Ai muốn chết???

[-o< hy vọng ko sao[-o< hy vọng là ổn thỏa [-o< hy vgọng là thày hiểu [-o< ko thì đương nhiên là chết
:) nhưng lúc này thì cũng muốn chết lắm rồi :-s
 
Mệt mỏi quá rùi! Nhưng hình như vẫn muốn sống lắm!
 
bây h chỉ muốn chết
nếu ....thế thật thì sống làm gì
 
Muốn chết thật rồi :((
Đang suy nghĩ xem chết kiểu nào đẹp + ko đau + ko tốn kém nhất :((
Điểm thi tiếng Trung có 5,5 :((
Đời lởm :((
 
Ly có lý do để chưa cần chết vội
Đó là Hạnh kiểm của Ly vẫn là Tốt ^_^
Hôm nay trong buổi họp của phụ huynh cô Cui đã nói thía^^
Chúc mừng !!!!!
 
Thà hạnh kiểm khá nhưng học lực giỏi --> vẫn đc hs giỏi
Còn hạnh kiểm tốt nhưng học lực khá thì vẫn hs tiên tiến thôi :((
Vẫn chưa nói với bố mẹ về con 5,5 :((
 
Ly ơi, có j` đâu mày... còn 4 HK nữa cho mày cố gắng. Chết làm gì để uổng phí HKI năm 11 ko có Cùi hả mày>?
 
tao chưa muốn chết... nưng tình hình này là ba mẹ tao sẽ cầm dao giết tao luôn...vô phương cứu chữa..:((
 
Sao các bạn bi quan thía
Nói thía thui chứ bố mẹ nào nỡ giết con ^_^
Yên tâm đi ^_^
Mà vẫn chưa hết điểm cơ mà
Tiếp tục cố gắng, biết đâu hạnh phúc sẽ đến vào giây phút cuối cùng ^_^
Iu mọi người ^o^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko cần đến phút cuối đâu D ạ! Chỉ cần thế này là chết đau đớn ròi!
 
Hehe :))
ĐIểm số hôm nay cũng khá :))
Lại làm bừng lên tia hi vọng sống sót đối với mình :))
Toán chắc thoát rồi :))
Còn Tin cũng ko quá thê thảm :))
Trên 6,5 òi :D
 
bây giờ thì muốn chết thật rùi. Nản quá! Điểm nào cũng kém hết cả!
 
Chán quá :((
Điểm số như kẹc :((
Ngồi nhà chán kinh hồn ... :((
lại ko có gì để chơi :((
nhưng dù sao vẫn phải sống :))
Cuộc đời tươi đẹp mà :D
 
cầu trời cho thầy chip hiểu lòng con
để con khỏi nơm nớp lo sợ thế này
 
Ông Chíp nói chung vẫn còn tử tế ở cái đoạn là bít thân môn của ông ý ko phải môn chính => sẵn sàng nâng điểm. Mày nên bít là nếu muốn ko chít thì cửa ai của mày chính là ở lão Minh chứ đêk phải ở lão Chíp.
Mà chia điểm xong đứa đêk nào cũng muốn chết nhở? Như bệnh truyền nhiễm ý.
 
nếu có thể chết dễ dàng àm ko bận tâm thì tao khuyên mày chết quách cho xong... nhưng tao ko thể làm thế, đwon giản là vì đời này còn nhìu điều có ý nghĩa hơn là cái chết...
 
Back
Bên trên