Ai muốn chết???

Tớ xung phong đc chết cùng các bạn :|:eek::cry:
Hu hu hu, mình lớp tự nhiên mà Toán lý hóa be bét thế ko hay :(:)(:)((
Min = 2, Max = 7, Average = 5
Ts, đời bất công thế hả giời :(:)(:)((
Số tôi ko hiểu sống kiếp trước gây nên tội ác j` mà kiếp này sóng đến là khổ nhục, huhuhu... mai ai cùng tớ ra 1 thoáng Hồ Tây ngắm cảnh bồng lai tiên cảnh nào :)
 
-Trung: làm ngu như shit!8-} Dek biết đc mấy
-Văn: ko hiểu cái câu vô nghĩa mình viết ở cuối bài có đc cho là kết luận ko nữa :|
-Lý: lởm!! 8-} Cao nhất 3đ
-Hóa: cao nhất chắc 6đ :((
-Toán: chưa biết chính xác đúng sai thế nào :((
Năm nay hs tiên tiến rồi :((
Đi hồ Tây với bạn Đức Anh cho vui nhey ;;) ;) :(( :(( :((
Chỉ ngại mình biết bơi, nhảy xuống nước, "bản năng" lại trỗi dậy, bơi vào bờ thì xôi hỏng bỏng không 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người cứ vui vẻ , thanh thản tự tử đi nhé ,hôm nào định thực hiện gọi anh 1 câu , anh sẽ cố gắng ra chụp ảnh mang về cho mấy đứa xem !
 
Khổ thế nhỉ , mấy đứa này giống mình hồi lớp 10 rồi :D
Hồi đấy giám thị toàn Quyến với mấy ông bà hấp dẫn , chỉ có khóc thét :D
 
làm sao bằng Hương sinh ! ngay sau khi nhìn thấy cô, chúng em thấy xao xuyến lạ vì là hồi học kỳ 1 đã có cơ hội được cô săn sóc, chúng em mới hiểu thế nào là 1 giáo viên "liêm khiết" như bao công
hisssssssssssssssss
ác như thú
mà sao các bạn ko ra cái sông nước đen đen ngay trước cửa nhà cô chủ nhiệm của tớ(Mrs kiều hg) mà giã từ cõi đời? trước khi chết đuối đã chết vì sặc mùi
 
Chính vì trông thi khó như vậy nên sau biết đường mà ăn học cho tử tế em ạ , không sau vào phóng thi đại học các em mang sẵn 1 cái túi nôn đi theo nhỡ có lúc cần...
 
em được pro A2 trông đây :> bị bắt đây :D khóc hết nước mắt đây 8-} khốn khổ
 
Vũ Minh Hiển đã viết:
Khổ thế nhỉ , mấy đứa này giống mình hồi lớp 10 rồi :D
Hồi đấy giám thị toàn Quyến với mấy ông bà hấp dẫn , chỉ có khóc thét :D
A! Vâng, lại nhắc đến thầy Quyến vô cùng iu quí ạ :x
Yêu thầy lắm ạ :x :*
"Nhờ" thầy mà năm nay em "được" hs tiên tiến =D>
Trường mình lởm quá, hết giám thị rồi hay sao ấy, phòng 2 của lớp CE bị Quyến trông 2 lần 8-} 8-} 8-}
Thi Trung, ngồi ngay bàn 1, nhìn thẳng mặt Quyến, mới hơi quay xuống định hỏi bài thì đã bị khuyến mãi 1 cái lừ mắt 8-}
Thi Hóa, lão đi tuần như gì, chả hó hé được tí nào :((
Yêu thầy! :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ja'm thị fo`g em đợt nài fo*?n thế :)>-
Nhưg vẫn ko = bên P1 :))
1 con trao đổi bài :|
Ja'm thị tự dưg bật dậy :(
"Em kia, đứg dậy, tên j`?" /:)
"Dạ, em tên là ... " :((
Chưa nói hết câu "Thôi ngồi xuốg đi"
Chết vì cười mất :)) :)) :))
 
:)) Bó tay với giám thị ! Hôm thi Văn được 1 thầy nào đó trông rất nghiêm túc , thầy đang đi tuần , thấy mình đọc đề văn xong cười cười , thầy chỉ vào mặt mà mắng : Anh kia ko làm bài hay sao mà cứ ngồi cười , tôi đùa với anh đấy ah ? Có muốn bị đánh dấu bài Ko ? Bó tay
 
Thế là hóa ra thầy cô trông Trung được lặp lại lần thứ hai ở môn hóa ah
Phòng này cũng thía !!!!!
Nhưng may, phòng này chỉ bị nhắc nhở chứ chưa đánh dấu ^_^
Thầy bắt được thì chỉ giảng một bài thía nào là "hảo hán" sống trên đời thui +_+
Còn các cô chỉ đập bàn, "mất trật tự quá" => May thật^_^
Còn lại là nhờ mấy tờ báo rất nóng hổi ^_^
Lớp trưởng yêu quí hôm nay còn ngồi ngay bàn một vẫn trao đổi bài như điên
Chỉ có cái Hà là bị nhắc
nhưng chỉ thấy dọa đánh dấu chứ ko đánh luôn, nên chả biết thế nào ^_^
Các giám thị thật thú vị ^_^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dung ơi, pó tay mày!
Sao lại cả gan chuyển đổi giới tính của "thầy Quyến kính yêu" thế hả? 8-}
Con này gan to thật :D

Huhu, hồi lớp 8 bị Quyến dạy Kĩ thuật, học vãi cả tởm, nhưng trông kiểm tra thì vãi cả ngu, quay dễ như gì
Đến mức ngồi tẩy phao ngay trước mặt lão mà lão chả biết gì thì pó tay hẳn rồi 8-}
Nhưng ko ngờ mới 2 năm ko gặp mà "thầy" đã lên "trình" như thế 8-} :((
 
Fo`g tao ja'm thị rất hay :))
Trao đổi bài dã man, fao wăg như điên
Chỉ khổ thân 1 con :| làm bài rất ngoan ngoãn, fải mỗi tội tự dưg gào lên "Bút xoá" :)) Anh Cử chẳg nói chẳg rằg, lừ lừ đi xuốg, xoẹt xoẹt, oánh dấu :((
Trog khi bọn tao lộg hành thế mà chả làm jề =D>
 
"Anh" Cử thì vô đối rồi 8-}
Học Lý "anh ý" đây 8-}
Dấu trừ của tao "anh ý" nhìn thành dấu bằng --> 5đ, lên kiện thì "anh ý" bảo: "Cô thử hỏi cả lớp này xem, có ai bảo đây là dấu trừ ko?", lon ton đi hỏi bọn bạn, đứa nào cũng trả lời "Dấu trừ mà mày, lão chấm nhầm cho mày à?", lên kiện tiếp thì "anh ý" bảo:"để bài ở đây, tôi xem xét". Lát sau lên nhận bài, choáng vì dòng chữ "5 - 2 = 3" 8-}
"Anh ý" thật là 1 con ng` tuyệt vời, giết người ko cần dao 8-}
Đã thế mấy cái lời phê lại toàn ghi bằng tiếng Trung, chữ "anh ý" quá "đẹp" mà tao lại quá ngu tiếng Trung --> dek hiểu "anh ý" phê cái j`
Anh Cử chẳg nói chẳg rằg, lừ lừ đi xuốg, xoẹt xoẹt, oánh dấu
Phải nói là: "Anh Cử uyển chuyển đi xuống với dáng đi của 1 siêu mẫu, mỉm cười dịu dàng, một nụ cười "mùa thu tỏa nắng"*, rồi anh đưa những ngón tay thon dài, thanh mảnh, đánh 1 dấu "X" rồng bay phượng múa bằng một tác phong cực kì duyên dáng và cuốn hút" 8-} 8-} 8-}
(*: (ghi chú) "anh ý" thì bao giờ chả cười, rực rỡ và chói lọi!)

--------------------------
@ Nguyến Hương Ly: có phải Ly mà tui wen ở hàng thuê truyện ko nhẩy b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Thị Thùy Linh đã viết:
em được pro A2 trông đây :> bị bắt đây :D khóc hết nước mắt đây 8-} khốn khổ
Khổ rồi. Các bạn đã biết thế nào là điểm 10 cho chất lượng chưa??? 8-}
 
Sợ thật!! Nhưng ko bằng bà Phương dạy CD đâu các em ah. Quái lắm cơ: Cả giờ ko nhắc ai cả, cuối h lặng lẽ ghi sổ...
 
bài trắc nghiệm CD HK của lớp 11 Hóa: tick mỗi câu trừ 0,5 đ, ko tik câu nào (bỏ giấy trắng) dc toàn bộ số điểm =D> :)) đúng là chỉ có những bộ não xuất chúng như bà ý mới nghĩ ra nổi :))
 
ặc, thế bà đó có biết trắc nhiệm là gì ko vậy >.<", đầu đơ à 8-}

cho xin 1 chân chết với ... hôm trước 1 chân rồi, nốt hôm nay cho tròn 2 :| ...
 
Back
Bên trên