AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

:( hòa à :-<

Seedorf lại chấn nữa chứ ~x( chó cắn áo rách
 
Linh hồn trong lối chơi tấn công của Rossoneri là bộ đôi Kaka – Pirlo đều không thể ra sân thi đấu. Do đó, trọng trách dẫn dắt hàng tiền vệ và làm bóng cho các tiền đạo đã phải dồn lên vai của lão tướng Seedorf. Thế nhưng chỉ sau hơn 1/3 thời gian của trận đấu, thủ lĩnh duy nhất còn lại của Milan cũng phải rời sân bởi chấn thương.

Không Kaka, không Pirlo, không Seedorf, Milan gần như không có một phương án tấn công khả thi nào. Những cơ hội mà Rossoneri có được đều đến từ những nỗ lực cá nhân của Pato hay Gorcouf. Trong khi đó, hàng thủ đã lớn tuổi của Milan cũng đã tỏ ra mỏi mệt ngay trong những phút đầu tiên của hiệp 2, qua đó tạo nhiều cơ hội hơn cho các chân sút bên phía đội chủ nhà.
=====> Khó khăn càng thêm chồng chất :(

anh Đức lấy của 24H thì cho cái link đê=))
Kiểu này ko bít gặp Ars thì còn những ai8-}:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu có một danh hiệu cho đội bóng giàu tình người nhất thế giới thì hẳn đó phải là Milan. Trong thời đại đồng tiền luôn làm kim chỉ nam như hiện tại, hiếm ở đâu người ta thấy được những người tấm gương trung thành như Maldini. Chưa hết, sắp tới còn cả Pirlo, Kaka nữa (ngôi sao người Brazil vừa gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Rossoneri).

Trước đó, Milan đã làm nhiều người xúc động với cách hành xử với Redondo. Tiền vệ người Argentina nhận không thiếu một xu tiền lương mặc dù hầu hết thời gian của anh ở Milan gắn liền với… bệnh viện. Giờ đây lại là Ronaldo, lẽ ra anh không còn ở lại San Siro khi mùa giải năm nay kết thúc. Nhưng chấn thương đầu gối mới nhất khiến Ro béo sẽ còn gắn bó với màu áo Đỏ đen ít nhất là đến đầu mùa giải sau.

Milan là thế đấy. Luôn cư xử rất có tình người, từ xưa đến nay (bạn có nhớ MU đối xử với Alan Smith thế nào sau khi anh bị gẫy chân không?). Truyền thống đó dường như là vẻ đẹp hiếm hoi mà Rossoneri vẫn giữ được mặc dù Serie A ngày một trở nên xù xì xấu xí trong mắt NHM bóng đá thế giới. Và rồi giờ đây, lại một lần nữa Milan thệ hiện cái “tình người” của mình.

Milan không phải là một đội bóng, mà đây là một “ngôi nhà hạnh phúc”. Hẳn vậy. Berlusconi trên chính trường Italia có thể là một tay bợm sẵn sàng thực hiện nhiều mánh khóe để đạt được mục đích nhưng với Milan, ông lại là một “người cha” tình cảm sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những đứa con lầm lạc. Và giờ đây, người đàn ông đấy đang làm việc đó với Shevchenko. :(

Sheva, trở về đi >:-D<
 
Milan đang chào mời Sheva trở lại :D
hy vọng sẽ thấy đc 1 Sheva ngày nào,chứ trông bác ý đá ở PL tội nghiệp quá :D
 
Tin vui và buồn:D:(
Kaka, Pirlo, Nesta trở lại:x:x
Seedorf ko kịp khỏi cho trận gặp Ars:(
Nói chung là cơ hội thắng tăng lên đáng kể:D
 
gẫy chân xong thì mấy thằng đc như Larsson :D
Sheva và 3 năm đầy ải ở PL.Chắc chắn hè này sẽ về mái nhà xưa :D
 
bài anh Phú đọc cảm động ghê :)) anh em trong topic là phải nhiệt tình tick bài hay cho nhau nhất là những bài chất lượng :)>- ;)) Tiện thể cũng nói luôn, Smith lần ý hết giá trị lợi dụng >> sút, còn Rio quên thử doping cũng nghỉ mấy tháng nhưng mà đẳng cấp nó khác nên Man vẫn giữ lại :))

Híc híc ko biết mai Milan đá đấm kiểu gì =(( Mấy thằng HLV rất hay bơm đểu tung hỏa mù về tình trạng chấn thương của cầu thủ, hy vọng lần này là giả và Seedorf sẽ ra sân :)) dìm chết mấy chú pháo thủ như trận năm ngoái gặp Man :x
 
Van Nistelrooy cũng hết giá trị sử dụng sút sang Real đấy, Beckham cũng đc khai thác hết rồi bị sút đi đấy =)) (mà ko phải sút ko đâu, trước khi đi còn làm trò mèo cãi nhau ghế bay giày bay này nọ kia :))) đâu có ngờ là cả 2 lại tỏa sáng rực rỡ thế :)).
Chính sách này thì chỉ có ở Milan : "ký hợp đồng với tất cả những cầu thủ có thể ký, và để ra đi những người ko muốn ở lại"
Nhìn sang PL mà xem, Arsenal : "chỉ ký từng năm trong hợp đồng với những cầu thủ trên 30 tuổi" (lý do vì sao mà Viera, Pires, và Henry, ko thể cống hiến cho CLB đến khi treo giày)
Hay MU, đó,:)) Phill Neville, Nicky Butt, Smith,... nếu Rio bây giờ mà bị chấn thương dài hạn chắc cũng quẳng vào xó xỉnh nào mất :))
 
Các đồng chí tập trung vào trận Real-Roma nhiều wa quên mất Milan nài >"<, trận kia mai mới đá mà, lo xem Milan vào trước cái đã. ;))

Call up by Rossoneri

GOALKEEPERS: Kalac, Fiori, Offredi
DEFENDERS: Bonera, Favalli, Kaladze, Maldini, Nesta, Oddo, Simic
MIDFIELDERS: Ambrosini, Gattuso, Emerson, Gourcuff, Pirlo, Seedorf
STRIKERS: Gilardino, Inzaghi, Paloschi, Pato, Kakà.:x

Hờ, Seedorf vẫn đc đăng ký trong danh sách, có thể đây là con bài tẩy của Carletto >:)
Jankulovski ko đc đăng ký :|, thế chắc cánh trái lại Paolo đá ồi, lo lo thế nào á :-s

ko sao :> cả đội cứ đá như lượt đi là đc :x, chỉ cần 1s tỏa sáng của Kaka hoặc Pato là xong mà >:)
 
hôm nay Ancelloti khẳng định rồi: Kaka is fit to play........Pato cũng đạt được phong độ cao, Pirlo, gattuso đang hồi phục nhanh và hi vọng mai có thể bench được....Trung vệ thì ổn cả....thành tích CL trên sân nhà là win 75%=======> ko thắng thì phí, thiên thời địa lợi và cả lịch sử ;))
 
...Kaka có đá cũng chưa chắc 100%...Ko có kaka thì Milan đá kiểu gì đây...khó tưởng tượng ghê...:))
 
Back
Bên trên