..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nếu mà Pascal thì nói làm gì...:-s...

quan trọng là cái sơ đồ khối kìa..tớ vừa ở nhà Cn về..
tình hình chắc là ko sao hết..;)
 
thôi đừng nói chuyện học hành nữa chán quá rồi :|
cho chúng mày xem ảnh nè
DSC03830.jpg

DSC03831.jpg

thầy việt đẹp zai :D
DSC03829.jpg

sân bay này chắc là sân bay Tân Sơn Nhất :))
DSC03835.jpg

giờ giải lao nghỉ ngơi ko phải hát :)) niềm sung sướng của mọi ng`
DSC03837.jpg

đoạn này đang phải túm lấy ông Lỳ để mà chụp ảnh ( anh kiêu quá chả cho chụp )
DSC03853.jpg

túm đc rồi đến vật :))
DSC03855.jpg

còn cái này do ông Bob A2 chụp chộm :))
DSC03852.jpg

còn có 1 cái nahr anh + nhưng anh ý del mất thế mới tức chứ
còn có cái ảnh của ông Nobita cơ nhưng mà quên mất chưa cop vào photobucket có gì tối poz
 
chán cái gì mà chán
anh có cho chụp đâu mà chả ko đẹp :|:D:D
muốn điẹp thì anh phải tự nguyện chứ :)) ảnh chụp bắt éo thế này là đẹp rồi :D
 
thế là đẹp òi..:))...

mà ảnh + đâu?..:|..
hôm nay Mr Lân cho mấy bài bất hủ vãi đạn..;)...

mà chúng mày có để ý thầy hát ngân rất dài và luôn cho thêm chữ m vào cuối câu hát..:))...hay thế..:))..
thế mà không có bài nào kết thúc bằng chữ chi..:))...

bó hoa của thầy đẹp thật...:x

4 điểm lý..beep beep beep beep..:((...
làm bài như !@#$%^&...8-}..
làm lại bài có khi còn:(( hơn..tốt nhất cô nên cộng 2 bài..
bài sau 5 điểm..bài này 4..cộng vào là 9..thế là đẹp..:))...
 
đâu...5 vẫn được mà tỉ...có 6 thôi..:D..

dù sao được kiểm tra lại mà..cố lên..

nhưng trước mắt là làm sao sống sót với cái bài kt Hóa ngày mai đây..:((
 
tao 3 :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

khóc nhiều, flood mất :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
ngày mai ta biết làm thế nào đây..:((..

chưa hiểu gì..thôi đi làm mấy bài trong sách bài tập vậy..:((
 
Xem ảnh trên kia thấy Linh Hương xinh phết... (nói chung ai cũng xinh nhưng LH xinh phết :biggrin:)

Chắc là vì ảnh nhòe, hihi :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
A1 mà lại chẳng ko xinh :x:x:x hehehe
admire thầy Lân vãi ạ
từ giờ gọi thầy là Đoremon nhé ;)
đã bảo ảnh anh + anh ý xóa mất rồi mà
 
kt hóa..chưa hiểu gì cả..
làm được mấy bai trong Sách bài tập mà chẳng làm được mấy bài trong vở..:((

làm thế nào đây...
hôm qua mẹ tao đến nhà Chủ nhiệm gặp em thủy và mẹ em thủy..:))
 
cho iem bon chem úp đề Hóa cái...
Có 2 đề, vì thế nên các bác phân công ai ngồi chỗ nào đi...
Cô trông cũng rất chặt (chặt hơn các lần khác...lần này tui ngồi yên 1 chỗ nhưng nhìn học sinh chằm chằm...suốt 45' luôn...)...
Như đề H2 thì đề 1 dễ hơn đề 2...đề 1 ngồi gần cửa sổ...
Đề 1:
1. Nêu định nghĩa, bản chất và cách xác định hóa trị của các hợp chất trong lkết ion / cộng hóa trị.
2. Một bài tập về hỗn hợp khí...chắc khoảng 2 trang rưỡi...khó nhằn...
3. (chung) Bài tập về tìm công thức oxit của kim loại...nhưng trong này có bẫy...mọi người đừng đặt công thức oxit là R2Ox nhé...vì ở đây tìm ra Fe3O4 cơ...đặt là RxOy...chịu khó cân bằng...hình như là:
RxOy + (2y) HCl = (x) RCl2y/x + yH2O....
Sau đó thì tìm tỉ lệ x/y...ko thì...viết mò ra cũng ra dc x = 4 và M = 232... => Fe...

Đề 2: (khó vlúa...)
1. So sánh lkết cộng hóa trị ko cực và phân cực...cộng hóa trị và cho-nhận... (cứ quay đi...chẳng có gì trong sách đâu...)
2. 1 bài tập về hỗn hợp khí...khó hơn đề 1 gần gấp đôi...
3. nt...

(tội lỗi...mọi người đừng mách em tội nghiệp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao tao nhìn mà chr hiểu gì thế này..sao thâm thúy thế..8-}..
có lý thuyết là chết em rồi..:((
 
Vừa vào đổi chữ kí của thằng Kún. Nội dung là 1 câu nói bất hủ của anh phỏng theo lão S.Gunô chiều nay :
Hồi mười tuổi, tôi chỉ thừa nhận Michael Jordan có tài. Hai lăm tuổi tôi đã nói : Jordan và Khắc Trung. Ba lăm tuổi tôi nói : Khắc Trung và Jordan. Còn bây giờ thì tôi chỉ nói : Khắc Trung :)>- <Lúc đó thì Jordan toi rồi :D>

Với cả có cái này hay lắm. Hôm nay ẻm Thủy vừa send cho tao. Bói tình yêu :)) Nghe rất chuối nhưng thử tí cho zui. Lưu ý là nếu type có dấu thì tỉ lệ % sẽ thấp hơn là bói không dấu :D Tao thử tao với TTB, THK, NTB, TTL... đều ra kết quả <50% :D May quá :D Mới thử có mấy người. Vợ tao đến giờ này là cao nhất với 74.5% b-) :x Mọi người thử xem :D
http://swiloves.biz/boivui/boitinhyeu1.htm
 
Phạm Thùy Linh đã viết:
DSC03852.jpg

còn có 1 cái nahr anh + nhưng anh ý del mất thế mới tức chứ
còn có cái ảnh của ông Nobita cơ nhưng mà quên mất chưa cop vào photobucket có gì tối poz
Oài, ảnh này trông a Lỳ đẹp dzai dã man ạ, khác hẳn với ở ngoài, đáng tiếc :))
 
nhưng mà phóng to lên thì nó cứ làm sao ý trưởng à :))
hôm nay là 1 ngày vui :)) vui quá vui quá :D
iêu các thầy cô quá :x:x:x
 
công nhận, mấy ngày hôm nay các thầy cô phởn hay sao ý. Thầy Lân thì spend cả tiết ngồi hát còn cô Bính thì cho hoãn kiểm tra. Hè, vui thế, 2011:x
 
Vừa thử trò bói toán của TQM~> Kết quả thật đáng buồn chồng ạ, mày chỉ được có 72.5%, trong khi châu chấu được 93.5%, Kún là 91.5%, em Nam được tận 94%~> Sao mình " đào hoa" thế nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay có gì đâu mà vui hả thím, chỉ bực mình là không chụp được ảnh , huhuhu

----------

Haha, vừa bói với Tanh và Tơn, Tanh tao được tận 93.5%, còn Tơn thì chỉ có 74% thôi( vẫn cao hơn chồng, thế mới lạ chứ!!!!)
Ah, còn hot girl Phan thì tao được 91.5%!!!!!!!!!!!!
Mai đi chơi rùi vui quá!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên