Ai muốn chết???

cái kiểu học thế này còn lâu mới tiến bộ được
đứa nào đốt nhà tâm lý theo tao
 
cái kiểu đề này ***** phải bà ý cho thì còn ai vào đây nữa
 
à ờ nhỉ
:x
bạn Dương thông minh quá :x
hí hí
nhưng lộ đề kiểu j` mà đứa nào làm cũng ngu :))
bảo là ko biết lộ từ lớp nào nhé :))
 
8-}
Đề ra đã là 1 chuyện, vấn đề là gv Lý nào cũng "thâm hiểm hết"
đây đằng này thấy nói "Các gv đều biết đề trước nên thể nào chả cho các con định hướng" 8-}
Đấy thế mà CE với P1 ạ, chúng ta chỉ có làm bài cơ năng và chuyển động mà thôi 8-}
 
Đấy là điểm khác nhau của Việt nam và hệ thống các nền giáo dục tiên tiến đây.
Trong khi học sinh việt nam học nhiều nhưng chẳng nhớ được mấy
thì học sinh các nươc khác chỉ học một số môn quyết định nên tính chuyên môn hóa cao hơn
Lại còn việc Việt Nam, có hệ thống sách thật thú vị +_+
Mỗi cấp lại nhắc lại kiến thức ở cấp cũ rùi bổ sung thêm vài ý
học sinh không nhớ kiến thức cũ nên cũng khó nuốt kiến thức mới +_+
Đó là sự không đồng nhất, tạo cho người học nhiều khó khăn.
Lại nhắc đến đại học, ai cũng bảo vào đại học chỉ có chơi đến ngày thi mới ôn
điều đó chứng tỏ giáo dục Việt Nam chỉ thích dạy các học sinh nhỏ tuổi
chưa vào lớp một đã học chương trình lớp 1 rùi +_+
Còn đến cái cấp đại học quan trọng kia, thì lại không phải học như sinh iên nước ngoài.
Việt Nam toàn đi ngược đời, chán chả buồn chết luôn +_+
@ Dương: học kì một bọn tớ không được làm lại bài thi đâu( hình như là vì điểm đủ kém để chứng tỏ không lộ đề) => đừng tưởng bở với thầy Cử thì hơn.
 
đợi đến đêm lẻn vào lấy bài ra đi mày:(( :(( :(( :(( :(( :(( rồi đốt sạch lun,ko để lại dấu tik nữa

ko hỉu bà Dương có cho mình gỡ điểm ko nữa:(( :(( :((

hum nay mà ko làm dc hóa nữa :(( :(( là tao đi chết lun,ko trăn trối j` nữa
 
Hohoho .... :)) !
Các bạn định lật đổ chính quyền à :)) !
Cẩn thận ko "tiền mất tật mang" đấy :)) !
GV Ams thâm hiểm lắm :)) !
 
làm thế nào để kiểm tra lại nhỉ
:-?
mà đừng để thầy cô điên lên kiểm tra lại toàn bài khó 8-}
 
Ktra lại bài khó gấp 2 gấp 3 thì cũng = thừa :)) !
Ngồi ngáp :)| :)) !
Bó chốt :)) !
 
chẳng lẽ các cô ko có lòng nhân đạo ư :) dù gì cũng là con ng`.
 
Các cô ai cũng có lòng nhân đạo thì " không phân biệt đâu là học sinh giỏi , không tìm được người thực sự có tài "em ạ !
 
ý anh ý nói là chúng mình học ngu :-?
 
Eh
Cái đề lý đấy thì tài hay k cũng chỉ tầm tầm 8 điểm
Đề j mà vừa dài vừa khó
Chả hỉu j lun
 
Thì đúng là học ngu còn gì:))
Mk lão Cử, cho 3 bài toán ôn tập rồi làm bọn mình tưởng bở là dạng đề! Chơi học sinh thế đấy!
Rồi mình kéo đến đốt nhà lão ý, bẻ răng lão ý lại bảo mình ác! Ko biết ai ác hơn!
 
Đỗ Hoàng Nam đã viết:
Eh
Cái đề lý đấy thì tài hay k cũng chỉ tầm tầm 8 điểm
Đề j mà vừa dài vừa khó
Chả hỉu j lun

Ồi :eek: !
Nam em giỏi thế :eek: !
Anh đây mà làm chắc 1đ ( câu Lý thuyết ) :)) !
 
Đừng,với lão Cử thì phải làm cho khác thâm nho hơn ;;)
Mama chiều nay lại bệt thêm Hóa,có lẽ nên lập hội chuyển trường đê
 
ấy, Thắng cũng học thầy Cử cái j đấy ???
Hì hì, thầy là bọn tớ ngưỡng mộ lắm ý :)
Học cái j cũng giỏi, Lý giỏi, Trung giỏi, văn giỏi :))
 
Đỗ Hoàng Nam đã viết:
Eh
Cái đề lý đấy thì tài hay k cũng chỉ tầm tầm 8 điểm
Đề j mà vừa dài vừa khó
Chả hỉu j lun
vãi
8đ àh? xa xỉ quá :eek: 8-|
chuyển trường ah? xa xỉ nhỉ, mới 1 hk thôi mà :)) khóa học 06-06 =))=))=)):(:)(:)((
 
Nhầm òi :)) !
05-05 chứ :)) !

Nam em chuyển qua KL trình có vẻ lên nhở :-? !
 
Đấy, thầy Phức dã dạy rồi
Thi học kì ko phải cơ hội lên điểm mà là cơ hội đnáh giá trình độ
Thi học kì mà được 8 điểm là cao rồi
Chắc thầy cô nào cũng nghĩ thế nên đề nó mới vậy
Chiều nay chắc cũng chỉ như chiều qua, nhìn nhau và cười ( đau khổ)
 
Back
Bên trên