..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ak, tô bích chán đời thế...1 ngày qua rồi mà chả ai themd post...

Chán đời quá...đời là cái quái j`...tình là cái quái j`....huhuhuh :(( :((
 
hqa nhục hơn con trùng trục 8-} khổ cái thân tôi :(( huhuh
chán >< vãi soài ><
mà độ này toàn phải đi ngủ sớm ức thế ko biết 10h thì anh tao đã sang phòng tao đóng đô, làm tao ko chat chit gì đc :( 11h hơn thì đã phải xuống ngủ với mẹ.Mọi khi ngủ thì toàn nghe nhạc mứoi ngủ đc nhg ngủ với mẹ tao thì ko đc nghe :(( điên lắm

tháng này là thàng gì mà toàn thấy nhà nhà ng` ng` break up thế ko biết :((
 
Đỗ Thanh Huyền đã viết:
Nhìn ava bạn Lít lừa tình vãi hàng;));;):))
:))
được được
như Hàn Quốc ý

----------

Phạm Thùy Linh đã viết:
tháng này là thàng gì mà toàn thấy nhà nhà ng` ng` break up thế ko biết :((

:))
u` u`
sau 10 tháng anh cũng đã...
ko hiểu tháng gì 8-} chắc là tháng thi HK
như thế
cho nó dễ học hành :))
 
@chít: :D tháng này là cái tháng 4` nhất hic đúng là tháng 4 :-s hic học hành cũng 4` mà chuyện linh tinh thì cũng cực 4` 8-} chán hẳn :((

thôi cho chúng mày bài thơ này nghe hơi não nề :( nhg mà cũng hay :p :)
Đến bây giờ khi anh đã đi xa
Em mới thấy mình nhứo anh nhiều quá
Con đg quen bước chân giờ bỗng lạ
Phố đông ng` vẫn thấy lẻ loi

Đến bây giờ khi anh đã xa xôi
Em mới biết mình yêu anh nhiều thế
THơ cứ viết mãi nh~ điều ko thể
Nhật kí dày hơn tất cả nh~ ngày qua

Đến bây giờ khi 2 đứa cách xa
Em mới biết anh cho em nhiều lắm
Hương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm
Em vô tình để vuột khỏi tầm tay

Ai chẳng có 1 khoảng trời thơ ngây
Với suy nghĩ bao dại khờ nông nổi
Khi có anh chẳng bao giờ em hỏi
Hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc ở đâu?

Đến bây giờ ta chẳng ở bên nhau
Em mới thấy em lớn lên nh` lắm
Biết mong chờ biết buồn vui trông ngóng
Biết mở trái tim cho mọi con ng`

Hạnh phúc là gì?
Ta chỉ nhận ra khi nó qua rôi !


( cố lên đừng khóc vì chuyện linh tinh ;) thời gian đầu sẽ buồn và khóc rất nhiều nhg dần dần sẽ quen mà :* :) )
 
@ chít:thì em vẫn cố đang vui đấy chứ :D
nhg nhiều chuyện qá nên ........... ko kìm chế đc 8-} nhg chắc sẽ ổn lại thôi :p


cứ đến đêm là phát bệnh hic :(( mấy hôm trước bị bắt ngủ sớm còn đỡ :-s hic tự dưng đêm rồi ngồi 1 mình ( thực ra thì còn 2 thằng anh tao đang ngủ :D hnay học văn nên chưa xuống ngủ với mẹ :p ) thấy buồn chán :( lonely và thế là :(( bla bla ... đúng là hâm :) gấu hâm :)) :p
hnay mọi ng` thi Sinh tốt nhé :D
hnay sn bố tao hehhe :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sau bao cố gắng cuối cùng cũng đã tìm đc cách vào diễn đàn qua trang chủ :))
chúc mọi ng` thi Sinh tốt nhé......
 
Chán quá...chán lắm í....:(( :(( :(( :-s :-s :-s
Vậy là mình đã chết...mình sắp ko còn biết j` là thác loạn, ko còn dc đi chơi với mọi người, ko còn dc tham gia các hoạt động trường....vĩnh biệt thím, mọi người, ML, Tịnh, bố Mo, Tỉ, CHoẹt,em Thủy, Chim, vĩnh biệt tập thể 10A1...cuộc sống h chỉ khép gọn...Nhà-Trường hoc, Trường học-Nhà...Đi đi về về và ko còn j` hết, ko còn social activities...
HẾT...:(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Huhuhu, đời nó chán thế đấy anh ạh....bít làm sao dc đây???
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :-s :-s :-s :-s :-s
 
sn dog gì mà phải đi học thêm :(( về thì nhạt nhào ><
chán hẳn :(
hic hnay đi học thêm tự dưng ngồi trg lớp khóc tu tu :((
mk
chả hiểu khóc vì cái gì ( chắc vì ngu qá :(( )
cả lũ ở đấy cười cho hic :(
chán qá huhuh :(
 
bọn nó tưởng là thầy giao bài nghĩ mãi ko ra nên khóc :)):)):))
 
lít sao thế lít
mà hôm nay mới soi được bạn Hà Tây
ôi tuyển vãi :))
sáng như mặt trời :D tớ với bạn Tịnh đổ dúi dụi ^^ :x
 
ko phải chúng nó cười vì mình ngu hay thế nào
mà cười vì tự dưng thấy mình khóc :((
hiểu ko :)

chán
vừa nãy đứng dưới mưa thik lắm ý :x
liz ơi :( chán nhỉ :(( thím cũng chán lắm :(( huhuh
 
chaotic_vengeance6: good evening
chaotic_vengeance6: who's HT?
chaotic_vengeance6: Hien Trang?
Galaxy Buttercup: Hà tây
Galaxy Buttercup: :p
chaotic_vengeance6: Ngân Hà "tây"?
Galaxy Buttercup: /:)
Galaxy Buttercup: Hà Tây
Galaxy Buttercup: ngoại thành Hà Nội



chuyện k có j đặc sắc, thôi các bạn cứ đọc cho đỡ chán...
 
Tô bích toàn kêu chán đời thế
Làm mọi người vào đọc lại bảo là nhạt nhòa suốt ngày kêu ca trang nào cũng có kêu ca
Mình là 1 trong những đứa lắm mồm than thân nhất
Giờ bạn xin dừng lại
Vui vẻ
Đâu còn cóa đóa hehe
Đời có L0nd0n vẫn là đời cơ mà hí hí
 
Thông báo

Để ngăn ngừa sự nhạt nhẽo và đi xuống của các topic, BĐH diễn đàn HAO đã quyết định, kể từ sau bài viết số 3897 của thành viên Trân Quang Minh, bất kì bài nào có chứa từ "chán" sẽ bị xoá không thương tiếc (>:)) Ngoài ra, những người kêu chán kèm theo khóc lóc van xin sẽ bị cảnh cáo theo cấp số cộng 10%, 20%, 30%... đến 100% sẽ bị treo nick 1 tháng. Sau 1 tháng nếu tái phạm sẽ treo nick vĩnh viễn.

BĐH :>
 
Ngát ơi ava mày là anh Hà Tây à :))
teo ku ơi thế dùng từ cùng nghĩa có đc ko :)) :p :D
 
Thông báo thêm :

Dùng từ đồng nghĩa, tiếng lóng, tiếng nước ngoài hay bất kì hình thức nào để ám chỉ cái từ ... ấy thì mắc tội tương đương, xử phạt tương đương. Mong các bạn nghiêm chỉnh chấp hành.

Cám ơn đã đọc thông báo !
BĐH :>
 
@TI:Mày chọn cái ava gì mà chán đời thế, nhìn bạn í mất cả vẻ sáng láng :-s :-s :-s :-s Chắc tao rút khỏi Hà Tây FC mất thôi :| :| :| :| :| :| :|

COn Lít viết bài trong tình trạng hoảng loạn à? Sao tao ko hiểu gì thế này???? Các bạn hãy cố vui lên, đời vẫn còn nhiều cái đẹp mà :D :D :D :D :D :D Tô bích lớp mình thành chỗ kêu la than khóc hết rùi.

COn Nhã lại cưa cẩm gì papa tao thế hả??? Đời có London thì chỉ có mẹ tao vui thôi chứ, mày thì vui vẻ gì, mẹ iu nhờ :p :p :p :p :p :p

@CHồng za`: Post bài xong mới thấy bài của mày, bài của tao cũng có từ than nhưng với nội dung tích cực nhớ:D :D :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên