ah ... hóa ra tại sao bạn Tú lại béo

Lê Phương Anh
(Lê Phương Anh)

New Member
1 hôm ruồi nhà em Hạnh, em Đức và ruồi nhà bạn Tú họp nhau lại. Ruồi nhà Hạnh to béo kềnh càng, béo đến mượt cả lông đít. Ruồi nhà em Đức có thon nhỏ hơn, xong vẫn ra dáng ăn sung mặc sướng. Chỉ có ruồi nhà bạn Tú là gầy nhỏm gầy nhom, trông rất tội nghiệp :(

Ruồi Tú thấy làm lạ hỏi 2 con ruồi kia
- Sao anh lại béo đến thế :eek:
- Ah vì nếu tôi đậu vào 1 đĩa thức ăn, cô chủ nhà sẽ đêm đổ luôn tôi cùng với đĩa thức ăn đấy. 1 mình 1 đĩa làm sao chẳng béo - ruồi Hạnh trả lời
- Thế sao anh cũng béo :( - ruồi Tú hỏi ruồi Đức
- Ah vì nếu tôi rơi vào đĩa thức ăn, thì cậu chủ nhà múc tôi ra, đổ luôn tôi cùng thìa thức ăn đấy, kể cũng đủ ăn rồi
- Thế sao cậu gầy nhom thế kia - 2 con cùng hỏi ruồi Tú
- Ah tôi rơi vào đĩa thức ăn, cậu chủ nhà múc tôi ra mút cái chụtttttt... cho sạch thức ăn dính rồi mới quẳng tôi đi :-<
 
bạn phương anh oi chỉ vì con lươn mà trả thù ghê quá :(
 
mút ruồi , mút cả c...h...y...m ruồi sao :eek: =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên