Re: A2- Where legends are made
Trước tiên, em xin có vài lời nói với Tùng Chảy: CMSN mày >
< Thêm một tuổi, bớt tí chảy
) >
Thứ 2 và cũng là thứ cuối cùng em xin có vài lời nói với lớp
)
Hết tuần này là lớp mình "...." rồi phải ko? Như thế là không được ngồi trong fong 407 tầng 4 nữa rồi
Tuy là chỉ học với nhau 3 năm ( đối với những đứa du học thì 1 hay 2 năm thôi ) nhưng chắc chắn cả tập thể lớp đã để lại trong từng cá nhân rất nhiều kỉ niệm - cả vui cả buồn !!! Những gì gọi là vui thì có lẽ ai cũng sẽ giữ lại trong lòng
Những gì ... ko được vui cho lắm hi vong rằng mọi người sẽ quên và cho nó trôi qua. Khi bước vào đời, trong lòng bọn mình sẽ chỉ luôn là một phòng số "407" tràn ngập tiếng cười ^^ ( hi vọng mọi ng đồng í :X )
Ở bên này, bọn tớ đã được nghe rất nhiều chuyện diễn ra ở lớp. Trong số những chuyện tớ được biết, tớ thấy có "hứng thú đặc biệt" với ngày 8/3 mà các bạn " con trai " (phải để trong ngoặc
) làm cho các bạn gái lớp mình
Thích nhất cái câu mà bạn Khánh nói (em ko nhớ từng câu từng chữ một): " Chúc các bạn thành công trên con đường mình đã chọn. Dù đi đâu chúng ta vẫn mãi là thành viên A2
A2 - we're now offcially legend " ... Bây giờ bọn mình nói chia tay, chỉ là trên hình thức thì không được ngồi trong 407, không "được" mặc đồng phục, không sợ bị ghi sổ đầu bài và không được cùng học bài, cùng làm bài kiểm tra với nhau nữa thôi!! Nhưng thực sự, về bản chất, bọn mình vẫn là thành viên của A2, vẫn là classmates, phải không nào?
Như thế, chia tay thực ra không phải là chia tay, chỉ là chia tay về hình thức mà thôi
) Tuy biết là thế nhưng ai mà chẳng buồn
Cho nên em xin mượn lời của Chuê : Bọn mình đừng nói tạm biệt, mà dùng chữ HẸN GẶP LẠI :*
Trong thời gian vừa qua, em biết là có rất nhiều lúc và rất nhiều điều em còn thiếu sót. Sang bên này được đời dạy cho nhiều, em mới thấy ngày xưa thật là trẻ con
Em xin nói lời xin lỗi cho những lần "ko đúng" của mình. Và em cũng muốn cảm ơn mọi người, cảm ơn những người bạn học của em >
< Yêu mọi người nhiêu lắm 8-| Chỉ còn 1 tháng nữa là những ai du học sẽ được về rồi :X Chờ bọn em về rồi lớp mình đi đâu đấy chơi nhé
) Như một bạn dở hơi nào đó ( ai thì ng đấy tự biêt ) đã nói là : " Hè về đi Ai Cập " 8-} .
Lời cuối, chúc các ấy thi TN và ĐH suôn sẻ... HẸN GẶP LẠI, A2 :*
Bóng bay, bóng bay O