Ai muốn chết???

à thưa bạn Ly kính mến
cô giáo bảo là đấy là do tụi mình lười học chứ ko phải đề khó
đề còn rất dễ nữa ý chứ ;;) :))
hôm qua gặp cô trong trường cô cười sung sướng rồi bảo đề dễ lắm nhá :)) hờ hờ :))
 
Bạn Hưng thì siêu nhân rồi b-) bạn đi chỗ khác đi :(( bạn làm cho cái tư tưởng đi tự tử của tớ sống dậy 8-}
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
à thưa bạn Ly kính mến
cô giáo bảo là đấy là do tụi mình lười học chứ ko phải đề khó
đề còn rất dễ nữa ý chứ ;;) :))
hôm qua gặp cô trong trường cô cười sung sướng rồi bảo đề dễ lắm nhá :)) hờ hờ :))

o`o`, dễ, dễ lắm =D> lười, lười lắm 8-} còn mặt cô thì lúc nào cũng ở một trạng thái là cái mép nó nhếch lên /:), nhiều khi tưởng cô đang cười đểu :))
mà bạn Trang, từ "kính mến " của bạn đã làm mình đoạn thọ mất 10 năm rồi đấy, mà thôi, chết sớm được thì cũng tốt:)>-
 
làm sao để tiêu hủy đống bài ý bây h nhỉ :-?
 
ý hay đấy, cứ coi là khủng bố Taliban đến VN, ai biết đấy là đâu 8-}
 
11/9 lặp lại ở Viêtnam :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi ko
như thế thì to quá
cách nào khôn ngoan hơn tí đi
 
chả có cách nào bé được đâu bà ạ :)) thế thì vô vọng rồi
 
to quá ah :( thế thu hẹp fa.m vi còn fo`ng hội đồng thôi vậy :))
 
... ko làm được thì ... tường đó ... đâm đầu vào thôi -.-
 
Bạn Dương bảo là quà mà thượng đế ban tặng cho con người là cuộc sống ư?
Vậy thì tại sao lại có các nhà sư luôn miệng nói: Đời là bể khổ! Thiện tai..!
Tớ thì khong cho là thế, bởi 16 năm sống trên đời tớ thấy
hình như trời sinh tớ ra để đày đọa cho bõ ghét vậy
Vấn đề là tớ không biết mình đã làm gì sai
Chắc lại thấy trời vô lý, chửi mắng nó thui
Chửi mắng chán rùi không thấy thay đổi
nên tớ chán lắm rùi, chán khủng khiếp....
Đời chỉ toàn những cái vòng luẩn quẩn +_+
Nỗi thống khổ cua chúng ta vốn bắt nguồn từ hệ thống giáo dục
Chơi thì chơi đến cùng luôn đi, ta đốt luôn cả bộ GD-ĐT nào
Cho nó vui ^_^
 
đúng rồi, ko đưa Becnulli vào sách thì đâu đến nỗi. Ko cho cơ năng dài dằng dặc thì đâu có chuyện mình cứ ngồi ôn :((
đốt, đốt sạch, đốt hết
để lại sách Hóa học cố thôi :(( chết mất
đời hs là biển khổ :) chả biết lớn lên, bán mặt cho đất, bán lưng cho giời ( nông dân đầu tắt mặt tối) có đỡ khổ ko :((
 
.... học ***** gì mà lắm thế hả hs VN -.- .... học rồi lên đại học lại học lại +_+ ... học sinh vn có khác " học đều tất cả các môn"
 
Giời ơi,bây h chắc bạn nào cũng muốn làm lại bài phải ko?;;);;)
Thế thì có gì khó đâu:D
Cả trường bây h phao tin ầm lên là lộ đề lý như HK I8-} thế là xong:|,làm lại bài:)):)) mà cũng đỡ phải chết;)=D> :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chậc.
Đọc xong hết mấy cái bài này thấy 8-} liền 8-}
Chả hiểu TS HS VN phải học nhiều thế 8-}
Học nhiều để sau đó lên cấp cao hơn lại học lại 8-}
Học nhiều mà VN có khá lên được đâu. 8-}
Vẫn là nước nghèo :))
 
Back
Bên trên