A2 đồng chí hội (mới)

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) bệnh quá :)) gần chết :))
Bụt đi ngủ đây hnay vãi đái quá thôi mai Bụt tiếp version 2' !! :))
 
Bụt bảo đi ngủ nhưng tâm hồn nghệ sĩ ko chịu ngủ, thấy bụt out một lúc rùi lại ol yahoo : "version 2 is coming..........."
Con người của thời đại, hy sinh giấc ngủ (mà thực ra là cả một lần ***** cao quý của Bụt)--------->chắc đang ở chỗ nào gái xấu ma chê quỷ hờn , Cà Mau chăng ? :))
Cố lên bụt ơi !
 
Oh yeah !! version 2' ra lò : :)) Ladies and Gentlements !! Bụt and the only Rapper King !! from Rap Kingdom 2006 !! NOW !! CHECK IT OUT !! COME ON !! ZDI ÂU !!
tí tí tí tò tò tí te !! Pùm chíuuuu !!!
từ khi lên làm King, anh mới biết được rằng,Rapper King thật là sướng, trăm con hàng phải bem, giang sơn vô bờ bến, quyền lực thật kinh hoàng, thik' chơi ai là được, thời gian không ngừng nghỉ chăm chút cho từng cách bem bem kiểu chim kiểu ếch ko như ngày còn trong ams, Bob rủ rê từng chiều chiều tăm hàng bem gái cực ghê đi ngó nghiêng lo rình rập, tối lang thang tìm hàng ngon , trong thời gian anh học ams, sống quanh bao hàng Bob lựa, toàn bem con hàng lởm , Bob thì chiến chẳng lo chẳng nghĩ. từ những hàng vòng lép kinh, anh chắp tay xin bó trym, thật là hãi quá đi, làm bạn Bob thật là hãi ,thật là hãi vãi trym. zdi !!
Và khi lên làm King anh mới nhận thêm 1 điều, làm bạn Bob thật là hãi thật là hãi quá đi !! âu !!
Ôi quá kinh !! thật là hãi quá đi , bó trym !! zdi !!
Chớ có vội vã đến thế để rồi bó trym, khi anh là King mới biết nhiều điều rất hay, những ngày đi bem tứ tung, thật là sướng nhớ mãi mãi.
Vẫn biết là sẽ rất khó, đừng vội bó trym, khi anh là Linh mới biết nhiều điều rất hay, những hàng tuy trông vãi kinh, chỉ cần niềm tin là xong.
Anh chắp tay xin bó trym. Thật là hãi tứ tung , làm bạn Bob thật là hãi thật là hãi quá đi !! zdi !!
VÀ khi anh lên làm King anh mới nhận thêm 1 điều, làm bạn Bob thật là hãi thật là hãi tứ tung !!
Ôi bó trym. thật là hãi quá đi, vãi kinh ! áu !! yeah !!
Chớ có vội vã đến thế để rồi bó trym, khi anh là King mới biết nhiều điều rất hay, những ngày đi bem tứ tung, thật là sướng nhớ mãi mãi.
Vẫn biết là sẽ rất khó, đừng vội bó trym, khi anh là Linh mới biết nhiều điều rất hay, những hàng tuy trông vãi kinh, chỉ cần niềm tin là xong. OK !! Zdi âu !!
Puỳnh Puỳnh Puỳnh !!
:D I'm waiting for your new version heheh ..!! ;) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Ông bà nào mà lên đây đọc cái này chắc ngất mẹ nó luôn :)) Bó mọi chỗ luôn :))
 
yép new version bó tay aúuuuu from LK (lil'kaka) feat solo in a2 production check it out hí hí
anh ơi cho iem hỏi đường lên HN đi đường lào

từ khi chưa quen em mới biết đc rằng làm đàn ông thật là sướng chả có việc để lo thời gian luôn thoải mái,từ bi a tá lả đến tăm tia soi hàng,thời gian đâu để thở chăm chút cho từng cuộc vui,ko như ngày đầu mới quen sáng vicom chiều pepe đâu phải lo nghĩ gì đâu,đi spa lo thẩm mỹ tối hồ gươm và kem.nhưng từ khi a yêu em sống trong bao ngày hạnh phúc,dường như ko ngừng nghỉ,chả bao h phải lo phải nghĩ,từ những việc tò tó to,a chắp tay xin chấp nhận thật là thik thật là thik quá đi.và khi a yêu e a mới nhận thấy 1 điều,thật hạnh phúc thật hạnh phúc quá đi.
ôi quá đi
biết trước hạnh phúc sẽ thế đừng vội bó chim khi a yêu e mới thấy nhiều điều rất hay những điều e chưa thấy ngay chỉ cần gần gũi hơn nữa....

new remix that 's from 32 hòa mã tầng 3 studio oh dze
 
heheh bài the past of rapper king đã ra lò cho tính chất minh họa thôi tới lượt bang chủ tiếp đi nào :D
 
dm kaka lười thế chế được nửa bài thì ông nghỉ, hôm nay bang chủ đau bụng, lại bị đâm, không có tâm trạng rap, chiều nay xin mẹ nghỉ, chỉ đến 2 tiết anh để kt

hôm nay nhường hiếu đi đầu, lần đầu là tao rồi, sau là duy đến lượt mày đấy

hay là chị em có bài gì hay thì nói anh em chế bài mới cho máu anh ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vl đồng ý với đại ca bang chủ :D !!
 
hàng về EP ố là la zdi !! come on !! :))
 
Nguyễn Thế Duy đã viết:
hàng về EP ố là la zdi !! come on !! :))

Có đĩa EP thật rồi à?:-? :-? :-?
Chia sẻ sớm cho pà kon khối phố bạn bè gần xa còn tận hiến và tận hưởng:>
Om gần nửa tháng roài còn gì
 
Ờ, mà cũng tò mò mấy tổ kia diễn thế nào, khổ quá hôm đấy chả xem được mục nào một cách tử tế cả.
(nhưng mà ko muốn bọn nó xem mình diễn, vai fu. nhạt nhẽo lại còn lộn xộn nữa chứ huhuhuhu :(( )
 
Ờ, tóm lại Vô Cực là một phim chán nhất năm, thất vọng nhất năm. Tuy nhiên, phim chế của nó lại khá là đáng xem. Tao định post luôn cả summary phim thật nhưng đã gone with the HAO rồi nên bọn mày vào đây mà xem summary nhé:
http://blog.360.yahoo.com/blog-t2SJq...YQ-?cq=1&p=314
Cái sum trên rất hay, highly recommended!

Được rồi, quay lại chuyện chính: down phim chế ở đây:
http://anonym.to/?http://218.22.209.13/bbsgy/wj.wmv

Bộ phim 20 phút này có tên là Một chiếc bánh màn thầu gây nên huyết án / Huyết án từ một chiếc bánh màn thầu - A Story about one Mantou.

Bộ phim thì bằng tiếng Trung, còn rất nhiều đoạn hay nhưng do không có sub nên tao chỉ tìm hiểu được như sau:

Phim là một phóng sự truyền hình:

1. Em Khuynh Thành được tả lại là một cô người mẫu thoát y suốt ngày chỉ biết cởi đồ và mặc đồ. Cái này còn có thêm nhạc và repeat hình ảnh, rất đáng xem.

2. Giữa các đoạn phim có quảng cáo. Nhân vật đầu tiên bị lôi ra là bà Mãn thần, suối tóc óng mượt -> quảng cáo dầu gội đầu.

3. Anh Côn Luân chạy nhanh như gió cảnh sát không đuổi kịp, giải thích cho vấn đề này, Mãn Thần được cử ra làm giáo viên, bả giảng những gì mà trái đất quay, các lực tác dụng.... Thậm chí, thuyết tương đối của Einstein cũng được vận dụng: Vô Cực = Vô duyên x 2 (chỉ dịch qua qua cho vần thôi nhá) -> Vô Duyên Cực. Ngoài ra, anh Luân nhà ta lại còn có sở thích dùng người làm diều. Sau khi ẩu đả với cảnh sát Lang, hai người phải lòng nhau. Tiếc làm sao, ông Lang này lại "vì mặt trăng mà chết" (cái này liên quan đến bài hát chỗ đấy), nhạc thì lải nhải "tất cả là lỗi của anh".

4. A, anh Jang Dong Gun Côn Luân lại xuất hiện, lần này anh quảng cáo dép cỏ hẳn hoi. Cái hay là ở chỗ hãng dép từ Taoning còn được sửa thành Taoming. Nhạc thì có đoạn ping ping và rất hoành tráng.

5. Đoạn xử án Quang Minh và Vô Hoan, 2 ông này sinh chuyện quay ra hát rap trong tòa án, thậm chí có cả nhạc nền và logo Channel V hiện lên. Ông chánh án thì tức quá hét lên: "To gan, ai cho tụi bay hát rap trong tòa án, đúng là không có phép tắc gì cả."

6. Cũng đoạn ấy, anh Côn Luân nhảy vào xin đầu thú: "Tôi xin tự thú!". Tức thì nhạc nổi lên và có một hình đỏ hiện lên: "Cảnh sát nhân dân xin nhắc nhở: Tự thú mới là con đường duy nhất của bạn, hãy tự thú đi để nhận được sự xử lý khoan hồng. Đường dây nóng: 110". 110 là đường dây nóng của TQ như 911 ấy.

7. Chiếc bánh bao xưa kia đã bị Khuynh Thành lấy đi và ăn mất, sao nay lại xuất hiện trong tay Vô Hoan. Trả lời cho vấn đề này, chàng ta hồn nhiên: "Tất cả là do đạo diễn sắp xếp, tui hổng bít gì hít."

8. Kết phóng sự, ông phóng viên (chắc là tác giả đoạn phim), khuyên các vị phụ huynh nên dạy dỗ con cái cho tốt. Không nên như Vô Hoan vì một cái bánh bao mà ôm hận 20 năm, hay nếu có ra đường gặp bà nào tóc bay bay, bả có hỏi gì thì cũng trả lời: "Không đồng ý!".

Xem xong, chết cười mất. Mọi người check it out!

À, ngoài ra còn cái bài tường thuật này nữa: http://csmonitor.com/2006/0313/p01s03-woap.html

Đứa nào xem vô cực rồi thì vào mà xem thử fim chế, tao xem đek hỉu ,vì chưa xem fim gốc cũng chả thấy bùn cười, nhưng ai xem bản gốc rồi thì nên ngó qua cái bản chế này tí xem, down cũng nhanh thôi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên