A1 09-12 - where the passion grows

Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

ông ấy với tôi là bạn hồi tiểu học ;))

Hmm... Không phải là bạn nam trường Nguyễn Du Từ Liêm huh con? Trong trí nhớ của bầm đội tuyển xưa cũ có điều gì gắn với Thủy như Xuân Thủy hay Hồng Thủy cơ mà...

_______________________________

omFg xin lỗi bạn Đoàn Thủy. Tớ nhớ ra bạn Thủy là ai rồi, học cùng Quân -> DV A -> T.Hiếu. Hic ngại quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Hmm... Không phải là bạn nam trường Nguyễn Du Từ Liêm huh con? Trong trí nhớ của bầm đội tuyển xưa cũ có điều gì gắn với Thủy như Xuân Thủy hay Hồng Thủy cơ mà...

_______________________________

omFg xin lỗi bạn Đoàn Thủy. Tớ nhớ ra bạn Thủy là ai rồi, học cùng Quân -> DV A -> T.Hiếu. Hic ngại quá

Ôi giời ơi bạn "Thủy" trong đội tuyển Anh của huyện là bạn Xuân Thủy gì gì đó của trường Cầu Diễn, là một bạn nam mà ;))
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Ôi giời ơi bạn "Thủy" trong đội tuyển Anh của huyện là bạn Xuân Thủy gì gì đó của trường Cầu Diễn, là một bạn nam mà ;))

Chết đây :((, mất mặt quá. Lại còn Cầu Diễn chứ không phải Nguyễn Du nữa. Mà tớ đã nhớ bạn đó là nam mà, có chi tiết nào kêu bạn ấy là nữ đâu?!
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Chết đây :((, mất mặt quá. Lại còn Cầu Diễn chứ không phải Nguyễn Du nữa. Mà tớ đã nhớ bạn đó là nam mà, có chi tiết nào kêu bạn ấy là nữ đâu?!

À nhầm vừa nãy tưởng bạn Đoàn Thủy kia là female :D @Đoàn Thủy: cho tớ xin lỗi :">

Tụi tớ nhớ rõ bạn Xuân Thủy đấy vì thầy Thưởng hôm chấm bài vòng 2 ở trường, hôm đấy tụi tớ không về sớm vì bận xuống la liếm dưới bếp của trường (hôm đấy chỉ có mỗi ĐTĐ ở lại, các bác khác về hết cả :))) => thầy Thưởng với mọi người trêu con Quỳnh Anh lớp tớ với thẳng Thủy đấy mà, đến bây giờ vẫn không nhịn được =))

Ôi mà hôm đấy các cô CN trong trường nấu đồ ăn làm buffet có khác =P~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

À nhầm vừa nãy tưởng bạn Đoàn Thủy kia là female :D @Đoàn Thủy: cho tớ xin lỗi :">

Tụi tớ nhớ rõ bạn Xuân Thủy đấy vì thầy Thưởng hôm chấm bài vòng 2 ở trường, hôm đấy tụi tớ không về sớm vì bận xuống la liếm dưới bếp của trường (hôm đấy chỉ có mỗi ĐTĐ ở lại, các bác khác về hết cả :))) => thầy Thưởng với mọi người trêu con Quỳnh Anh lớp tớ với thẳng Thủy đấy mà, đến bây giờ vẫn không nhịn được =))

Ôi mà hôm đấy các cô CN trong trường nấu đồ ăn làm buffet có khác =P~

Hôm đó đón đoàn từ trường XYZ Hàn Quốc rite? Tớ ở lại khoảng 40' xem qua các khu của trường, ngắm nghía từ các độ cao khác nhau và rơi vào phòng họp lúc mọi người không chú ý, rồi đứng đó khoanh tay như mình thuộc đoàn người Hàn :)).

Bạn Đoàn Thủy này mới vào chào 1 câu mà đã được xin lỗi tới tấp. Coi như bọn tớ chưa nói gì đi;) .
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Hôm đó đón đoàn từ trường XYZ Hàn Quốc rite? Tớ ở lại khoảng 40' xem qua các khu của trường, ngắm nghía từ các độ cao khác nhau và rơi vào phòng họp lúc mọi người không chú ý, rồi đứng đó khoanh tay như mình thuộc đoàn người Hàn :)).

Bạn Đoàn Thủy này mới vào chào 1 câu mà đã được xin lỗi tới tấp. Coi như bọn tớ chưa nói gì đi;) .

Ô ko phải Hàn Xẻng mà là Singapore :D Năm trước là tụi tớ đến thăm trường mấy bạn ấy => năm nay mấy bạn ấy đến thăm lại :)>-

Hôm đấy ăn ngon khó tả =P~ Hôm đấy còn ở trường mà ko vào bếp trường tớ thiệt là phí phạm :))

Còn vụ bạn Đoàn Thủy thì... :">
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Cho tớ spam chút :D

HBC Intro
5620_106210734326_95808944326_2333736_3454247_s.jpg

Nếu bạn từng biết đến HSV (High school volunteer) là một tổ chức tình nguyện gồm toàn các bạn học sinh cấp 3 năng động.
Vậy thì bạn nên tìm hiểu về HBC, một dự án hoàn toàn mới của HSV.
HBC (HSV’ Book club) là một sân chơi cho các bạn trẻ yêu sách nói chung và sách văn học nước ngoài nói riêng. Với slogan “Book is the look”, HBC muốn thông qua những cuốn sách cùng các bạn làm giàu thêm vốn kiến thức xã hội, năng lực cảm nhận nghệ thuật cũng như trao đổi với nhau những góc nhìn mới lạ về các vấn đề của cuộc sống. Khác với những câu lạc bộ sách hay câu lạc bộ văn học thông thường, HBC không chỉ hoạt động dưới hình thức đọc, chia sẻ và thảo luận mà còn cung cấp cho thành viên nhiều hoạt động hấp dẫn các, cũng như cơ hội được tiếp xúc với những khách mời thú vị.
Mỗi tháng 1 lần, vào chiều thứ 7 chúng tôi sẽ tổ chức một buổi talkshow, nói chuyện và trao đổi về một cuốn sách nhất định. Đây là sẽ một cơ hội lớn cho các bạn học sinh, sinh viên bày tỏ quan điểm của mình về những cuốn sách. Hơn nữa, khi đến với talkshow, bạn còn có thể tham gia các trò chơi, vở kịch và nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động bên lề như: cuộc thi viết, cuộ thi bình luận…
Những thông tin mới nhất về HBC sẽ được cập nhật tại website: http://hbc.hsvol.org/
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Các ấy đọc chút nhé :D
Vào chiều thứ Bảy, ngày 15/8/2009 tới, tại showroom Thái Hà Books (119 C5 phố Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi giao lưu chia sẻ về cuốn sách Hoàng Tử Bé của nhà văn Saint-Exupéry. Chương trình do câu lạc bộ High School Volunteer’s Book Club phối hợp với CLB Yêu Sách Thái Hà tổ chức.

Hoàng Tử Bé (tên tiếng Pháp: Le Petit Prince), được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Ông đã thuê ngôi biệt thự The Bevin House ở Asharoken, New York, Long Island trong khi viết tác phẩm này. Cuốn tiểu thuyết cũng bao gồm nhiều bức tranh do chính Saint-Exupéry vẽ. Tác phẩm đã được dịch sang hơn 160 ngôn ngữ và cho đến nay đã bán được hơn 50 triệu bản khắp thế giới và được phát triển trở thành một sê ri truyện tranh có 39 chương. Truyện còn được dùng như tài liệu cho những người muốn làm quen với ngoại ngữ.

Antoine De Saint-Exupéry là một nhà văn – phi công có tiếng tăm trên thế giới. Trong thời gian dài, ông là phi công trên các tuyến bay Pháp – Phi và Pháp – Nam Mỹ. Máy bay của ông bị bắn rơi gần đảo Coocxơ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Là một biểu tượng của bản lĩnh con người và của lòng dũng cảm, Antoine De Saint-Exupéry được coi như là một huyền thoại. Giá trị của ông phủ lên ông một vầng hào quang những màu sắc của truyền thuyết. Đó là một nhà nhân văn chủ nghĩa lao mình vào hành động, sống theo đúng cái đạo lý của chính mình và tự rút ra từ những thực tiễn cụ thể cái triết lý cho tính hấp dẫn và chất thơ ca tươi mát và là một nguồn suy ngẫm cho người lớn với những biểu tượng mà nó dựng lên.

Đến với chương trình sinh hoạt CLB về cuốn sách Hoàng Tử Bé lần này, các bạn sẽ được tham gia chia sẻ những ý kiến quan điểm, cảm nhận về cuốn sách Hoàng Tử Bé, được tham dự các trò chơi vui nhộn đầy bất ngờ và đặc biệt là có cơ hội được tặng những phần quà thú vị của ban tổ chức.

Để đăng kí tham gia chương trình, bạn chỉ cần gửi tên, trường, thông tin liên lạc của bản thân tới hòm thư : [email protected]
Xin chào đón tất cả các bạn!
200px-Littleprince.JPG
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Ái chà khôn ngoan nhỉ quảng cáo về đêm cơ đấy. Plot hole -- có người thức tới tận 2h đêm cơ ;))
Thực ra mà nói cái talkshow có vẻ hấp dẫn đấy, sẽ xem xét ;)
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

hihi, cau di nhe :x Sry vi to k type dc tieng viet :( Co' ng` thuc 3h dem nay :))
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Hoa ra cau chua doc quyen nay ah` :) Cai hieu sach la Thaihabooks to nghi chac k kho tim dau ( To cung chua den day :">)
"Yeu sach" co muc do thi` dau co thiet thoi` gi cho ban than :x
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Mình vừa vào mà đã nổi tiếng :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

trời ơi, topic lớp mình làm sao thế này, tiến độ rùa bò, các ây ơi, sao k tiếp tục spam đi. bạn giang đực, bạn sơn mông đâu hết roài, nhào vô đi :-ss
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

Bạn Hg Giang còn nói linh tinh nữa là k ai thèm vào đâu [-x =))
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

linh tinh cái j cơ, người ta thấy lớp vắng nên có nhã í kêu mọi người lên mà :-<
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

thế cái G "đự*" vs cả S "mô**" là j :-w
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

tớ thấy mọi người toàn gọi ấy là thế mà, ấy cũng quen rồi hay sao í :-?
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

ai quen :-w cái tên đấy là k thể chấp nhận dc, 1 sự humiliation cho sự tiến bộ của loài người =)) =))
 
Re: ~~~==> A1 đâu rồi! <==~~~

đâu mà. tơ nghe nói cậu để cho 2 bạn kiều và thư gọi thế mà có sao đâu :-"
 
Back
Bên trên