..:A1 05 - 08's E Diary:..

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tao đây mà..out Y!M thui:))
Mà tỷ iu ai bít rùi hihih
Em mà lại o bít
Mà DA nhà ta sắp hát VTK
Chắc thik tỷ đi cổ vũ lém
 
:-s how come???
làm sao mà mày biết??? :-s

p/s : cảm ơn tính đãng trí của Đinh Thanh Long mà hôm nay đã ko có 1 cái j` đấy VOA from Ngân Hà to Võ :D Trò quái đản của bọn quái ác bị phá vỡ :D Đúng là tao ở hiền gặp lành :> Amen!
 
hà ơi

ko ngồi gần tao nên mày lạnh nhạt với tao qá

hhuh, mình là người biết người yêu trước của nó nhưng bây h chắc là ko rồi
 
ah ah tao biết con HT đoán là ai rồi
vớ vẩn nhé, bọn tao là anh em, giải thik rồi mà
tao thik đứa khác cơ :|
 
tao chả hiểu sao cái ipod con Mo để ở nhà tao đã ko cánh mà bay huhuh
buồn quá :(( :(( :((
nhưng ko sao tao đã có cách mặc dù cách ấy ko chắc chắn lắm :p
---------
hôm nay đi học nhạt nhòa quá
chán vãi s*** :(
khổ thân nh~ đứa chết tin
hic
ông này nhìn tên nâng điểm
:|
lớp mình độ này cứ thế nào ý
ngồi ở chỗ gần tao toàn đứa chăm chỉ
nên bùn ( thỉnh thoảng thì vui )
tao và MO hs cá biệt sao lại bị xếp vào cái tổ toàn đứa chăm chỉ học hành vãi đỉnh thế nhỉ :(
hic
muốn chuyển chỗ quá ( trưởng ơi có đọc đc dòng này thì đừang tự ái nhé mặc dù ngồi gần đấy có mỗi trưởng là ngP hay nói chuyện với tớ nhất :( )
hic
>_<
ngày gì mà xui thế ko biết :(( :(( :((
 
dạo này vào topic lớp mình thấy ko khí cứ đi xuống làm sao ý
đừng kêu buồn nữa chúng mày, cheer up, say cheese :(
vui lên nào, ko tao đọc n~ dòng của chúng mày tinh thần tao cũng sa sút lắm
thế này nhé
ai muốn vui vẻ thì đọc cái 6 page letter của Khắc Trung gửi Hà Trung đi :D
bảo đảm vui tươi lên ngay :D
nếu chưa có thì mượn tao :D
có nhiều đoạn hay lắm ý :x
 
à đấy chiều nay thấy loáng thoáng nhưng chưa kịp đọc
gửi tao 1 bản đi
nghe ấn tượng phết :x
 
cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese cheese

Vui lên đi các huynh đệ !!! Ta không vào có 1 hôm thôi mà sao không khí buồn bã thế. Thông cảm dạo này ta đang mải tu luyện võ công vì đang có đợt khuyến mãi nhân đôi điểm kn. Hết ngày mai ta lại về dẫn các anh em đi làm việc lớn >:) Bây giờ ta phải chuẩn bị để mai đi chiến trường Tống Kim, sau này còn đi công thành chiến...

Trưởng lão TQM kính bút ./.
 
điểm kinh nghiệm :)) hỏi buồn cười thế
MS cũng đang double exp nhg mà ở Windia cơ
chán quá
ah đệ ơi thằng Đào Đức Linh có cash đấy >:)
mình dụ nó cho để mua pet đi :D

còn cái thư lúc nào rỗi tao sẽ poz vài đoạn lên
chỉ sợ Khắc Trung vào HAO thì đi đời :))

----------

đi học về :-s trời lạnh quá, chân tay cóng cả :-s
 
ờ poz cái thư ấy lên đây đê...hay vãi xoài:))
mà sao lớp mình dạo này cứ bun' bun' nhể...
Ai nghĩ ra trò ze cho đỡ chán đê???
 
tao tưởng 7 page chứ nhỉ
:-?
hôm nay lạnh vãi s***
hic
đi học thêm ko cầm đc nổi bút
còn phải đứng chờ bố tao đến đón đơ hết cả chân
mà Ngân Hà chơi MS của tao để nhận job chưa
sao tao chẳng vào đc YM thê nhỉ :-?
 
Ặc Tỉ ti! My idol! Phục Tỉ thật! Thay bf như thay áo!=D> =D> =D> =D> :)) :)) :)) :)) :))

Hum nay lạnh thật! Rét éo chịu dc! 8 độ, Ra đường quên mother nó mất, mặc có 2 áo như bình thường <== tê tái!:(( :(( :(( :(( :(( :((
Huhuhu, nghĩ lại thấy mình xui éo chịu dc. Bọn nó bùng bao nhiêu thì chẳng sao, đến mình...:(( :(( :(( :(( :(( ... ! Ôi, cái kon mụ doggie Chaiko!/:) /:) /:) /:) /:) /:) /:) /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Ngân Hà đã viết:
điểm kinh nghiệm :)) hỏi buồn cười thế
MS cũng đang double exp nhg mà ở Windia cơ
chán quá
ah đệ ơi thằng Đào Đức Linh có cash đấy >:)
mình dụ nó cho để mua pet đi :D

còn cái thư lúc nào rỗi tao sẽ poz vài đoạn lên
chỉ sợ Khắc Trung vào HAO thì đi đời :))

----------

đi học về :-s trời lạnh quá, chân tay cóng cả :-s

trời ơi thế mà tao lại chót nghe lời 1 thằng đi về hens, s*** qá

tao mới có lv 15, có ai pt với tao ko

mai ko muốn đi học vì lạnh qá
 
pt với tao đi
tao đi 1 mình được 1 lúc thì lợn với cái khúc gỗ di động nó húc cho ngất
 
Nguyễn Hữu Hoàng đã viết:
pt với tao đi
tao đi 1 mình được 1 lúc thì lợn với cái khúc gỗ di động nó húc cho ngất

chết cười mất
lv thấp mà đòi đánh lợn
hôm qua mày chết 20 lần vì đánh :mad:) đúng ko
 
hic
tưởng hôm nay 10 độ :-/ :-? :-?
rét như thế này bọn cấp I đc nghỉ rồi
huhu
bao nhiu độ thì mình đc nghỉ học :(
rét bỏ mother :((
 
điên à chết thế thì xanh pôn à
5 lần nhưng ghê lắm
tưởng lợn không biết nhảy nhảy bét nhè
con lợn lửa nhảy bét nhè mà đánh nó toàn miss
 
ờ tao ngồi trong nhà mà như hóa đá, quấn chăn quanh mình :-s
thằng Linh trưởng bảo thế tao biết đâu đc đấy :D
mày chắc mới gặp lợn hồng với lợn hồng đeo nơ
sau này còn có lợn lòi xám
lợn lòi bốc lửa <đang train con này>
và lợn hồng bọc giáp <con này tao cũng toàn miss :-s>

----------

ah tao hỏi tí cái chuyện bọn Hoá 2 chơi game với Tuấn Tin ai thắng thì đc lên phẩy là thật ah :-/
nếu thế phải rủ ông ý chơi MS rồi dụ ông ý ra chỗ lợn
bảo đảm tao 10 phẩy
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên