A1 09-12 - where the passion grows

Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

tớ còn có tủ mà k thèm học nè, nên mới thảm haị thế đấy:-<
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Mình thì dc 7,75 văn, nói chung là tạm được :)
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

2 bạn Sơn với Giang cái điểm Văn như thếi chắc điểm Anh phải cao chót vót ý nhờ :-"?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

lại chả phải cao để gỡ lại điểm Văn chứ :-?

p/s: ông đc bao điểm Anh?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

ơ sao biết điểm tôi hay thế:-ss

tôi đc có 33.75, trong khi điểm chuẩn 33.5 thì chắc là cỡ bét dí của lớp rồi:">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Lớp mình toàn các bạn giỏi mà, điểm số hơn nhau .25 đâu có phản ánh điều gì.
Ai tranh title điểm thấp nhất với tớ hem? ( )
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

ơ sao biết điểm tôi hay thế:-ss

tôi đc có 33.75, trong khi điểm chuẩn 33.5 thì chắc là cỡ bét dí của lớp rồi:">

Tôi thì điểm ai chả biết >:) Cách thế nào thì ai cũng chẳng biết :))
Tôi được 33 điểm đây này, vì Văn quá thấp (ai cũng 8 điểm Văn, sao mỗi mình mình 7.5 vậy :(() nhưng vì cộng 2 điểm HSG => 35 :)) B-)
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Lớp mình toàn các bạn giỏi mà, điểm số hơn nhau .25 đâu có phản ánh điều gì.
Ai tranh title điểm thấp nhất với tớ hem? ( )

Ừ với 9 Văn, 9.25 Toán, 9 Anh1.5 điểm HSG, bạn Thạch Thảo xứng đáng điểm thấp nhất lớp ;))

----------

P.S. Tớ săn tin nhanh lắm, dùng Google quen tay :))
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

thôi năm sau đặt trc 1 slot bên A2 vậy, phòng trường hợp thi trượt vòng vượt rào =))
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Thật bái phục bạn nào được 9d Anh^^'
mình nhờ có chiến dịch tự đày...nhầm,tự học hoảng hồn mới được 8 :-S
văn,ôi môn Văn chết tiệt x-( tớ cũng 7 đ x-( đau quá đi,sao đứa nào lớp minh cũng 8 trở lên mà mình thì tệ hại :(
mấy hôm cuối cứ đâm đầu vào Sang thu :(
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Thật bái phục bạn nào được 9d Anh^^'
mình nhờ có chiến dịch tự đày...nhầm,tự học hoảng hồn mới được 8 :-S
văn,ôi môn Văn chết tiệt x-( tớ cũng 7 đ x-( đau quá đi,sao đứa nào lớp minh cũng 8 trở lên mà mình thì tệ hại :(
mấy hôm cuối cứ đâm đầu vào Sang thu :(

Ô bạn giống hệt mình, cứ nghĩ Sang thu là tủ :-<
Bọn bạn mình thấy đứa nào cũng 8 văn, 9 văn, thằng dốt văn giỏi toán lớp mình còn được 8 :-< Chán thế hả giời... :-<
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

sơn lúc đầu bị quên k cộng điểm hsg đúng k. tớ đếm trong danh sách k có tên ấy
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

tớ được có 33,5, vào năm chắc đội sổ :))
mà hết chuyện hay sao lại đi so bì điểm cao điểm thấp thế này (_ _")
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

yên tâm là có tớ đồng minh bộ đôi đúp lớp nhá;)
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

sơn lúc đầu bị quên k cộng điểm hsg đúng k. tớ đếm trong danh sách k có tên ấy

Ờ đúng rồi Sở làm ăn đúng là dở hơi. Mẹ mình hôm buổi sáng đến Sở hỏi lên hỏi xuống xong được bà lễ tân bảo về, chiều đến. Mẹ mình là y tá trường => lại phải bỏ bệnh nhân đi cãi nhau với bà lễ tân đấy. Chiều thì mẹ mình phải thi (học tại chức mà) mà cái bà lễ tân ấy cứ trù trừ kêu sếp đi họp thế này thế kia, rồi lại bảo mẹ mình về có tức không. Thế là mẹ mình cầm hẳn hồ sơ xông vào Phòng Giám đốc (ông giám đốc là học trò của bà Mai là giáo viên của mẹ mình, mình với chị mình hay gọi là bà vì bà cũng có tuổi rồi chứ không phải vì ghét đâu đấy :">) => ngay trong hôm đấy làm xong điểm, nhưng mẹ mình phải bỏ một môn thi :-<

Thế mới thấy nền giáo dục tuyệt vời của VN :))
 
Back
Bên trên