Anh ơi bơm cho em một nhát.. thế cô thích bơm đằng trước hay sau ?

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
BƠM XE ĐẠP
Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống lên nhấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa làm sao ? :D
 
không thể chấp nhận được! X-(
 
Anh Tuấn thích đùa chắc trong một lúc choang choáng đã gửi bài nhầm địa chỉ. Mạn phép anh chuyển bài thơ này sang đúng vị trí địa điểm của nó, dưới bàn tay ngà ngọc của anh để anh tiện bề quản lý.

Kính anh,
Chi
 
Đúng là không có cái gì bậy, chỉ có những cái đầu bậy :D
 
Cái vụ này đã được nhắc nhở rồi mà ;) Văn thơ thì mình cố gắng để cho nó được thanh tao 1 chút cho xứng với cái ý nghĩa của "sĩ tử", chứ những bài viết theo kiểu nói tục giải thanh, hay nói thanh giải tục thì mình cho vào chỗ vui cười cho thoải mái cả làng thì sẽ hợp lí hơn nhỉ! :)
 
hoan hô chị Hà Chi và chị Giao! :) anh Tuấn nghỉ đông cho khoẻ đi anh à, xí xớn đi chơi lung tung, lạc là đi vào...tù đấy :D
 
he^. he^. ... đây mới là văn thơ đích thực ... :D .. mấy em chẳng hiểu gì cả ... hề hề
 
He He ! Lời lẽ của những người cá tính không bao giờ là tội lỗi chỉ có nhứng ý nghĩ tội lỗi của những kẻ cuồng si và ngu ngốc.....
 
Cái này sao mà giống chiếc nón kì quặc thía nhỉ.
ah ha
 
Khiếp,sao anh Tống lại đi đầu độc tâm hồn trong sáng của bà con HAO thế?Tâm hồn anh Tống vốn đã đen tối thế rồi,sao lại để tâm hồn người khác đen tối theo?Thiện tai!Thiện tai!
 
Vừa đọc báo Nhi đồng thấy có chuyện cùng chủ đề nên nhét vào chỗ này cho chị em rên rỉ một thể:

Bé tỉnh dậy nửa đêm thấy bố và mẹ đang giúp nhau tập thể dục, tò mò hỏi:

- Mẹ làm thế để làm gì ?
- Ah, cho bụng bố con thon bớt - Mẹ vừa tập vừa đáp
- Phí công mẹ ạ, sáng ra cô hàng xóm lại thổi nó lên ngay ấy mà!

/Thanh
 
Bác Thanh ơi bác đọc báo nhi đồng thấy thế này hay hôm nào anh em mình tò mò ra tìm tờ Thiếu niên cái nhẩy :D
 
Em nghĩ anh Tống Tuấn sao lại chỉ dừng ở Thiếu Niên, còn cả báo Thanh Niên, Người cao tuổi, Cựu chiến binh nữa cơ mà :mrgreen:
 
Mấy em chẳng hiểu gì cả! Hồi này anh Thanh chăm đọc báo Nhi đồng vì thằng Tý nhà anh ấy làm công tác viên cho báo đó mà! :lol:

Còn mấy chuyện nữa do cu Tý kể, Thanh kể nốt cho mọi người nghe đi! :D
 
anh Tuấn ơi,đầu chúng em bậy ngang đầu anh đấy.
 
... bậy quá ... ngoảng đi ngỏang lại thấy mỗi mình là trong sáng hề hề :D
 
hí hí các đồng cho giảng giải cho tớ tí... ai cũng kêu bậy mà tớ có thấy cái gì đâu.. "bơm xe đạp" mà bậy thế thì tớ kêu gọi các đồng chí chuyển sang "đi cày" vậy :D

đầu óc tớ chưng tỏ vẫn chưa cần ánh sáng cải cách mấy :D
 
Hi Tống Tuấn,

Báo Thiếu niên mình ít đọc, truyện này nhặt nhạnh trên Hoa học trò thì phải:

Mày râu thiếu tiền, quyết định đi bán máu. Đến bệnh viện thấy mọi người xếp 2 hàng, 1 hàng dài hơn hàng kia. Lại gần nhìn kỹ thì thấy hàng ngắn ghi là "Hiến máu, 100.000/lần", hàng dài ghi "Hiến tinh trùng, 150.000/lần". Bèn đổi quyết định, chuyển sang hàng dài để xếp.

Chợt nhận ra áo dài cũng xếp cùng hàng, ngạc nhiên hỏi:
- Ê, có nhầm không đấy, hàng hiến máu ở bên cạnh mà

Chỉ thấy áo dài bụm miệng "Mmm, mmm", trỏ vào miệng có ý ra hiệu không nói được.

/Thanh
 
Back
Bên trên