A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
É hé hé cái đấy người ta gọi là "sự công bằng trong xã hội" đấy Cu ạ. Mà mày 70kg thật à??? Béo thế :((
 
oái béo thế, ngày xưa trông gày gày bây giờ chắc............
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Mẹ bang chủ mai đi công tác rồi :D
Bảo anh Bờm đến cũng được

yên tâm bố bang chủ về rồi hôm nay sn bố bang chủ lành lắm :)) :)), nhưng sợ bố lắm không chơi ;))

thằng cu mày học hay mày sang đấy chơi đấy người ta học rồi gầy đi ông thì béo lên
 
Hôm qua xem điểm ở nhà KH sợ phòng 1 luôn .
Sơ sơ đã thấy 2 điểm 9 và bao nhiêu 8.5 .
 
Phạm Hà Chi đã viết:
:eek:
:-?
b-)
8-}
:)
=D>
:)>-
:))

the end^^
ChiChi vui sướng zồ zại quá ko nên lời, tớ giải thích cảm xúc của bạn í cho
e hèm
:eek: Ngạc nhiên "sao lại thế???"
:-? Nghi ngờ "hay là bọn này trêu mình nhỉ??"
b-) Cool "được đấy!"
8-} loạn "nhưng mà sao lắm 8,9 thế??"
:) cười "thế cũng ổn"
=D> vỗ tay "yeaaahh"
:)>- peace "giỏi thật"
:)) sướng "mình vãi giỏi các cậu ạ!!"
 
thằng tên bốp thì mấy :)) chắc không có điểm, bài anh làm đk vãi :))
 
Thây PA A cũng nói là điểm phòng 1 cao lắm, nhiều 8,9. Còn PA A thì tu tu ở nhà vì 7,5.
Cái câu prevent em đã nói là ko thể bỏ rồi mà, em làm theo chị A sửa thành prevantable :D, các câu còn lại thì so hết với bạn Lẩu, ko biết bạn ý mấy nhỉ ;;)

@Duy: Avatar :)):)):))
 
Hơ hơ, em bị giật di động rồi ah :))
Hóa: max 3 điểm :))
Ngày vãi đái :))
 
Sao bọn phòng 1 lúc nào cũng được giáo viên sướng thế
chả bù cho phòng mình:((
Mà cái lão trẻ trẻ hôm nay như thần kinh, hơi một tí là nhắc, đúng là thừa hơi. Sao ko để dành hơi để hát cho cả lớp nghe có phải hay ko?:))
Ngày mai tình hình là phải đến trường từ 6h sáng>:) để chiếm chỗ
Yên tâm hóa ít nhất cũng được 5 điểm, bọn lớp Trung bảo là bài để trắng cũng đc 5 điểm cơ mà:D
 
Thiệt tình là tớ rất quý hai thầy trông Lí với Hóa phòng 1 ơ ;;)
Thôi đi ôn Toán cái
 
ờ cái ông hnay hay vđ' ngày mai cứ thế là lành:) tớ quý cả cô trông Anh nữa ^O^
Ngân sao mà để bị giật dd khổ thân thế sau này muốn gọi nhờ biết giật máy của ai:p
Thi học kì chả có cảm giác sợ sệt hồi hộp hấp dẫn j` cả:))mai tam giác quỷ nào,heheh
---mãi mới post được bài thật là hãm tài !!
 
phòng mình thi hôm văn không hãm vl à, ghê chết mai là môn quan trọng nhất ghê quá

bộ ba :duy khánh minh côls lến
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên