Ai muốn chết???

Lê Thùy Linh đã viết:
Ông Chíp nói chung vẫn còn tử tế ở cái đoạn là bít thân môn của ông ý ko phải môn chính => sẵn sàng nâng điểm. Mày nên bít là nếu muốn ko chít thì cửa ai của mày chính là ở lão Minh chứ đêk phải ở lão Chíp.
Mà chia điểm xong đứa đêk nào cũng muốn chết nhở? Như bệnh truyền nhiễm ý.
hức
ai muốn chết chứ
cái đồ hàng mã
chẳng qua là ông chip này kibo quá
kiểm tra thì cho xừ 1 con 8 hoặc 7 gì đó ddi
lại còn cho thấp để mình lên xin nữa
hỡi ôi:))
 
ah, hỏi thăm các bạn lớp nào học tin thầy tuấn ế nhể? có đc nâng nhiều ko?
h này chỉ còn có môn này là đáng lo. các môn khác thì phởn rồi :))
 
hức
Thầy này thừa hơi rồi
biết chắc sẽ phải cho lên thế mà còn cố cho điểm kém nữa
bó chốt với lão
 
đang bay lơ lửng trên thiên đàng thì gặp thầy Lý đưa bài thi HK cho mình sau đó thì cứ thế rơi ko phanh xuống địa ngục!!!!!!!!!
 
Ngừoi chết trước có lẽ là người sung sướng nhỉ ...
 
cao minh châu đã viết:
ah, hỏi thăm các bạn lớp nào học tin thầy tuấn ế nhể? có đc nâng nhiều ko?
h này chỉ còn có môn này là đáng lo. các môn khác thì phởn rồi :))
Em học thầy Tuấn huh? sao ko nói trc, anh truyền kinh nghiệm cho. Lão này bịp dễ lắm. Chỉ cần bài HK 10 là xong em ah :)). Năm ngoái HK 1 anh 6.5, HKII 8.5 :))
 
Lê Thùy Linh đã viết:
Ông Chíp dễ tính lắm, xin choa ngay thui, đừng cóa lo.
Thật à :eek:
Lớp mình có đứa nào xin ko :-/
Mà hình như hoàn thành sổ điểm rồi đúng ko :-/
Điểm Tin tôi chả bít tôi đc bao nhiu nữa :(
Có đứa nào hôm nọ xin hộ tôi ko :))
Nếu ko thì chít thật đóa 8-}
 
Ôi , nói đến điểm tin mới nhớ kỉ niệm đau thương năm ngoái , HKI 4,0 được nâng lên 8,0 but học kì II không nâng , suýt thì mất học sinh giỏi !!!!!!!!
 
Lê Thùy Linh đã viết:
Ông Chíp dễ tính lắm, xin choa ngay thui, đừng cóa lo.
thế mà tớ xin mà đã cho đâu
lại còn bảo " em phải nói với thầy chủ nhiệm trước :(("
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ôi , nói đến điểm tin mới nhớ kỉ niệm đau thương năm ngoái , HKI 4,0 được nâng lên 8,0 but học kì II không nâng , suýt thì mất học sinh giỏi !!!!!!!!
Môn j đấy Hiếu? /:)
 
Xong

Đã xác định với môn Tin :| Hỏi Xeko thì lão bảo hỏi CN, lên nói chuyện với CN thì bảo đi làm việc với thầy Tin, cô ko biết 8-}

Thế này thì làm gì đây 8-}.

Tao cũng muốn chết. Mà ko dám :|
 
tưởng chết trong ngỡ ngàng mà thoát trong ko tưởng :|
giờ lại thành mang ơn mang nghĩa 8-} được bố thí mà ko hiểu vì sao 8-|
nếu mình là nóa thì mình muốn chết lắm rồi đấy :|
 
Ơ, sao Tuấn cho lớp mình xin điểm dễ lắm cơ mà? Ông ý hỏi có ai thắc mắc gì về điểm ko, rồi cứ thế mà lên xin, xong!
Bây giờ thì vào sổ hết rồi, ko làm ăn gì được cả, mà làm ăn được thì chủ nhiệm phải máu cơ!!
 
Bây h đứa nào chết Tin thì lập thành 1 hội, góp tiền chung 1 fong bì rồi đi chùa thầy, cúng ở đấy, thầy nâng ngay.
 
May mà không chết Tin... 1 lần nữa thầy cứu con... thank thầy!
 
càng ngày mấy cái í định dại dột của 1 đứa càng tăng cao...làm thía nào cho nó hết down được đây??
 
Bây h muốn chết ko phải vì học hành ko ra gì
Mà là thấy quá bất công trong việc xét xiếc học bổng
Và nhiều đứa ko thực chất mà vẫn đạt đc kết quả cao hơn mình !
 
Back
Bên trên