Re: A2- Where legends are made
chả biết nói j cả nhưng thực sự với mình thì 8-3 vừa rồi sẽ ko thể quên dù mình ko phải girlz.Bây h đã qua 2 hôm nhưng dư vị vẫn ngọt ngào thật.Nếu như vài tháng trc mình mong đến ngày 9-10/7 thi ĐH cho xong *** nó đi thì h đây mình trân trọng những h phút cuối cùng dc ngồi trong phòng 407 mỗi buổi sáng.Mình cứ tự huyễn hoặc bản thân là mình là kẻ vô tik sự nhưng hóa ra mình cũng có thể làm dc nhìu việc có ích đây chứ
ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL đã nói:"làm KT nếu lãi thì làm".Và,công sức+tiền bạc mình và boyz a2 bỏ ra đã thu dc những điều còn quý giá hơn cả lợi ích kinh tế.Nhìn những giot nước mắt,những nụ cười mãn nguyệ các girlz là bao nhiu mệt nhọc trong ng mình suốt 3 ngày qua(từ 4-7/3)có lẽ đã lùi vào dĩ vãng.Vui sướng nhất là những món quà mình mua tặng các bạn đều dc đón nhận nồng nhiệt.Không chỉ có thế bài hát của mình đã nhận dc nhũng tràng vỗ tay khích lệ nhiệt tình của các bạn.Có lẽ sự mạnh mẽ về tinh thần đã làm mình lãng quên nỗi mệt mỏi thể xác để sống trong những ngày thật vui,những ngày hội hè đình đám chăng hihi
Ah mà bài tớ hát là
CRUCIFY MY LOVE bạn nào thik nghe tớ sẽ gửi bản original của X Japan cho nghe chứ tớ biết giọng tớ cũng yếu,ko hay lắm.Chỉ tiếc là 2 lần hát Crucify các sound manager toàn bật sai bài mình đã dày công mix.Hôm nay hát chán thật,Giá như Ninh báo trc cho tao biết thì tốt hơn để tao hát bài khác chứ Crucify ko nên replay nhìu
Thanks boyz a2 vì đã sát cánh bên nhau,tất cả đều đồng lòng góp sức vì girlz
Thanks girlz a2 vì đã đón nhận tâm huyết của boyz
Điều tuyệt với nhất mà Ninh director có lẽ cũng ko ngờ tới là đên lớp bây h mọi ng luôn thường trực sắn 1 nụ cười tươi tắn trên môi.Những tranh cãi,mâu thuẫn từ vụ BTL có lẽ đã phải nhường chỗ cho niềm tin vào 1 ngày mới để mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui
8-3:a real united a2
Kí tên:ToShi