AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

Ibra cũng bị chém ghê phết, nhưng ko phải đối mặt với dao,tông,kiếm...nhiều bằng Kaka thôi =))
Gỗ của Kaka tốt cho nên hay bị các "Tiều phu" nó "đốn củi" =))
 
Hòa 1-1:( Lại mất 4th place rồi:( Đc cái thiếu nhìu trụ cột:D Và đặc biệt là Pato lại ghi bàn:x Xứng đáng với 20M quá:x:x
Cuối tuần gặp Lazio, T4 lại gặp Ars:(:(
Mong là sau đó sẽ bớt trận hơn. Dày đặc thế này thì chết à:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
no prob :x với đội hình ko có Kaka vs Pirlo + hàng thủ hơn 150 tuổi :eek: thì hòa Catania là chấp nhận đc =))

Giờ để xem cuối tuần này vs Lazio sẽ đá đội hình nào đây 8-| dạo này Bonera với Gourcuff hay đc cọ xát :x
 
Pato khá thật, tiếp tục ghi bàn sau chấn thương,tiếc là Milan lại hòa :D
 
[-x mới đá được mấy trận thôi, đừng tâng bốc vội kéo lại áy náy giống như thằng Gila hồi đầu đá hơi bị hay, trận nào cũng són sòn ghi bàn vậy mà bây giờ hiệu suất ghi bàn như thế đáy. :-<

Kaka chấn thương đầu gối có vẻ lâu rồi, chúa phù hộ anh >:-D<
 
Phú nài =)) lâu lắm mới lại thấy :x

----------

Kaka mới gia hạn hợp đồng với Milan đến năm 2013 :x

Nếu đi hết chặng đường này, Kaka sẽ có được 10 năm khoác màu áo Đỏ Đen (anh gia nhập Milan năm 2003)

Mà tình hình Kaka chấn dai dẳng quá, mình đang muốn Milan bị loại sớm khỏi CL để BLĐ Milan cho Kaka đi phẫu thuật đầu gối :-s :-<
 
Sao ko phẫu thuật đi:(( Để lâu lại càng vớ vẩn. Mấy trận gần dây do chấn thương mà đá chán hẳn:((
Gilar năm đầu tiên ghi 17 bàn:-? Đúng là Pato mà đá hay thì năm sau lại bị kèm chặt ->> sợ lại như Gilar8-}
 
:-?? không nhất thiết phải bị loại khỏi CL đâu, vô địch cũng được :)) nhưng mà Kaka phải phẫu thuật là cái chắc chắn nếu muốn tồn tại lâu dài :-<
 
loại rồi mới cho đi, cứ tằng tằng đi tiếp thì vẫn phải đá :-<

Đội hình Milan cho trận đấu với Lazio đêm nay, 2h30, San Siro :

GOALKEEPERS: Fiori, Kalac, Offredi;
DEFENDERS: Bonera, Darmian (n.36), Digao, Jankulovski, Kaladze, Maldini, Oddo;
MIDFIELDERS: Ambrosini, Caraglia (n.39), Emerson, Gattuso, Gianola (n.35), Gourcuff, Seedorf;
STRIKERS: Aubameyang (n.94), Gilardino, Inzaghi, Pato, Paloschi

Out : Nesta, Cafu, Favalli, Serginho, Pirlo, Brocchi, Kaka

Rất nhiều gương mặt up lên từ đội trẻ @-), có vẻ như Milan ko đặt nặng vấn đề giành 3 điểm là quan trọng trong thời điểm Ars đã ở rất gần.

Darmian, Caraglia, Gianola, Aubameyang, Paloschi :-ss

Mà ko sao, Fio gặp Juve thì chắc cũng mất 3 điểm thôi #:-s
 
Fio đá sau, nếu mà milan ko thắng thì nó quyết tâm hơn đấy;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiện nay ở châu Âu thì kaka có mức lương cao nhất và có lẽ là cả thế giới luôn, hơn cả Ronaldinho, nhưng rất tiếc là ko nhớ rõ là bao nhiều, hình như hơn 10M/năm :-??
 
Ac - Lazio: 1-1
Đá hơi chán:( Cũng phải vì các cầu thủ mệt quá:( Nốt tuần sau là hết rồi:D Anh em cố nốt:D
Gourcuff, Paloischi đá hay:D
Digao đá như ***
 
Linh hồn trong lối chơi tấn công của Rossoneri là bộ đôi Kaka – Pirlo đều không thể ra sân thi đấu. Do đó, trọng trách dẫn dắt hàng tiền vệ và làm bóng cho các tiền đạo đã phải dồn lên vai của lão tướng Seedorf. Thế nhưng chỉ sau hơn 1/3 thời gian của trận đấu, thủ lĩnh duy nhất còn lại của Milan cũng phải rời sân bởi chấn thương.

Không Kaka, không Pirlo, không Seedorf, Milan gần như không có một phương án tấn công khả thi nào. Những cơ hội mà Rossoneri có được đều đến từ những nỗ lực cá nhân của Pato hay Gorcouf. Trong khi đó, hàng thủ đã lớn tuổi của Milan cũng đã tỏ ra mỏi mệt ngay trong những phút đầu tiên của hiệp 2, qua đó tạo nhiều cơ hội hơn cho các chân sút bên phía đội chủ nhà.
=====> Khó khăn càng thêm chồng chất :(
 
Back
Bên trên