Chào các cháu!
Giờ bác đang nằm trên giường, sốt 39 độ, rên hừ hừ. Ngày quái quỷ gì mà vừa sốt, vừa viêm họng, vừa tắc mũi, vừa ngạt thở, người ngợm lẩy bẩy 8-X: Chắc bị thánh vật ở Hồ Tây rồi í =))
Nguyên cớ là thế này.
Ngày hôm qua, thứ Ba 14/7, tức Quốc khánh Pháp, ba bạn trẻ, AQ, Đen, Lờ mới hẹn nhau cùng đi phỏng vấn xin lại visa. Tại sao lại là thứ Ba? Vì Chủ nhật đi karaoke + lẩu vịt đêm mệt, thứ Hai ở nhà tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, thứ Ba ra đi mới sung mãn được.
Nếu các cháu chưa nhớ, Đen vốn xuất thân ở một trường làng cấp 2 ở Việt Nam, đã từng học 3 năm trung học ở DC, là người tình cũ của Hà Linh, hiện đang theo học tại NYIT ở 1 vùng quê hẻo lánh cách NYC 30 phút đi đò. Anh sinh năm 1988, cao 1m72, nặng 72 cân. Đặc điểm nhận dạng: trym trắng bóc...
Hẹn phỏng vấn lúc 9h, đến 8h15 tao nhận được điện thoại của anh Lờ anh Đen với nội dung "Tự đi xe ôm đến đi nhé..." 8h35 đến, thấy 2 anh quần dài áo polo thật chỉn chu :-" Bên kia đường, chú Kiên đứng cạnh 2 cô hàng xôi vẫy tay cười hớn hở. Tao nhào sang đường, một tay bắt tay chú Kiên, một tay đưa chú cái mũ bảo hiểm của tao, bỏ qua lời mời của chú, "Xin chào, xin chào! Cháu có ăn xôi không?" :">
Tao mới than thở rằng, mình ko có CMT, chắc đành dùng tạm bằng lái xe. Đen giật mình mới kêu, anh cũng đíu có CMT. Anh lập tức lôi chiếc ví sờn cũ, móc ra... 4 cái thẻ học sinh của NYIT giống hệt nhau =)) Đen kêu, mỗi lần mất thẻ lại nháy mắt với cô văn phòng, thế là cô cho làm lại thẻ miễn phí, cho đỡ tiếc $10. Lờ cũng tâm sự, ở trường anh phí làm lại thẻ là $25, nếu anh nháy mắt phí sẽ thành $50, vì gái làm ở đấy rất tiếc là gái già rụng răng =))
Anh Lờ tiếp tục gây hoang mang dư luận, thản nhiên khoe rằng anh hôm nay ko có giấy hẹn phỏng vấn. Anh cho rằng "Please print this for your records" nghĩa là in để đấy, hic. Không lạ khi bảo vệ đuổi thẳng cổ anh về nhà. Chẳng thể làm gì hơn, AQ với Đen đành dắt díu nhau vào Vườn Hồng.
Tiếp tục xếp hàng đến 10h kém 15 mới đến phòng nhận hồ sơ. Lần này đến lượt tao dính bụi bay vào mắt, sỏi bay vào mặt. Cái form DS 158 tao quên ko điền địa chỉ của bố mẹ và thằng anh trai (lúc điền trên máy tính thấy địa chỉ dài dòng nên lười viết, định bụng copy paste sau, rồi quên béng mất). Thế là bị đuổi xuống cuối hàng viết lại. Ôi cái dizzz.
Đen hí hửng nhận số gọi 69. Anh lấy hẳn cái Blackberry 8810 ra chụp lại làm kỷ niệm, rồi ngồi thẫn thờ ngắm cô gái có má bầu bĩnh cách anh 2 hàng ghế. Nhưng anh tưởng anh có số 69 mà thần thánh, mà hay. Nối theo số phận của anh Lờ, Đen bị thằng Nhật phỏng vấn đuổi về, do thằng kia phát hiện Đen chưa nộp SEVIS fee.
Còn AQ, cô chờ dài mặt đến tận 11h mới được đến lượt. Vẫn thằng Nhật đấy, nó nhìn mặt phát, đóng cộp dấu, ngoắc tay chỉ ra chỗ EMS để lấy địa chỉ gửi visa về. Lol. Bạn nào ở bển chưa biết, thì giờ ĐSQ Mỹ ko cho lấy visa luôn tại chỗ đâu, mà bắt phải ra đăng ký gửi EMS về nhà. Làm tiền vl.
11h rưỡi, Đen nheo nhéo gọi điện hỏi cách đóng SEVIS fee. Trong lúc đấy tao vẫn lang thang ngoài đường quẩn quanh. Tình cờ gặp Hà Phương đi cùng chị họ đang đi chọn quần áo. Hà Phương cho biết, mới cắt tóc, và cuối tuần này sẽ đi Trung Quốc 1 tuần cùng với gia đình. :star:
12h10, đang nhàn nhã uống trà đá cạnh Vườn hồng, Đen đỗ xịch xe, rước về nhà ăn trưa với mỳ hải sản và cơm rang dưa chua. Hóa ra SEVIS fee năm nay đã lên thành $200 =)) May năm ngoái mình nộp có mỗi $100.
2h, anh Lờ ghé qua nhà Đen. Nhà hai anh này cách nhau có 50m, rất tiện thông yưm. Hai người rồng rắn lên lại Vườn Hồng, tuy nhiên ko được vào. Đen gọi điện đến Bộ phận tiếp khách, xổ ra 1 tràng tiếng Anh. Đáp lại lời anh là một giọng ngơ ngác, "Can you speak Vietnamese, please?" Thật hài. Hóa ra SEVIS fee phải mất 3 ngày để confirmed, nên người ta hẹn anh thứ Hai tuần sau đến lại. Còn anh Lờ, do ko in giấy hẹn, nên phải viết thư lại cho bên Lãnh sự để xin số confirmation number để còn reschedule. Lờ cho hay, sự cố này khiến kế hoạch ngao du sơn thủy xốc lại tinh thần của anh bị gián đoạn.
3h30, sau khi ghé qua nhà 1 người bạn của Lờ, 3 người tiếp tục hành trình đến nhà Ngọc Mai, cô gái có tòa thiên nhiên hùng vĩ chả kém gì cô bé Trà My cup C+. Đến đấy nghe Ngọc Mai trút giận về tình yêu lỡ dở với anh Trĩ, trong lúc Lờ ăn sạch nào chuối, táo, mận, đào, ổi nhà Ngọc Mai =)) còn AQ với Đen ngồi cụng ly... sữa chúc mừng nhau năm mới. Tại đây tao bị lên cơn hắt hì sổ mũi liên tục, nằm vật vờ ở giường trông khá dặt dẹo. Đen với Lờ thi nhau hành hạ con mèo mới vác về nhà Ngọc Mai. Mèo vác từ quê lên, khá nhát và ngoan hiền, bị vần vò mà chả dám kêu nửa nhời. Sau hơn 1h hành hạ gái quê, 2 chàng trai phát hiện "gái quê" có trym, mới tá hỏa buông mèo ra, no homo =))
5h30, 4 người hò nhau ra đường đi nhậu tối, với sự góp mặt của... Thầy. Thầy tên thật là Sơn, tự Ly Sơn, bạn thuở ấu thời của Hà Linh và Lờ. Thầy hiện đang theo học Học viện Đông y Cổ truyền, nên mới có bí danh là Thầy. Thầy cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, đánh đàn tuyệt hay, chỉ tội hơi... nhát gái, ko bao giờ bắt chuyện với gái nên cả lũ hay rủ thầy đi chơi để mong thầy dạn gái hơn :star:
Địa điểm tập kết là làng Ngũ Xã - Hồ Tây. Con Ngọc Mai trốn đi họp lớp, lại bị các bạn cùng lớp phát hiện i-) Sau đấy phở cuốn phở xào đã bị phủ quyết thay bằng nầm nướng, nên mấy đứa nhào đi lên Phó Đức Chính vào quán bia hơi.
Thầy cho biết, mới thi cá chọi thắng được một chùm cá mang về nhà, nên tặng tao một con... bại trận của thầy

) Con cá xấu số, tên là Sin, đặt theo tên thầy với Gin, được xếp sang một bên khỏi bàn nhậu, chẳng may cho cá uống bia thì vui ^

^ Đen, Lờ, AQ, Thầy, mỗi bên làm tầm 4 vại rưỡi bia, riêng Ngọc Mai gái quê thất tình nên cho 2 vại. Câu chuyện bàn bia với nầm nướng, dồi nướng và đậu phụ rán giòn thật tuyệt vời :x nếu ko tính đến chuyện tao trong cơn nửa tỉnh nửa mê đi "xi tè" vào nhầm buồng đàn ông, xẩu cả hổ =))
Anh Buối nhắn tin, 4 cái dance pads hiệu Phong Vũ giá rẻ như bèo, hứa hẹn tuơng lai nảy nở của Dance Maniac. Anh đáp máy bay từ Sài Gòn về Hà Nội lúc 6 rưỡi chiều, bắt taxi về nhà rồi phóng con Air Blade ghẻ đến đón cô bé dzú xệ Trà My làm tăng hai với bọn tao.
7h30, cả lũ hò nhau làm 2 vòng cầu Long Biên. Trời sau cơn bão phê thật.
8h30, làm 1 vòng Hồ Gươm và phố cổ, thẳng tiến ra Align Mã Mây.
Ngọc Mai lại lầu nhầu về chuyện đi party thứ 7 này - nghe nói là Dip It Low bitchy theme chi đó - đã bị tao vùi dập thẳng tay. Trong lúc cãi cố, con bé kêu, "THÙY CŨNG CÓ ĐI MÀ!" :"> Haha, thế là phải bảo với nó, Thùy mà đi thì bọn này càng có lý do để không đi, omg. J/k.
Cả lũ ngồi tán dóc với nhau, vui ơi là vui

) Lại lôi chuyện đi xin visa sáng nay ra, lúc đến có 3 đứa, khi vào còn 2, lúc ra còn 1

) Tao với con My và con Ngọc Mai hẹn nhau đi xăm vào 1 ngày đẹp trời =)) Còn gì gì nữa mà chịu rồi, lúc đấy đứa nào cũng ngà ngà, ko say nhưng mà phê phê ý. Ở Align chắc có Margarita là còn uống đc, còn đâu mình thấy quán này cũng bình thường, nhất là cafe.
Tầm 10h kém, định đi ăn cháo lót dạ, hoặc lên SVĐ làm chén bát bảo khoai tây khoai môn chiên :x Nhưng vài lý do trục trặc nên cả lũ đành hẹn nhau thứ 6 này xem Up với Public Enemies. Tối đấy đi về được sờ đùi My dzú xệ, thật là sướng rung rinh cả tay :">
Cả ngày, kết thúc bằng tin nhắn của Huấn, khoe anh sắp đi học khí công. Thật là vãi chưởng thần sầu nhà anh Chó =))
Thôi, có ốm đau dặt dẹo tí cũng được. Cả hè ngày nào cũng vui thế này :x Ku đâu, còn chờ gì nữa, thi trượt mà về nhà thôi =)) :x :x :x