A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mẹ ơi hôm nay chú nào được ra sân thì sướng nhá :(
 
chú này ra sân nè:x

phừng phừng khí thế:D hò hét điếc tai, gõ trống ầm ầm, VN vô đicchj!!!
yeah :)

( có tao cái:->, khác ngay :D )
 
chắc là hiệp 1 ở sân còn hiệp 2 thì về rồi đúng ko !? :))
Hôm nay lạnh thật , có ai cho ôm cái thì tốt quá :D !!
 
bạn Chi hơi bị nhầm,phải nói là có Sơn khác ngay
mà Chi ngồi khán đài nào thía?Dù hôm nay ko đi xem nhưng hôm trước xem đá với Thái gào khản cả cổ mới sướng chứ với U20 Nhật thì ko phải hàng xịn,chỉ có 4 thằng thật sự là U20 nên xem ko sướng
 
Hehe mặc dù hôm nay mình dek đi xem nhg mà thấy bà con từ Mỹ Đình đi về vui vẻ wa' nên cũng phóng ra ngoài chơi!!!
Công nhận trận U23VN-U23TL xem fê hơn nhiều,nhg mà dù sao VN cũng đã vô đối,vẫn fải gào thét cho nó sướng :))
Ko hiểu thằng ku chết chưa mà chưa thấy vào post bài nhẩy????
 
Phạm Hà Chi đã viết:
BON CHEN QUÁ:D

...cháo các bạn, tớ ra Mỹ Đình đấy ;)


sướng thiế.
Thứ sáu tớ ốm, chẳng xoay sở được, tuy nhiên vì màu cờ sắc áo, trong cơn mê man tớ vẫn bừng tỉnh dậy, cổ vũ cho đội nhà. Nhờ có đóng góp của tớ, Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-1 (keke)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Pooh:x đã viết:
chú này ra sân nè:x

phừng phừng khí thế:D hò hét điếc tai, gõ trống ầm ầm, VN vô đicchj!!!
yeah :)

( có tao cái:->, khác ngay :D )


híc, đau họng roài /:) :(

tiên su, trời lại nắng :-s
 
Bọn mày thường hết thôi,tao bắt tay Thanh Bình với cả Văn Trương nè!! :D :D
Công nhận bọn Nhật to thật,có khi gấp rưỡi tao thật đấy...
Soạn nốt văn đây,huhu còn 3 trang nữa,đời bon chen thật.
 
hôm nay cả lớp chuyển chỗ chỉ riêng cái vị trí của mình k thay đổi
mai nhờ cậy hà lẩu nhé;)
nhớ tổ 1 quá keke có gì làm cả tổ cho còi vào phá cùng nhé
 
có con Linh đi theo sướng thế còn giề :D ,ngồi ở giữa lớp ko làm ăn đc T_T , lại còn ngồi trc thằng Bốp nữa , chắc 2 tuần nữa đầu em hói :(( :(( :(( :((
 
Đặng Trà Phương đã viết:
có con Linh đi theo sướng thế còn giề :D ,ngồi ở giữa lớp ko làm ăn đc T_T , lại còn ngồi trc thằng Bốp nữa , chắc 2 tuần nữa đầu em hói :(( :(( :(( :((
so ba dung la khong thoat khoi cua no "bop":))
 
Nói chung bọn mày ngồi chỗ nào cũng sướng :((
Chỉ chết tao thôi :((
Ngồi cạnh bốp cũng được, ngồi cạnh Trọng cũng được :(( , miến ko phải bàn đầu :((
 
UI, cái bài Mambo no.5 này hay quá, tao chít đây!!!!! Các bạn đang xí xớn chuyện gì thế???
 
Bùi Mai Ngân đã viết:
Nói chung bọn mày ngồi chỗ nào cũng sướng :((
Chỉ chết tao thôi :((
Ngồi cạnh bốp cũng được, ngồi cạnh Trọng cũng được :(( , miến ko phải bàn đầu :((
công nhận số con Ngân ruồi bâu :)) :)) :)) ngẫm lại thì mình vẫn sướng hơn ,hôm nay thấy con bé giơ tay xin đổi chỗ 1 cách vô vọng mà Nam ko thấu :-s :-s :-s
 
con ngân ko biết xin>:) fai như tao đây này:))

tao mà ngồi chỗ cũ thì xác định lý hóa thì nhìn tường mà làm:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên