Re: A2- Where legends are made
8/3/2007
Chắc ngày hôm nay sẽ là ngày khó có thể quên đối với con gái A2 04-07 nhỉ. Đúng như chị Chuê nói, chỉ biết là các bạn trai chuẩn bị thôi chứ không thể ngờ là nó lại hoành tráng đến thế. Bước vào lớp tớ thấy các bạn cặm cụi dán báo vào tường rồi nào là laptop, loa etc.etc. là đã thấy nó hoành tráng rồi. Hìhì.
Rồi thấy cả vẻ tất tả của Ushi, của Khánh, của Huy lâm, của Đàm Minh (sao tập kịch tổ lờ đờ như gà chết trôi mà giờ máu thế
), cả Nam béo nữa
Chương trình có tí chút hoành tráng. Mở đầu là quả video clip chúc mừng 8/3 của Duy, của Trọng, của 1103 rồi cả trò tìm kho báu nữa . Í kiến là có quả câu trong đố chữ: Dấu hiện đầu tiên của tuổi dậy thì? làm tớ phờ râu mới trả lời xong. Được bạn Nam béo với Kaka gợi ý thì toàn gợi ý cái thể loại không thể bậy hơn. Nhưng mà chắc các bạn zai phải tốn công lắm mới nghĩ ra câu hỏi cho cả 4 nhóm, mỗi nhóm 2 lần ô chữ nhỉ. Ấn tượng thật. Chạy xuống sân bóng rổ nhận quà từ bạn Huy mới biết là các bạn không hề chuẩn bị quà bừa bãi và cũng không viết thiếp bừa bãi. Mặc dù quà của tớ vẫn còn nguyên giá tiền ở ngoài (hí hí
đúng là con trai) nhưng mà nhìn thấy nét mặt của Mai Anh, của chị Tố Anh khi nhận quà là tớ biết các bạn zai lớp mình mua toàn thứ từng bạn gái thích. Rồi cả thiếp viết nữa, card nào cũgn chỉ dành riêng và nói riêng cho người nhận thôi.
Tớ còn impress hơn nữa khi Ushi bảo cả lớp ra hành lang xem món quà của boyz để thấy 3,4 chùm bóng bay mang điều ước của con gái lớp mình bay một loạt lên trời. (Hôm nay mà mưa thi sao nhỉ???) Mong là mấy cái điều ước í bay lên tận cao cao cao và sẽ trở thành hiện thực hết. Lúc í tớ cứ nhìn mấy quả bong bay trắng và thực sự xúc động.
Vào lớp còn choáng nữa. Tình hình là tớ đề nghị sau này Ushi thay anh Sâm dẫn Ai là triệu phú đi. Gì chứ cái quả Ninh đi “giao lưu bắt tay” với khán giả là anh Sâm đỡ sao??? Tuy thể loại câu hỏi có chút nhí nhảnh và vui tính pha một tẹo xoắn quẩy dưng mà chương trình không thể chê được. Hị Hị.
À suýt quên lúc Sơn hát bài gì đấy mà tớ không biết tên chỉ biết lyrics vãi hay và Sơn hát rất tình cảm, cả khi Trọng hát Don’t cry với Tình yêu tôi hát nữa, Hà Lẩu đã bắt đầu thấy nao lòng lắm lắm rồi. Đến khi các bạn bật clip Đứa bé thì đừng hỏi. Tớ phải kiểm lắm mới không bật ra khóc vì xúc động. Việc quái gì phải khóc nhờ??? Chúng nó làm tặng mình thì phải tởn chứ. Đang đến đoạn cao trào suýt oà lên thì nghe thấp thoáng giọng ca của bạn Hiếu “luyến” chứ “thương” mà tớ có ăn tát lúc í cũng phải bò ra mà chết vì cười. Chuẩn đấy bạn kaka của tớ ạ, rất chuẩn đấy. Hoá ra đấy là quà sinh nhật cho tớ à. Xia xỉa.
Tớ chỉ muốn cám ơn con trai lớp mình lắm lắm lắm. Cái tớ ấn tượng là tớ, sau 3 năm học, lần đầu tiên được chứng kiến cái passion của tất cả các bạn trai. Tớ có chết không thể ngờ Đàm Minh sẽ cất công đi mua quà cho các bạn con gái, viết thiếp cho các bạn rồi ngồi tập đàn hang giờ để đệm cho Trọng hát. Không biết lúc chuẩn bị chương trình, từng bạn trai có nghĩ về một bạn gái bất kí nào trong lớp để dedicate cho không, chỉ biết là những cái các bạn làm là dành cho con gái A2 và hình như tớ đứng thứ 6,7,8 gì đó trong danh sách 12A2 04-07 và tớ là con gái (hị hị). Thế cho nên, Hà cám ơn các bạn.
Ây dà, sau này ra trường, chúng mình ngồi lại với nhau sẽ nói về những kỉ niệm kiểu này chứ những cái làm nhau buồn sẽ quên hết. Mà có nhớ thì cũng sẽ chỉ ngồi cười cợt với nhau thôi nhỉ. Hè hè quả hoành tráng của các bạn zai hôm nay làm tớ vui quá cơ. Sau này ra trường rồi, sẽ chẳng có ai mất công đi thu nhạc, quay video, soạn câu hỏi, ngồi đúc Ai làm triệu phú để học cách nói của anh Sâm và làm tất cả những thứ hôm nay cont rai lớp mình làm cho các bạn nữ nữa đâu. Tớ nghĩ đây sẽ là ngày 8/3 vui nhất của tớ tính cả vụ tớ lên bảng Văn 10. Hé hé.
Ushi soạn lời chúc trên video ĐỨa bé đúng không. Chậc. Mấy cái lời chúc í làm Hà Lẩu không kìm nổi tears đấy.
Duy up video hôm nay lên cho các bạn lớp mình xa tổ quốc đi cho chúng nó thèm. Khà khà.
ps: Mai sinh nhật em ạ hị hị