Con Linh buồn cười nhỉ, suy nghĩ kiểu j đấy, hư thế. Đau bụng đến thế

ở nhà mà nghỉ ngơi, chơi bời,ai cho nghĩ ngợi học hành mà đã nghĩ ngợi. Hư quá. Đứa nào còn làm nó bấn tao đập chết. Mà mấy cái bệnh liên quan đến ruột, rồi các loại tràng, cả gan nữa hình như càng bực mình với bấn loạn thì nó càng nặng (đấy là tớ nghe nói thế

nếu k đúng thì em Linh đừng bực mình hay bấn loạn

). Cho nên yêu cầu em Linh hãy ở nhà hoà nhã, tập yoga và an dưỡng. Tao thấy lớp mình cũng vài em bệnh tật liên quan đến ruột với dạ đấy, chúng mày cứ cẩn thận giữ gìn đi, cả con Què, con Lươn....
Tin vui cho em nào chưa muốn xa tớ

rất có thể visa của tớ sẽ bị chậm 1 vài ngày =) tuần

tại vì hôm qua tớ mói được hân hạnh đi khám xong sức khoẻ (ng ta gửi giấy thì mới đc khám, k phải tớ chây ỳ đâu

), khám xong thì người ta phải gửi sang Singapore (may quá, = Fed Ex). Từ đại sứ quán Ca ở Singapore ng ta sẽ phải gửi 1 cái j đó tới đại sứ quán Ca ở Hồ Chí minh. Sau đó, đại sứ quán Ca mới hoàn thành 1 cái j đó và gửi lại hộ chiếu, visa cho em Zee xinh xinh ở Hà Nội

. Đấy là TH họ k bắt tớ phỏng vấn

Tất cả = bưu điện thường, cho nên chao ôi

( có khi mấy tuần nữa mới có

( Hu, nếu thay vì tuần Orientation mà tớ phải đi tập quân sự thì thật là ****. Well, dù sao tính đi tính lại cả kể có muốn cũng k thể sớm hơn đc, tại hộ chiếu tớ còn cầm đi Hàn Quốc. Fate

(
Bạn nào biết chỗ mua quần (cả kaki, cả bò) đẹp + giá cả phải chăng thì báo cho tao 1 tiếng

Đi cùng tao thì càng tốt

(
Mèn ơi còn 3 tuần nữa thôi >.<
PS hỏi chút: bao h thì Cải- Lu- Phũ cho tao ăn khao? Bao h thì CGO_3 và Raven làm production + bao h 3 đứa đi Mỹ chia tay? Tại tớ cần plan.
Liệu năm nay có thằng ku nào lớ ngớ thi vào lớp mình k nhể.