Hôm nay, một ngày lạnh lẽo và u tối. Vậy mà tráng sĩ TQM vẫn phải đi luyện công trong bộ quần áo cộc lốc
Bỗng, chàng nhìn thấy ở xa xa có một cô bé đang khóc.
Nhìn kĩ hóa ra thần tượng 2 gấu. Trời thì lạnh mà 2 gấu không có một mảnh vải tử tế che thân. Trên người 2 gấu là một chiếc áo may ô + một chiếc bỉm binô được giặt bằng OMO. Và 2 gấu đang khóc... Vội lại gần hỏi thì TQM nhận được câu trả lời :
Ai, ai là người đã lấy hết đồ của thần tượng, để mặc thần tượng trần trụi trong cái giá rét đến cắt da cắt thịt của mùa đông ? Thần tượng mếu máo nói típ : "Đó là tên hacker Niutơn". Hóa ra là Niutơn, kẻ mà ai cũng biết đến. Đó là 1 nhà bác học thích chơi MU, ngoan ngoãn, hiền lành với thân hình to lớn hộ pháp. Nhưng tất cả mọi người đã lầm, bên dưới cái vẻ ngoan lành thánh thiện đó ẩn chứa một con người với bao tội ác. Với việc lần này, bản chất của tên bác học đã được thể hiện. Căm phẫn với hành vi đồi bại của tên Niutơn, tráng sĩ TQM quyết không chịu đứng nhìn...
Chàng vác gươm lên đường...
Tên Niuton cư ngụ ở Tây Nguyên, nơi có những rừng cà phê bát ngát được trồng trên nền đất đỏ bazan. Tên này là người Việt Nam nhưng rất hay dùng tiếng Tây trong khi chát, hơn thế hắn rất tinh-xờ-vi. Chính vì thế mà khi tráng sĩ TQM tìm đến chỗ của Niuton...
Những không, anh vẫn lao vào "liều chiến" và kết qả cuối cùng thì chắc ai cũng phải đoán ra
Cái thiện luôn chiến thắng cái ác :>
TQM đòi lại được đồ cho thần tượng 2 gấu, giệt trừ được tên hacker nguy hiểm, đem lại hòa bình cho thế giới...
Và anh lại ra đi... đến những chân trời mới...
THE END
Tên người trong câu chuyện trên chỉ mang tính chất minh họa. Xin thần tượng và bác LM hiểu và thông cảm cho tôi.
Xin cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn :>
...
)