Re: A2- Where legends are made
em đang rất là moody nhé
em tìm sử hì hục mà kquả như kít , chán đi sạon văn thấy học văn cụng như kít , làm toán thấy toán cũng như kít
thôi cố nốt năm nay
em chỉ thèm đc. đi đọc tr. thôi nhưng mà bài tập còn 1 đống
em ước gì một ngày có 36 tiếng để học xong có thể xem đc. bao nhiêu fim và đọc bao nhieu tr. , rồi còn đc. ngủ nhiều nữa .
EM đang học , mẹ em vào cứ mắng em là phòng bẩn, giường bẩn , tủ bẩn..v..v.. trong khi em vừa dọn phòng hôm kia và còn chưa hết tự hào vì cái phòng sạch sẽ gọn gàng
Nói em như kiểu con lợn trong chuồng , thế thì cũng khó đỡ . Thực sự là mai học hai ca có rất nhìu BT song em quyết định bây h sẽ đi đọc tr. , đọc xong tính về BT sau , cho nó giải tỏa xì trét
Lại còn lôi ảnh cũ và thư từ ra xem .. buồn chán kinh khủng
mà buồn nhất là cái sự buồn ngủ
Mọi người đang nói gì ở phía trên thế?