..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
à quên..:))..nghỉ 3 ngày chứ..:))..
thì mình được nghỉ chủ nhật thứ 2 thứ 3 còn gì..:p..:x

mà trường dở hơi nhỉ..:-s..
thi xong rồi thì cho người ta nghỉ nốt thứ 7 lại còn bắt đi học nữa..:((
 
ơ ko đc nghỉ à :eek: ( thứ 7 ý )
chán thế hic
chiều nay ko biết thi ra gì ko :(
 
:))..không ra gì thì cũng phải chịu thôi..:D..

anh dù sao cũng không lo lắng lắm..:-s..và cũng không biết phải ôn cái gì..

sao lo văn thế nhờ..:((..tao linh cảm hôm thi văn sẽ là 1 ai đó trông chặt..hoặc ít nhất là để ý tao..:((..

toán lý hóa cũng thấy ghê ghê..nhưng mà dù sao cũng chẳng hiểu gì..:))..
cũng chẳng biết ôn gì luôn..8-}..

năm nay thi học kì nhàn hạ ghê..:))..

ơ thế được nghỉ à..tao tưởng không được nghỉ..mọi năm có được nghỉ đâu..:-s..lỳ cũng bảo là ko được nghỉ mà..:-s
 
chính ra tao thấy thầy Lân thật là kì diệu :x
có phải thầy giáo nào cũng để lại những kỉ niệm khó quên trong lòng học sinh như thầy đâu
từ vụ đi học muộn ra khỏi lớp
đến những cơn mưa điểm 1 và điểm 2... :|
và cũng chẳng mấy ai làm cho học sinh đêm về mơ thấy thầy
chiều hôm sau điểm bài kt đúng là điểm của giấc mơ... :))
 
ừ..:))..điểm em cũng giấc mơ không kém..9..:x..
quả là không mơ mà lại thấy..=))..

chiều các bạn thi tốt nhé..mình là mình yêu các bạn lắm ý..:x
 
Hờ hờ, trời chiều hum nay mát mẻ quá...:x :x :x :x :x
Tinh thần thoải mái...sảng khoái...:)) :)) :x :x :> :> :> :> ;;) ;;)
Mọi người thi tốt nhé....
Mong là Văn ko vào Độc Tiểu Thanh kí...chứ học mãi mà chả hiểu cái mother j`...:-s :-s :-s
Mà hình như là dc nghỉ thứ 7 mà bố....sao mà ko dc nghỉ nhỉ...:-s :-s /:) /:)
 
YM nhà tớ đơ đơ :)) bao nhiêu bạn vào chat nhg tớ ko reply lại đc :)) tội lỗi quá :-s
vừa ngủ dậy :x tinh thần cứ gọi là :)) nhg ngặt nỗi anh ko có chữ nào trg đầu :-s chết thật :( ko sao :)) làm đc gì thì làm heheh

lớp mình thi tốt :x yêu nhau đùm bọc lẫn nhau :x đoàn kết với nhau :x
1 giám thị thôi thì phải :x
 
Họ chia tay khi mùa hạ chưa về

Chẳng đợi phượng về nhuộm màu cho kỉ niệm

Chẳng đợi bằng lăng nhuộm hoàng hôn thành tím

Lời yêu không còn day dứt trên môi
 
Hờ hờ...đi thi thui....
Iu mọi người lắm í....:x :x :x :x :x :x :* :* :* :*
 
Môn thi đầu tiên :x thik quá :)) cả 5 môn mà đều ngon như thế này có phải tốt ko :> :)) :x
trên có Kova dưới có Mờ lờ bên cạnh có Hạnh Linh chéo xuống có Liz chéo lên có Linh hương
còn gì bằng :)) hehehh
mai thi Văn nữa :x
 
hohoo
hình như bây h giáo viên nào cũng học đc kiểu của thầy Lân :))
hết Tuấn tin đuổi mình ko đc thi
hôm nay đến trường thi muộn
vừa bước khỏi xe thì có tiếng chuông
mình chạy vào
bảo vệ đuổi đằng sau hét toáng lên
quá giờ rồi đứng lại :))
đuổi đến tầng 2 thì ta đã thắng... :x
 
đang ol tưng bừng thì bị out :((
khổ thế hic
hnay thg nhất là con chi hic
 
về nhà đã tìm ra 20 lỗi sai

thôi xong rồi, mà chị Mo ơi, misspelt 2 chữ s chứ ko phải là 1, chị đúng rồi

hic hic, thi anh s*** qá
 
hix tao cũgn vào muộn gần 10'
lúc xuống khỏi xe bus là 15:28'
8-}
chạy hồng hộc vào vẫn ko kịp
có bị ai giữ lại đâu nhỉ
:-?
mk hỏi đ.c con Mo 1 câu Su một câu 8-}
phần còn lại bét nhè cà là tòe 8-|
 
:eek:..cái gì cơ..
em thủy làm gì thế..:eek:..chị chép bài em đấy..:((..

em mà sai 20 chỗ là chị cũng xác định đấy..:|
hôm nay Mrs Nam trông..khó cứ gọi là..:|
 
cả tối giờ mới ol đc :(( huhuh
tại chưa đóng tiền net :))
nhg nửa đêm :> vì lo nghĩ đến số phận mình ngày mai
= chất giọng cực giả nai tao đã phone đến cho bọn fpt và nhờ vả các anh mở lại net cho em vài hôm em thi :)) rồi mai em đóng tiền =)) :))
nhục quá :))
 
ôi thím em vãi soài..:))..mà mấy anh fpt dại gái thế..:))..
em cũng phải chuyến sang fpt thôi..:x

nhà thím là thường xuyên bị cắt 1 số thứ vì không đóng tiền..:))..bùn cười thật..:D..
à mà bà hột táo nhà thím đâu..:-/..

hic, nãy h tưởng ngồi học hành chăm chỉ, ai dè ngồi đọc lướt qua các tác phẩm..:-s..
đọc xong chẳng nhớ cái mother gì cả..chán vãi soài..

dù hôm nay làm Anh cũng hơi 4` 1 tí..nhưng mà dù sao cũng tự hào chắc là tốt hơn mấy môn toán lý hóa kia..:|..

lởm vãi..:-s..sao mình học ngu thế nhỉ..:((..

mai thi văn rồi..úm ba la xì ý ba la xùm..:D..sao cho vào 1 cô( thầy) trông dễ ( như thầy Định :x cô Ninh :* chẳng hạn, dễ hơn càng tốt..:p), không đỗi chỗ ngồi trong lớp này..:D..

sao tao sợ văn thế nhờ..:((..

à theo 1 số nguồn tin ko chính xác..:))..chúng mày học tiểu sử Nguyễn Du nhá..:))..
anh em có thông tin gì thông báo cho nhau với..:D..

***************************************************

lởm vãi..tao biết ngay mà..:((..sáng ngủ dậy thấy bao nhiêu chữ trong đầu tự dưng không cánh mà bay hết..:((..

không biết đâu..:((..

h đành kệ cho dòng đời xô đẩy vậy..:(.

lạy chúa..amen..:-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc ặc tiểu sử ND à, đúng cái mình định bỏ qua :|
có ai học tiếng việt ko thế, lí thuyết ý :-?
 
chắc ko hỏi lý thuyết tiếng việt đâu :D
hnay trời nóng :-s chết chết :)) phải trang bị thêm cái quạt cho giám thị =)) :x :x
ôn văn cũng tàm tạm nhưng mung lung lắm :)) vào thi chắc chữ bay hết rồi :))
cả lớp chiều nay thi tốt :x làm bài tốt nhé :x yêu thương nhau :x đoàn kết với nhau là sức mạnh làm nên chiến thắng >:) :)) :))
cố lên !!! chiaki :p :)) :D
bắt đầu từ mai là 3 môn kinh hoàng của đời tao :(( tao sống sót nổi đây :(( hic ôn kiểu gì đây :-s chán
thôi cứ lo trước mắt là môn văn đã :x yêu đời nào :x yo man :))
trời nắng đi thi nhớ mũ nón cẩn thận đấy :x ăn uống no nên rồi đi thi cho tốt nhé :x
1 lần nữa chúc lớp mình thi tốt :x
chúc chính tao chiều nay thi tốt làm bài tốt :p :x
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên