Re: A2- Where legends are made
Chao cac cậu, tớ là Minh Ngọc đây ạ
LÂu lắm rồi mới vào HAO. Hôm rồi nói chuyện với Chue mới biết tình hình của lớp mình. Thật muốn có mặt ngày hôm đấy:8-3.
Vì lâu quá chưa gặp các cậu nên tớ cùng update tình hình 1 tí:
- Cụ tỉ là tớ và con Lưu Thu PHương đã cắt tóc rồi,
... trích dẫn nhận xét của em Phạm Vũ Anh Uyên, hiện đang theo học cùng trường với bọn tớ, là đã :
Giã biệt kiểu đầu em thắm
( Nếu có bạn nào tò mò là cắt tóc như thế nào thì có thể tham khảo ava của tớ. NOte: Xem xong đừng shock 8-X: 8-X: , và hi vọng là ko có bạn nào tưởng đấy là 2 thằng đàn ông 8-}
- Tiếp theo là chuyện tớ và con Fuong, sau khi đã chính thức trở thành " con đĩ đực" của nhau, đã dấy nên tin đồn là 2 con đã bị les; tớ viết thêm phần này để trả lời cho câu hỏi ( nếu có) của các bạn là 2 con đến Mĩ đã có bạn trai chưa. =))
- 1 tin trọng đại nữa là vào ngày 3-3-07 vua roi, tớ đã có cháu trai 8-> ( mặc dù vẫn chua đc xem mặt nó), nhung ma túm lại là rất sung sướng.
Đấy là tớ tóm tắt tình hình vài tháng qua ngắn gọn như thế,
) còn tất nhiên đi sâu vào chi tiết thì có ngồi 3 ngày 3 đêm kể cũng ko hết.
Tình hình của các cậu ở nhà thì tớ cũng nắm sơ qua dựa theo lời tường thuât của em Chue . Vụ mùng 8-3 thì tớ cũng đã xem đủ tất cả video mà bạn Duy up. ( Cá nhân tớ chân thành cảm ơn bạn Duy vì đã chia sẻ):-t
Chỉ muốn nói 1 câu, các bạn nữ A2 thật may mắn. (Đáng lẽ ra tớ cũng đc may mắn như thế:-?? )
Đúng ra là từ hồi năm mới đãt muốn viết 1 bài chào hỏi các bạn. Đã viết xong rồi, nhưng mà cuối cùng lại ko gửi. Có lẽ vì là quá lâu rồi, nên tự nhiên nghĩ : " Ko biết mọi nguoi sẽ nghĩ ji, liệu có bảo mình vô duyên? Liệu có còn nhớ mình là con dở hơi nào ko." vân vân và vân vân
Hôm trước nói chuyện với Chue đã chia sẻ với nó như thế. Tất nhiên là đã bị nó chửi như tát nước. " Sao lại có những suy nghĩ quái gở như thế." Sau đấy thì tớ cũng có giác ngộ 1 tí, và kết quả là bài viết mà các bạn đang đọc ở đây.
Cũng ko bít nói jì nữa nên tớ sẽ dừng lại cụt ngủn ở đây.
) Quá trình tiếp theo là nằm thở, chờ đợi fản hồi từ các bạn rồi mới tính tiếp.
Mặc dù ko bít mình có đc phép nói câu này ko , nhưng mà bản thân thật cũng muốn ngẩng cao đầu mà hét thật to
" We are now officially legends"