ở Nhật còn ai về nữa ko? Thanh Nga cũng về hả? Còn Dung, Lan và Lê??
 
alo alo, tớ đã về nhà được 1 tuần. Mai ngoại thương đi học lại đúng ko nhỉ? nhưng ai available đi chơi tuần này ko? Đi ăn chè, hoặc hoa quả dầm hoặc tụ tập nói chuyện thôi cũng okie lah.

Điện thoại của tớ là 8562003. Di động là 0989187569.
 
alo alo, tớ đã về nhà được 1 tuần. Mai ngoại thương đi học lại đúng ko nhỉ? nhưng ai available đi chơi tuần này ko? Đi ăn chè, hoặc hoa quả dầm hoặc tụ tập nói chuyện thôi cũng okie lah.

Điện thoại của tớ là 8562003. Di động là 0989187569.

----------

alo alo, tớ đã về nhà được 1 tuần. Mai ngoại thương đi học lại đúng ko nhỉ? nhưng ai available đi chơi tuần này ko? Đi ăn chè, hoặc hoa quả dầm hoặc tụ tập nói chuyện thôi cũng okie lah.

Điện thoại của tớ là 8562003. Di động là 0989187569.
 
Back
Bên trên