AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

Niềm tin bất diệt rằng Milan ko thể bị đánh bại ở CL, ít nhất là cho tới đêm nay :))

Amen!
 
20 phút đầu: AC đá hay hơn ( có quả chú Pato rê ở cánh trái ảo vãi, qua 3,4 chú)
25 phút sau: Ars đá hay hơn ( Fabre có quả sút đập xà ngang:-ss)
Hiệp 2 hứa hẹn sôi động;))
 
thua rồi =(( Milan 0-2 Arsenal

"ngả mũ trước Arsenal, tạm biệt Milan, một lời tạm biệt và cảm ơn tới Paolo Maldini, anh và Milan đã đi đến hết một con đường"

dkm mà nhiều người chúc mừng vãi ái :-j toàn thấy Forza Milan :-j. Nhổ vào :-j
 
Milan bại rồi, thành tích hoàn hảo trên sân San Siro của Milan đã ko giúp j cho AC :( Trận này Pirlo thất vọng thật :( Thôi có j thì MU sẽ trả thù cho AC :D
 
đá kém thì thua thôi:))
Đội mệt lắm rồi:( Nhờ cái World Club Cup mà ko bị trắng tay, nhưng lại ảnh hưởng đến cả nửa sau:(
Ars từ phút 80 là bắt đầu đá chùng xuống, AC bắt đấu trâu bò lên thì chú Cesc " dội 1 gáo nc lạnh"8-}
Pato rê hay nhưng sút vớ vẩn quá:( Có quả Kaka chuyền chi đứng trước gôn cách có 5m mà ko băm mạnh vào, lại tâng nhẹ vào....TM8-}
 
thấy phòng ngự cứ bu vào trong 16 mét 50. Mọi khi có đá phòng thủ cũng kiểm soát đc, bây h đá bị động thế thì làm đc gì :|

mà quả thằng Cesc nó sút điên quá :(
 
Lỗi thuộc về Pirlo :|, mất bóng ở vòng tròn trung tâm thế nào cũng dính chưởng :(, mà Cesc nó sút cũng hiểm, sạt mép trong cột. Khó đỡ :-<

Đây có lẽ là trận đấu thất vọng nhất trong sự nghiệp của Pirlo :((
 
hôm qua Maldini đá hay, xem đc 1 quả qua người (eboue) ảo vãi8->
nhưng mà đúng là kalac đổ người chậm mà...
 
Đúng là hơi chậm:)) Nhưng chắc vì nó cao quá:))
maldini đá Cl hay vãi:x
Pirlo hôm quá chắc đúng là most disappointed rồi:(
 
chấm điểm :
Kalac : 5.0, thất vọng chẳng kém gì người tiền nhiệm, Nelson Dida, nếu các cầu thủ trẻ của Arsenal bình tĩnh hơn trước khung thành thì có lẽ Milan đã không chỉ thua 0-2.
Oddo : 6.0 trong vai trò phòng ngự, Oddo đã thể hiện không tồi, tuy nhiên hậu vệ cánh phải của Milan hoàn toàn lép vế trước Clichy và Diaby.
Nesta : 8.0 một mình Nesta đã gành toàn bộ trách nhiệm phòng ngự của Kaladze, anh cho thấy mình vẫn là 1 trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.
Kaladze : 4.5 thất vọng, luôn để Aderbayor qua mặt trong những tình huống tranh chấp tay đôi.
Maldini : 7.0 kỳ diệu, trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Maldini tại cúp châu Âu, "true legend"
Gattuso : 5.5 mệt mỏi.
Pirlo : 3.0 =(( no comment
Ambrosini : 5.0
Kaka : 5.0
Pato : 5.5
Inzaghi : 5.0

no comment :-<

bên kia chiến tuyến, Flamini đc cho điểm 9.0 (Man of the match), Cesc 8.5Aderbayor 8.0.

Anyway, Forza Milan!
 
Thua rồi :( 0-2 , 1 tỉ số đau, nhưng so với trận thua 0-1 tức tưởi trước Barca thì lần này mình nghĩ Milan bị loại là xứng đáng. Chúng ta đã ko thể có 1 đội hình ổn định, ko thể có một thế trận trên chân đối phương kể cả trên sân nhà. Nhìn những phút cuối hiệp 1 khi Ars dồn ép như đang ở Emirates, rồi pha sút chạm xà của Cesc, thật sự mà nói Ars là đội chơi hay hơn ở cả 2 lượt. Họ xứng đáng đi tiếp hơn Milan.

Một chút nuối tiếc, nhất là Pirlo, lỗi là tại anh :)) pha mất bóng quá ẻo lả. Thế là chặng đường bảo vệ CL đã kết thúc, kết thúc sớm hơn dụ định và mong muốn. Nó có lẽ phải chăng cũng kết thúc một chu kỳ thành công của Milan, khi đội cận vệ già sẽ ra đi, khi Carlo Ancelotti có thể sẽ đi tìm 1 thử thách mới...Hi vọng Milan sẽ ko đi vào vết xe đổ của Real, khi mà khoảng cách giữa 2 thế hệ là quá lớn :( (chính sách Zidane và Pavon).
 
:(( còn gì đau buồn hơn, hơn cả 1 nhát búa vào tim và 1 số.... bộ phận khác. :((
 
Back
Bên trên