ADSL - FPT miễn phí hoàn toàn rồi, tội gì ko đăng kí nhảy !!!

Đúng thế chú Huy giải thích rất ổn thỏa. Hồi trước của anh rất nhanh, gái alo đến anh nhấc máy nói chuyện mà net không bao giờ bị out. Giờ thì gái alo đến là anh ghét không muốn nhấc máy vì cứ nhấc lên là nó out mạng. Có khi là nó chung đụng đường điện thoại nên lởm thật. Phải chuyển thôi...
 
Bác nói thế nào bên này đường ADSL của em 20Mbps luôn, chạy tĩ tã mà vẫn qua đường điện thoại đóa có sao đâu?

Thậm chí vừa gọi điện thoại, vừa xem TV ADSL, vừa download soft ầm ầm luôn :D
 
Bác Huy tháng này hoàn thành bao nhiêu phần trăm doanh số rồi thế, chúc bác làm ăn trên này phát đạt, chủ nhật này mời em bia nhé :)

Bác Hoàng, chất lượng hub, switch, cable ở Việt Nam nói chung cực phò. Nếu bác về VN hè này mà không mang nhiều đồ, em nhờ bác mua hộ em một cái hub với cả tầm 50m dây. À quên, nếu tiện bác mua thêm hộ em mấy cái kìm bấm nhé. Bác có dùng skype không để em tiện liên lác
 
Anh Tuấn mà bỏ gái vì mạng thì đúng là chuyện lạ :)). Mà gái gọi đến anh đã biết là ai đâu mà ko nhấc điện thoại :p
 
Em dùng DAP, hồi mới đăng kí tháng 12,1 download toàn từ 250-300, có hôm max 320. Vậy mà bây giờ chỉ toàn từ 70-100, có hôm lẹt đẹt 40 :)) Mà đấy là buổi tối chứ ko phải buổi chiều.
 
(tu nhien ko type duoc tieng Viet)

Hom qua em goi den so day roi. Hinh nhu la so cityphone ha anh Huy :-/:p Ma gio.ng anh tu van vien day hay the :x:D

Nhu em, neu chang download cai gi` bao gio, hoac la rat it, chi nha.c nho.t la chi'nh, thi cung chang gia?m duoc gi lam dung ko ^^

Duoc cai gio.ng anh y' hay qua' di, chi muon go.i la.i :D
 
@bác Kiên : bên này không mua được dây theo kiểu 50m xong rồi tự mình cắt ra thế đâu bác ơi (lý do chất lượng không đảm bảo), mà chỉ có thể mua được từng cỡ một : 2m, 5m, 10m, đã có 2 đầu RJ45 sẵn rồi.

Còn switch thì bác vào đây tham khảo http://www.cdiscount.com/mag/list_p...C53952&keyid=13103017&ta=1&tc=1&navid=1071505
Nói chung bác thích mua gì thì thì bác mua luôn rồi gửi về địa chỉ nhà em : VU DINH Hoang, 85 rue Montesquieu, apt 21, 69007 Lyon. Có gì hè về em mang về cho, nhưng mà nhanh nhanh vì 2 tuần nữa là em bay rồi bác ạ :)

PS: skype thì ko xài, nhưng có YM: vdh82
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Hoàng : nói chung ko hiểu bác Kiên thế nào, anh tự mua Sw ở đây, tự làm LAN cho nhà anh và hàng xóm, Sw 8 port, kéo ra 5 đường, hết mất 600k (chưa đến 40$). Chạy ầm ầm, tối về thử test ở cái link kia xem sao, nhưng chắc là ko tệ, vì bt down toàn ~120k mà. RJ45 thì mua ở đây, khoảng 2500 VND/m, siêu rẻ. Còn vụ access point, ko sure lắm, vì khá đắt. Mua acc rồi sẽ phải mua cả NIC wifi -> tổng chi phí khá lớn :)
@ anh Tuấn : thế lúc nào anh định đăng kí nhảy, hi` , cố lên anh ơi, sắp hết tháng rồi, anh cố thì em đc nhờ đấy :) còn cái vụ ADSL ở VN, đừng so với tụi nc ngoài anh àh, hì, chất lượng line của mình tồn tại từ lâu rồi, + đa phần đi nổi. nc ngoài chúng nó ngầm hóa hết, vừa an toàn, vừa chất lượng. hek, so sánh thế quá là bảo đi Mec với Nubira :D

@ anh Kiên : sắp rồi, hic, nhóm em đang hì hục để cố gắng hoàn thành doanh số. Đang đc khoảng 75% rồi, còn 3 ngày, cố gắng về đích đẹp :D . anh giúp em 1 tay 1 chân với,đang khuyến mãi, anh đang kí đê :D , xong rồi hôm nào đội bóng mình gặp nhau, em khao nc :D
@ Phương : em down ít, thỉnh thoảng nhạc nhọt thì 1 tháng khoảng 50k gì đấy, thì khoảng 24 tháng em sẽ đc hoàn trả hết số tiền hòa mạng. Nhưng kể ra có ADSL dùng, hi`, vừa rẻ, vừa thoải mái, hàng tháng lo lắng mỗi khoản tiền thuê bao. hix, hôm anh đăng kí, máu quá,đăng kí flat, giờ hàng tháng è cổ trả 500k :D .
buồn nhảy, nhiều tiềm năng thế này mà câu kéo mấy hôm vẫn ko có ai :((
 
cái link đấy ko chính xác đâu bác Huy, em test = cái đấy được có 1.6Mbps, trong khi đó tốc độ thực sự của em gấp 5 lần như thế (đo khi download)

Vụ wireless thì đơn giản mà, chỉ cần 1 con router wireless vài chục là xong thôi bác ạ :). Còn dây nếu giá 2500/m thì rẻ thật :D nhưng ko hiểu chất lượng thế nào thôi, em là em sợ mấy vụ chất lượng ở VN này lắm, thà rằng bỏ tiền gấp đôi nhưng mà dùng được lâu dài còn hơn là tham rẻ xong rồi suốt ngày đau đầu vì nó :)

Hè này tình hình là em bắt buộc phải có, download chắc cũng ko nhiều đâu bác ạ. Nhưng mà bác cho em hỏi sau khi đăng ký thì bao lâu mới có ạ? Cái này quan trọng lắm vì chỉ cần chậm 1 ngày thôi là đứt em ngay :( Nếu bác ngại cho sự nghiệp quảng cáo của bác thì bác PM cho em cũng được, em hứa ko nói lăng nhăng ra ngoài đâu.

Cám ơn bác nhiều!
 
Với tình hình đăng kí của FPT hiện nay thì từ lúc đăng kí đến lúc có ADSL mất khoảng 7-8 ngày. nhưng nói chung ở trong nội bộ anh có thể can thiệp đc 1 chút, nhưng ko thể nhanh hơn quá 5 ngày đc (nhanh hơn 5 ngày ko thể hứa trc đc) -> tính toán kĩ về vụ cần net :). Đăng kí trc khi về đi, hi`.
còn vụ dây, anh dùng oki,chả có vấn đề gì cả.thế thôi, tùy cách mua + chỗ mua :)
 
Anh Huy xem xét giúp em đi anh :D Thanks anh trước :D Nói chung là hiện tượng như của VDC luôn, vào web rì rì, nhiều khi vẫn chat YM được nhưng ko vào web được, reset modem hoặc để 1 hồi lâu thì lại vào ngon. Chắc chắn ko phải do phần mềm trên máy. À quên nhà em ở Đội Cấn.
Trước em lắp mà em biết anh làm thi em gọi anh có phải hơn ko :( hix... Hôm đó em gọi lần đầu gặp 1 chị (tên Phương Anh thì phải) hỏi là dân Aptech lắp có được kmại gì ko, chị ý bảo ko nhưng sẽ có quà :x (đúng là con gái có khác, tâm lý thế :p ) Đến mấy hôm sau gọi lại để ký hợp đồng thì gặp cái ông Liêm :| ký xong ông ý cũng chả thèm quà cáp gì x( Hôm vừa rồi lại thấy cái mẹt lão ý trên Ai là triệu phú nữa chứ 8-|
 
hek,Liêm ý hả,hek,biết rồi. Thôi ok, đưa a số HĐ hoặc tên chủ HĐ, anh gửi xuống phòng hệ thống nhờ test cho. Tình hình mà phải reset modem anh nghi là do cái modem thôi.
 
thế rốt cục lại là bây giờ đăng ký Megahome mới có mất tiền nữa kô anh Huy, mất thì mất bao nhiêu, em đg muốn lắp, hiện giờ em cũng chưa có modem, thấy bảo thuê đc của FPT luôn, 30k/tháng hả anh có router luôn kô, chất lượng có đảm bảo kô, tóm lại là giờ muốn đăng ký thì mất bao tiền, anh nói rõ giùm em, muốn lên đời net lắm rồi
 
À nhân tiện hỏi bác Huy,
Cái địa chỉ email [email protected] đưa cho khách hàng nó có ai check ko vậy ạ?
Ông bạn em ngày trước ông lắp ADSL hồi mới ra, thế là bị tương ngay cái MEGA CAFE.
Vấn đề là bây giờ có cái MEGA HOME rồi, ông ấy muốn chuyển sang MEGA HOME dùng cho hợp lí hơn. Thế mà gửi cái email đến cho FPT (cái địa chỉ kia ấy) để yêu cầu chuyển đổi dịch vụ (mất 500K phí chuyển đổi đúng ko ạ?), thế mà chả có ma nào thèm chả lời 8-} (Ông ấy ko nói được tiếng Việt, tiếng Anh thì nói cũng ko clear lắm :p -> ngại ko call đến FPT)
Anh xem hộ cái này thì phải liên lạc với ai bi giờ ạ? Chứ ông ấy gửi mail đã hơn 1 tháng rồi mà ko thấy ai trả lời hết à :p
 
undefined@ T.H.Quang : hiện lắp ADSL của FPT mất 1t320k, nhưng được tặng lại tài khoản 1t320k luôn, để mỗi tháng lấy ra từ tkhoản này 110k trừ vào tiền sử dụng (tối đa 1 tháng lấy 110k và chỉ trừ tiền sử dụng, như vậy nếu mỗi tháng dùng >110k thì 12 tháng là hoàn hết, nếu mỗi tháng dùng mất 55k thì 24 tháng hoàn hết) Modem chưa có thì thuê, 30k/tháng. a đang dùng, vô tư,ko vấn đề, bảo hành 12 tháng mà. có gì liên hệ theo địa chỉ dưới chữ kí or email anh.
@ L.Q.Tâm : cái email đó hiện đang dần bỏ rồi, vì chuyển giao sang email cho các nhân sự trực tiếp quản lý. ví dụ em vào www.fpt.vn, vào đăng kí trực tuyến, chọn đăng kí, chọn quận Hkiếm, nó auto báo về cho anh,hì. nói thế thôi. bảo ông bạn em email anh tình trạng + nguyện vọng vào [email protected] , có gì anh giải quuyết cho vậy. Mà đồng chí nào chơi ác thế, bắt ng ta dùng cafe bao giờ. hm, vụ này phải claim mới đc. Hồi trc có 1 chú ko biết, bị dụ lắp hẳn Mega Biz, 1 tháng ko dùng gì cũng phải trả 2 triệu thuê bao, hỏi ra mới biết bị sale lừa -> anh thấy hơi bất bình + bất mãn, "no" lương tâm.
 
phục tài marketing của bạn savì :p. (chồng cũ chứ :mrgreen: :)) )

báo cáo, sáng nay đang cuống cuồng chân trước chân sau hớt hải đi cày thì tớ nhận được điện thoại của một giọng nam trầm nào đó từ fpt confirm lại địa chỉ nhà tớ, chả biết tả thế nào tớ làm 1 tiếng: "vầng, nhà em ghi ghi đỏ đỏ í ạ". kể cũng khổ, nhà cứ xa tháp Rùa thế đến là đau đớn nhỉ :( :((. Tâm lý giờ là buông xuôi, bạn hiền cứ muốn xử lý thế nào tớ cũng cười tươi ăn ảnh hết (nói đến ảnh mới nhớ độ nửa năm trở lại đây mình chụp ảnh xấu tệ, chả ăn ảnh gì nữa cả, buồn :D). tks for callin' me the other day nyway :).

Báo cáo hết. Chúc bạn hiền hoàn thành doanh số để cho ông bác tớ được uống bia chùa (bsk ... bác cháu x gì, có khi xanh cỏ may ra mới biết tin ý chứ :> :p ).

btw mình tưởng skype tạch, ra là vẫn ngon à?


Cẩm Hà,
 
Số em khổ thật,đăng kí đúng vào giữa 2 đợt khuyến mãi (trước Tết) thế là bây giờ cứ thấy đợt khuyến mãi nào của FPT là tức anh ách :((
Mà em thấy ADSL của FPT khá là lắm chuyện,sau khi em vừa bắt đầu dùng,tắt modem rồi bật lại là không dùng được luôn,suốt cả một tuần em gọi đến FPT,lúc thì người ta hướng dẫn qua điện thoại,lúc lại cử nhân viên đến,rốt cục đến người thứ tư tên là Nguyễn Đình Hiền thì em mới được dùng internet thực sự( nghe anh ấy nói là do người lắp đặt,vậy mà 3 nhân viên của FPT bó tay,lại còn đổ tội cho máy tính nữa chứ,tức thật,mất toi một tuần không dùng mà vẫn tính tiền!!!
Rồi chưa đầy một tháng sau bỗng nhiên đèn DSL của modem không sáng,em gọi điện hỏi thì người ta bảo sáng hôm sau sẽ đến xem đường dây,vậy mà hai ngày sau không thấy tăm hơi,em gọi lần nữa thì họ bảo không biết và lại hứa sẽ cử người đến xem,cuối cùng,sau 5 ngày chờ đợi em mới vào mạng được,mất thêm 5 ngày!
À quên,chưa hết,hồi Tết em tranh thủ download thì mọi người có biết tốc độ là bao nhiêu không ạ?550bps!!!!Tốc độ ngoạn mục,còn vượt trội dial-up :)) :)) :(( :(( Tình hình duy trì trong gần 2 tuần thì mọi thứ mới trở lại bình thường với tốc độ 30 kpbs,khoảng hai tháng nay mới lên đến 70kpbs.
Trên đây là hành trình của em với ADSL provided by FPT,bảo đảm thật 100%,ai có ý định đăng kí dịch vụ trên thì nên cân nhắc cho cẩn thận,đừng vội nghe lời ngon ngọt của anh Huy nhé :)) :)) (xin lỗi anh Huy:d)
 
Hehe, cám ơn bác Huy đã trả lời rất nhiệt tình, chắc là hè này về em sẽ lắp thôi.

Chú Hiệp, thực ra chả riêng gì FPT đâu, VNN hay vietel cũng thế thôi. Đây là tình hình chung mà. Thứ nhất là quảng cáo ở VN rất hay nhưng về bảo hành ở VN chả có gì đảm bảo cả. Hơn nữa dân mình cũng đã quen cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó rồi chú ạ. Cả người tiêu dùng lẫn người kinh doanh đều coi chuyện đấy là bình thường. Hơn nữa dân mình ko hề ngại va chạm (thể hiện ở đây = cách gọi điện chửi bới :D). Anh bên này á, hồi trước anh đăng ký thấy lâu quá ko thấy nó gửi modem cho mình, gọi lần thứ nhất, đến lần thứ hai anh dọa gọi luật sư :D Thế là nó sợ, 3 ngày sau có luôn :))

Mặt khác đấy cũng chả hẳn là do lỗi của người kinh doanh, còn do dân nữa ý chứ. Ko biết có bao nhiêu đứa chầy bửa tiền thuê bao tháng, ko biết có bao nhiêu đứa download như chưa từng được download bao giờ. Thử hỏi như vậy thì người kinh doanh làm sao mà sống được? Bên này bọn anh tuy rằng cũng cho download thoải mái, nhưng mà có mấy khi anh down đâu? Hơn nữa trong hợp đồng cũng ghi rất rõ là chỉ được sử dụng trong gia đình, ko được share lung tung. Muốn làm gì chả được, nhưng nếu nó bắt được là toi đời :)) cứ gọi là bán nhà đi đền, có khi ra tòa ko biết chừng ý chứ :)

Trong khi đó ở VN thì share đến mấy chục máy / line , thử hỏi thế thì tại sao tốc độ nó không chậm được? [-x Khi khách hàng đã củ chuối thì cũng ko nên đòi hỏi quá nhiều về chất lượng phục vụ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà em thấy ADSL của FPT khá là lắm chuyện,sau khi em vừa bắt đầu dùng,tắt modem rồi bật lại là không dùng được luôn,suốt cả một tuần em gọi đến FPT,lúc thì người ta hướng dẫn qua điện thoại,lúc lại cử nhân viên đến,rốt cục đến người thứ tư tên là Nguyễn Đình Hiền thì em mới được dùng internet thực sự( nghe anh ấy nói là do người lắp đặt,vậy mà 3 nhân viên của FPT bó tay,lại còn đổ tội cho máy tính nữa chứ,tức thật,mất toi một tuần không dùng mà vẫn tính tiền!!!
Ặc ặc, đề nghị anh Huy về xem xét lại anh này nhé [-(. Chính là anh này hack nick bạn em đấy X(X(X(. tồi tệ, xấu xa [-x. Quá đáng ko thể chịu nổi [-(. Các em gái nào mà định lắp ADSL cuẩ FPT thì phải trông chừng mấy anh phòng kỹ thuật nhé :D

:x
 
Back
Bên trên