hôm nay chưa đá được hết khả năng , phong độ của một số cá nhân chưa ổn định , mất sức quá nhiều vì trời lạnh mà đek thằng nào ăn sáng lại thêm sát giờ ăn trưa nên thể lực yếu , ko chịu nổi nhiệt là phải , tao nghĩ nếu gặp lại A2 sẽ đá khác chứ ko như hôm nay đâu !!
Nói chung trận hôm nay ko thể gọi là A2 đã đá hay được , chỉ là hơn so với trận gặp Toán 2 thôi .
3 bàn thua thì 2 bàn ko có Đàm Minh trong sân , 1 bàn Sơn bị Ninh che tầm nhìn thì bắt kiểu j` được , nói chung ko phải thua là do lỗi ở cá nhân nào mà là thua về mặt thể lực !!
Còn tao chẳng thấy thiếu đoàn kết chỗ nào cả , có mỗi mày nghĩ thế , nếu lớp mình có một thằng ở giữa để kiểm soát bóng và triển khai tấn công thì đá sẽ khác nhiều , do đã thiếu vắng thằng đá cắm ở trên là Minh ku , Việt Hiếu được đưa lên thay thế mà phần giữa sân lại thiếu Đàm Minh nên hôm nay thua là phải !!
Nếu lớp mình có đá trên sân trường thì tốt nhất ko nên chia theo kiểu chính thức - dự bị mà nên theo kiểu công chính thức đấu phòng ngự chính thức , như thế mới có thể phát huy được hết khả năng !!
Vấn đề cuối cùng là về mặt tinh thần , rõ ràng sau khi thua 1 bàn là cả đội ỉu xuống hẳn nên bây giờ đội bóng cần 1 thằng đội trưởng để củng cố tinh thần anh em và điều khiển các vị trí .
A2 là á quân năm ngoái và là một đội bóng mạnh , chỉ là tạm thời các cá nhân trong đội chưa có đủ sự tự tin mỗi khi bóng đến , sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu và thoải mái về mặt tinh thần mỗi khi giáp trận thôi .
----------
Trần Thế Phong đã viết:
À, lớp mình có cái ảnh nào chụp cả lớp không? Không thì hôm nào chụp để còn nhét vào cái tập san 20 năm của trường.Thiếu A2 là không được.
có ảnh của năm ngoái roài đấy chứ !!